- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đáp trả lại thái độ vênh váo của vợ, tôi ngao ngán đưa ra tờ giấy khiến cô ấy phải hối hận vì những lời vừa nói
Vợ tôi còn trẻ con đến bao giờ và tôi còn phải cố gắng một mình đến bao giờ đây?
Vợ chồng tôi vội vã kết hôn khi trong tay còn chưa có gì đáng giá. Những tưởng hai đứa xuất phát điểm khó khăn thì sẽ biết trân trọng tình cảm và tu chí làm ăn, nhưng tôi đã lầm.
Vợ tôi là gái thành phố. Gia đình bố mẹ không khá giả lắm nhưng lại rất thích hưởng thụ. Ngoài công việc chính ở cơ quan, cô ấy không có nguồn thu nào khác. Cả buổi tối về nhà, cô ấy cắm mặt vào điện thoại để lướt web, like và comment dạo ở trang cá nhân bạn bè. Cứ thấy bạn bè mua nhà, tậu xe hay đi du lịch là cô ấy ghen tị rồi nói bóng gió rằng chồng không chiều chuộng, không chăm sóc vợ.
Thế nhưng vợ tôi đâu biết tôi đầu tắt mặt tối ở công ty làm cho xong việc, tối về nhà còn nhận thêm dự án của các công ty khác để kiếm thêm, nhằm có thêm đồng ra đồng vào, tiết kiệm để có cuộc sống dễ thở hơn. Trong khi tôi nhận hàng đống việc về làm, thì vợ tôi vẫn chỉ cầm điện thoại và mua sắm hàng ngày.
Trong khi tôi nai lưng kiếm tiền thì vợ tôi chỉ muốn hưởng thu (Ảnh minh họa).
Thường xuyên nhắc nhở vợ không được, tôi chán nản và mặc kệ cô ấy muốn làm gì thì làm. Vậy mà cô ấy có muốn ngồi im cho tôi kiếm tiền đâu chứ! Đỉnh điểm là tối hôm qua, đang ăn cơm thì vợ lướt điện thoại, lại còn buông lời ghen tị khi xem ảnh một cô bạn được chồng mua tặng ô tô. Lời qua tiếng lại, vợ chồng tôi cãi nhau.
Vợ tôi tỏ thái độ ra mặt, nói tôi không ra gì:
- Anh kém cỏi, vô dụng thì tự nhận đi. Từ ngày cưới anh đến giờ là gần 2 năm rồi tôi vẫn ở nhà thuê. Thậm chí một chuyến du lịch anh cũng không cho tôi được một lần. Nói gì đến nhà cửa, xe cộ? Tôi đúng là ngu mới lấy anh!
Tôi chán đến tận cổ, đứng dậy lấy trong tủ ra 1 tờ giấy đặt trước mặt vợ. Vợ tôi vênh váo cầm tờ giấy lên, mặt cô ấy tái lại rồi khóc ngon lành. Thì ra vợ tôi cũng biết hối hận về những điều mình vừa nói ra. Hợp đồng mua nhà tôi đã hoàn thành xong được 1 tuần, vốn định tối nay sẽ nói cho vợ biết và cùng đặt ra kế hoạch cho năm mới. Thế mà bị vợ nói sa sả vào mặt. Mặc kệ vợ thút thít bên mâm cơm dang dở, tôi bỏ ra ngoài ngồi hút thuốc. Vợ tôi còn trẻ con đến bao giờ và tôi còn phải cố gắng một mình đến bao giờ đây?
THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.