- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đến nhà gái dạm ngõ, bố vợ tương lai "quay xe" khét lẹt khiến gia đình tôi choáng nặng
Những gì bố vợ nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi. Tôi ấp úng, đứng sững như trời trồng.
- Du lịch đầu năm về mua cho mẹ chồng chiếc áo, khi bà vừa mặc thử lên người đã buông một lời khiến tôi nghẹn đắng
- Sáng cuối tuần, tôi đang định ra ngoài thì cô giúp việc trẻ ngượng ngùng gọi lại, điều mà cô ấy thông báo khiến tôi tái mặt
- Con trai bị tai nạn nằm một chỗ mà con dâu sáng nào cũng đi sớm về muộn, một ngày lặng lẽ đi theo thấy cảnh này tôi ứa nước mắt
Quen nhau nửa năm, lại đều lớn tuổi nên "chuyện ấy" giữa tôi và N diễn ra như một lẽ tự nhiên. N năm nay 27 tuổi, tôi 29 tuổi nên cả hai cũng xác định nếu cô ấy có bầu thì cưới luôn, khỏi phải lăn tăn suy nghĩ. Vả lại tôi cũng muốn người yêu có bầu trước cho an toàn, chứ như anh trai tôi, lấy vợ hơn 2 năm rồi mà vẫn đơn độc, chẳng có con cái gì cả. Đã thế đi khám sinh sản còn phát hiện ra một bí mật động trời từ phía chị dâu. Anh tôi đến giờ vẫn còn choáng, sốc. Cuộc hôn nhân của họ cũng đang đi vào ngõ cụt.
Tháng trước, khi đang ở công ty thì N gọi điện cho tôi, bảo tôi ra gặp cô ấy gấp. Tưởng có chuyện gì quan trọng, ai ngờ cô ấy đưa ra cái que thử thai hai vạch đỏ chót, bảo đã có bầu rồi, tôi sắp được lên làm cha. Cảm giác lúc đó đúng là khó diễn tả quá, cứ lâng lâng, hạnh phúc thế nào ấy. Ngay tối đó, tôi đến nhà người yêu, đặt vấn đề chuyện cưới xin.
Bố vợ tương lai bảo tôi về kêu bố mẹ đem trầu cau đến dạm hỏi. Riêng chuyện tiền bạc thì ông bà không đòi hỏi gì, bên nhà trai muốn đi cưới bao nhiêu thì đi. Ông còn nói do con gái mình dại dột, để có bầu trước nên chẳng dám đòi hỏi gì cả. Tôi yên lòng về nói bố mẹ, xem ngày lành tháng tốt đến nhà vợ dạm ngõ, bàn bạc chuyện cưới hỏi.
Tưởng có chuyện gì quan trọng, ai ngờ cô ấy đưa ra cái que thử thai hai vạch đỏ chót, bảo đã có bầu rồi, tôi sắp được lên làm cha. (Ảnh minh họa)
Thế mà ai ngờ, khi nhà trai đến, bố vợ tương lai lại "quay xe" khét quá. Trước, ông nói với tôi chẳng dám đòi hỏi vì con gái đã dại dột có bầu trước khi cưới. Giờ ông tuyên bố nếu nhà trai không lo đủ 20 triệu tiền cưới cùng 5 lượng vàng thì không gả con gái đi. Ông còn rành rọt nói "một bàn tay không vỗ nên tiếng", nếu như tôi không dại thì làm sao con gái ông lại có bầu. Vì thế, cả hai đều phải có trách nhiệm, ông không muốn để con gái phải chịu thiệt thòi. Nếu nhà trai muốn vừa có dâu vừa có cháu thì phải mang đủ tiền vàng thách cưới đến.
Bố mẹ tôi sốc nặng vì không ngờ bên nhà gái lại đòi hỏi cao thế. Buổi dạm ngõ thành ra om sòm vì hai bên gia đình không đồng nhất ý kiến. Kết quả nhà tôi bỏ về với lý do cần suy nghĩ thêm. Nhưng bố mẹ tôi cũng nói thẳng sẽ không lo tiền vàng nhiều như thế vì chúng tôi đều đã lớn, phải tự mình lo bớt phần vàng cưới. Nếu không thì không cưới hỏi gì nữa.
Đấy, giờ tôi chẳng biết phải quyết định làm sao nữa? Cưới hay không cưới? Rồi còn đứa nhỏ trong bụng người yêu tôi biết phải làm sao đây?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự15 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự22 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.