- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hai năm sau ngày kết hôn, tôi phải nuốt nước mắt tháo nhẫn cưới
Sáng hôm sau, lúc chồng đang còn ngủ, tôi đã nuốt nuốt nước mắt tháo nhẫn cưới bỏ lại trên bàn và ra khỏi nhà.
Tôi lấy chồng tính đến nay đã được hai năm. Tôi là giáo viên cấp ba còn chồng làm quản lý xây dựng cầu đường. Hồi mới cưới, nhiều người cứ mắt tròn mắt dẹt khen tôi vì cuối cùng cũng kéo được một người đàn ông đào hoa như anh về một nhà.
Chồng tôi vốn đẹp trai lại có tiếng đào hoa nên hồi yêu nhau, không ít lần hai đứa cãi vã rồi chia tay. Tuy vậy tôi vẫn rất tin tưởng anh bởi cho dù quá khứ, anh có theo đuổi bao nhiêu cô gái thì cuối cùng cũng thuộc về tôi. Bằng tình yêu chân thật và trong sáng, tôi tin mình sẽ làm anh thay đổi để trở thành một người đàn ông tốt của gia đình.
Thời gian đầu, chúng tôi sống rất hạnh phúc với nhau. Anh chỉ chuyên tâm đi làm rồi hết giờ lại về nhà tíu tít bên vợ. Anh còn chủ động vào bếp nấu bữa tối nếu thấy tôi có dấu hiệu mệt mỏi. Mọi thứ diễn ra đối với tôi thực sự quá viên mãn.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, tôi lại bắt đầu thấy chồng mình có biểu hiện rất lạ lùng. Nếu như trước đây mỗi buổi sáng đi làm, anh đều vội vàng ăn sáng rồi đi kẻo trễ thì nay hoàn toàn thay đổi. Chồng tôi không vội vã nữa mà dành thời gian đứng cả tiếng trước gương, chải chuốt chỉnh chu lại áo quần. Đã vậy anh còn huýt sáo trông rất yêu đời. Tuy nhiên điều tôi thắc mắc hơn cả là anh không còn đeo nhẫn cưới như mọi khi nữa.
Tôi hỏi chồng lý do không đeo nhẫn cưới thì anh trả lời một lần đi công trình từng bị rơi, tìm nửa ngày mới thấy nên sợ rơi lần nữa, đành cất trong ngăn kéo văn phòng. Những điều anh nói quá thuyết phục khiến tôi không thể không tin tưởng được.
Chỉ có điều mới tuần trước đây thôi, tôi phát hiện chồng mình bắt đầu tải phần mềm zalo về máy nói chuyện rồi chát chít liên tục. Nhiều lần thấy anh cứ cầm máy vào nhà vệ sinh rồi ở lì trong đó cả tiếng đồng hồ mới chịu ra. Bao nhiều lần tôi hỏi thì anh nói bàn chuyện công việc!!!
Hôm chủ nhật vừa rồi, trong lúc chồng đi tắm, tôi đã cầm điện thoại của anh để kiểm tra. Thật không ngờ, anh đã có vợ nhưng lại dùng tài khoản độc thân vui tính để kết bạn với mọi người. Thấy có thông báo ở hộp tin nhắn, tôi tò mò mở ra xem thì thấy choáng váng và thất vọng vô cùng.
Có ba cô gái đang để chế để online và gửi những dòng tin nhắn cho anh rất mùi mẫn. Đã vậy trong số những tin nhắn chồng tôi gửi cho họ, có cả việc khai lý lịch đang độc thân và muốn tìm người yêu lý tưởng của anh.
Những dòng chữ cứ nhảy múa trước mắt, khiến tôi bực bội ném điện thoại vào cánh cửa. Nghe thấy tiếng ồn, chồng tôi từ phòng tắm bước với thái độ tức giận và trách mắng tôi vì tội làm vỡ điện thoại. Đến khi tôi thẳng tay đánh vào mặt anh nói rõ ra lý do ném điện thoại thì anh mới giật mình im lặng.
Tôi cứ nghĩ sự im lặng của chồng là đang hối lỗi. Vậy mà sau đó, anh lại hất hàm và bảo tôi ngu, biết bản tính anh như vậy mà còn đâm đầu vào lấy, giờ kêu ca gì cho khổ. Nói một hồi, anh đùng đùng bỏ ra ngoài nhậu nhẹt cho đến khuya.
Thực sự những gì đang diễn ra lúc ấy, khiến tôi không thể tin vào mắt vào tai mình nữa. Anh là người không chung thủy nhưng lại không biết hối hận lại đi trách ngược lại tôi.
Sáng hôm sau, lúc chồng đang còn ngủ, tôi đã nuốt nuốt nước mắt tháo nhẫn cưới bỏ lại trên bàn và ra khỏi nhà.
Chính cái cách anh đối xử với cuộc hôn nhân này, khiến tôi hoàn toàn mất hẳn niềm tin. Tôi biết rằng dẫu có nói thế nào, giải thích ra sao và làm gì thì bản tính đào hoa ong bướm trong anh cũng sẽ không thay đổi. Tôi nên từ bỏ anh rồi đúng không?
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự4 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự8 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự8 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự10 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.