- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không ngờ mình đã lớn lên trong vòng tay của người đã bức mẹ đẻ mình đến con đường cùng
Vì chuyện đó nên bố mình đã chuyển nhà đến nơi khác và cắt đứt liên lạc với nhà ngoại của mình.
Mình là con một trong gia đình. Từ nhỏ, mình đã rất hạnh
phúc khi được sống trong vòng tay của bố mẹ. Chưa bao giờ mình thôi tự
hào về người mà mình vẫn luôn xem là mẹ. Vậy mà hôm nay, mình lại phát
hiện một sự việc động trời.
Mẹ nuôi mình trong tình yêu thương thật sự. Điều này mình biết và hoàn toàn cảm nhận được. Chưa bao giờ mẹ dùng đòn roi với mình. Ngày học cấp 3, mình hư lắm. Dù thành tích học tập luôn đứng hạng tốt nhưng suốt ngày mình lại giao du với những người bạn chỉ biết chơi bời. Tối nào khi mình về nhà cũng thấy mẹ ngồi đợi ở cửa. Có hôm mẹ còn ngủ gục trên ghế sofa vì đợi mình.
Mình có mối tình đầu năm lớp 11. Cậu ta là một kẻ ham chơi và rất đua đòi. Khi bố biết chuyện, khuyên giải không được nên bố đã đánh mình. Đó là lần đầu tiên bố hung dữ với mình như vậy. Mình cãi lại bố và đòi bỏ đi. Trong cơn tức giận, bố vung tay tát mình và mẹ chính là người đã chạy vào đỡ cho mình cái tát ấy. Nhìn thấy mẹ ngã sóng xoài dưới sàn nhà chỉ vì mình, mình như tỉnh ngộ.
Mình thích làm một chiến sĩ cảnh sát nhưng vì mong muốn của mẹ mà mình đã quyết định học y. (Ảnh minh họa)
Mình thích làm một chiến sĩ cảnh sát nhưng vì mong muốn của mẹ mà mình đã quyết định học y. Năm nay là năm thứ 3 mình đi làm. Mình luôn tâm niệm làm bác sĩ là phải cứu người nên luôn giúp đỡ những người khác. Bệnh nhân và người nhà của họ cũng rất quý mình.
Sáng nay mình đã gặp người nhà một bệnh nhân. Khi đến phòng làm việc của mình và thấy tấm ảnh gia đình của mình trên bàn, bác ấy gọi mình lại và hỏi: “Cháu giống mẹ quá. Có phải cháu là con mẹ Thanh, bố Tuấn không? Cháu đã lớn thế này rồi à? Trước kia bác là hàng xóm nhà cháu đây”. Mình ngờ vực quá, Tuấn đúng là tên bố mình nhưng Thanh thì không phải. Mình nói tên của mẹ ra thì bác ấy khẳng định: “Đó không phải mẹ cháu”.
Sợ mình không tin, bác ấy còn kể tên cả ông bà và những người khác trong nhà mình nữa. Rồi bác ấy nói trước kia bố mình đã có gia đình nhưng lại lén lút ngoại tình khi mẹ đẻ của mình mang thai. Mẹ đẻ của mình biết chuyện đã sinh ra trầm cảm. Mình chào đời chưa lâu thì mẹ tự tử và bố mình đã kết hôn với người tình của bố.Vì chuyện đó xung quanh ai cũng biết nên bố mình đã chuyển nhà đến nơi khác và cắt đứt liên lạc với nhà ngoại của mình. Còn mình lớn lên trong vòng tay của người đã phá vỡ hạnh phúc của mẹ đẻ. Khi mẹ đẻ của mình mất, mình còn quá bé để nhận thức và biết mọi chuyện. Có thể vì thấy ăn năn nên bố mẹ mình bây giờ đã quyết định không sinh thêm đứa con nào khác.
Nghe được bí mật động trời ấy, mình đứng không vững. Vội vàng lấy điện thoại để gọi cho bố thì bố mình thở dài và hỏi: “Ai nói cho con biết chuyện này? Con về nhà đi, bố mẹ sẽ giải thích”. Nghe bố nói vậy, mình biết đúng là bác hàng xóm trước kia đã không nói dối.
Mình đã lớn lên trong sự chăm sóc, đùm bọc của mẹ. Anh em họ hàng chưa ai nhắc đến chuyện quá khứ ấy. Họ đều đã biến mình thành một kẻ ngốc như vậy. Người phụ nữ mình luôn tôn thờ là người đã bức mẹ mình đến con đường cùng, thật trớ trêu. Làm sao mình có thể đối mặt với chuyện này và gọi bà là mẹ nữa đây?
Theo helino
-
Tâm sự48 phút trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự5 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự8 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự9 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự13 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.