- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lôi chăn ra đắp thì thấy xấp tiền 500 nghìn rơi lả tả, nghi vợ giấu quỹ đen tôi tra khảo thì lặng người nghe con gái thú nhận
Chết lặng trước sự thật không ngờ đó, tôi có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh này. Là tôi ngu ngốc hay tại tôi quá tin vợ?
- Mua tặng em dâu set đồ sơ sinh thì thấy bị ném hết ra thùng rác, tôi uất ức hỏi thì nhận được câu trả lời đau tê tái
- Xin đồ sơ sinh của chị dâu lấy vía thì thấy sổ tiết kiệm 150 triệu lạc trong đó, tôi mang trả lại thì hại gia đình chị tan nát
- Đến tối không thấy chồng về, tôi đau bụng không chịu được, loay hoay mở cửa thì thấy dáng người quen thuộc khiến tôi bật khóc
Hai vợ chồng tôi đều làm văn phòng, lương chẳng đáng là bao. Cuộc sống của 2 vợ chồng trẻ với cô con gái 14 tuổi ở thành phố vất vả, thiếu thốn và phải tiết kiệm đủ đường. Hơn 14 năm lấy nhau, vợ chồng tôi mới mua được căn nhà giá rẻ ngoài ngoại thành để lấy chỗ ở thoải mái, đỡ cảnh hàng tháng đóng tiền thuê trọ. Vừa mua nhà, con lại lớn, tiền học tốn kém, chúng tôi lại phải càng tằn tiện hơn nữa.
Cứ làm văn phòng mãi chẳng đủ tiền, bao giờ mới giàu được. Tôi tâm sự với vợ, rảnh lúc nào là tôi đi chạy xe ôm hoặc ship hàng thuê còn vợ bán hàng online kiếm thêm thu nhập. Giờ phải năng làm thì mới có tiền nuôi con, con càng học lên càng tốn, đủ thứ sinh hoạt phải chi tiêu. Vợ đồng ý và chúng tôi cùng nhau cố gắng kiếm tiền.
(Ảnh minh họa)
Tất bật với việc ở trên công ty, rồi việc làm thêm ở ngoài. Nhiều hôm tôi đi làm về vợ con đã ngủ, cơm canh dưới bếp vợ phần cũng nguội cả rồi. Mấy hôm nay, thời tiết miền Bắc chuyển lạnh, tôi ngại đi chạy xe tối nên nghỉ ở nhà. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, tôi lên gác lôi ít chăn xuống đắp.
Vậy mà vừa lôi chiếc chăn ấm ra ngoài, một xấp tiền 500 nghìn rơi lả tả ra đất khiến tôi sững sờ. Nhặt đếm là 10 triệu có lẻ chứ chả ít. Tiền này ở đâu ra thế, hay là vợ tôi giấu quỹ đen không cho tôi biết? Bực bội khi vợ chồng sống với nhau, vợ lại có quỹ đen, giấu chồng như thế tôi giận lắm, không kìm chế được mà xuống nhà làm ầm lên. Vợ chối cãi không phải tiền của cô ấy, cô ấy cũng chẳng có 1 nghìn quỹ đen nào cả. Thu nhập của 2 vợ chồng thấp, ăn tiêu lại tốn tiền đâu mà để ra. Không tin vợ, lại nóng tính nữa tôi không kìm chế được cơn bực tức mà quát tháo nặng nề hơn với vợ.
Chứng kiến cảnh tượng bố mẹ cãi vã, mâu thuẫn, con gái tôi nước mắt ngắn nước mắt dài chạy ra nhận đây là tiền riêng của nó. Nó giấu trong chăn để dành mai này lớn đi học Đại học sẽ mua xe máy. Con mới 14 tuổi lấy đâu ra số tiền này, lại còn toàn tờ 500 nghìn nữa chứ.
Tra khảo mãi, nó mới thú nhận rằng đây là tiền của Thanh - bạn Đại học của vợ tôi cho. Mỗi lần gặp, cậu ta cho 500 nghìn rồi con bé tích cóp vào để dành và không dám nói với ai. Vợ cũng không hề biết chuyện này mà sửng cồ mắng nhiếc con gái tự ý nhận tiền. Con gái thì mếu máo bảo chú là bạn thân của mẹ, chú quan tâm con không có quần áo mới, tiền tiêu vặt nên cho thôi.
(Ảnh minh họa)
Vợ tôi thu lại hết số tiền đó đòi mang trả, tôi cũng đồng ý vì tự nhiên Thanh lại tốt với con tôi thế. Cậu ta cũng có gia đình rồi, bạn bè thì tốt mấy cũng chỉ quan tâm nhau bình thường thôi. Thế nhưng cho đến khi tôi nghi ngờ theo sau vợ đến trả lại tiền cho Thanh thì...
Cô ấy nổi đóa, cấm Thanh tiếp cận con gái tôi. Nhưng hắn đã nói ra sự thật kinh hoàng: "Nó là con anh, anh không thể không lo cho con, đứng nhìn con thiếu thốn được! Anh đồng ý với em không nhận con, nhưng em không được cấm anh lo cho con!".
Chết lặng trước sự thật đó, rằng bao lâu nay tôi đổ vỏ cho người khác. Tôi quay về nhà như một kẻ mất hồn chẳng đủ sức mà đánh ghen, làm ầm nữa. Nhìn đứa con gái mình yêu thương mà tôi cười khẩy chán nản. Tôi nên làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự20 phút trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự5 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự8 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự9 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự12 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.