- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng hứa bầu con trai sẽ mua nhà cho, nhưng lúc tôi bầu đôi 2 trai bà lại "lật kèo" đuổi ra ngoài vì lý do trớ trêu này
Mẹ cứ nhìn chằm chằm chiếc bụng bầu của tôi rồi rút ra 3 triệu bảo: "Cô cầm tiền rồi bước ra khỏi nhà tôi. Nhà này không chứa chấp cô nữa!".
- Mẹ chồng mới mất, gia đình tôi đã xáo trộn vì tờ di chúc giấu trong tủ quần áo của bà
- Đang ăn sáng thì em dâu cầm sổ đỏ sang "vạch tội" tôi nhưng rồi phải bật khóc bỏ về sau một câu nói của mẹ chồng
- Sinh nở mẹ chồng nói bận phải về quê, tôi giận không trả lời điện thoại của bà, nửa năm sau tôi mới biết sự thật mà rơi nước mắt
Chồng tôi là con út trong gia đình có 4 chị em. Anh là con trai duy nhất nên cả nhà trông mong tôi bầu bí, sinh con lắm. Thật may, chúng tôi có bầu trước khi cưới 1 tháng. Vừa nghe tin có bầu, mẹ chồng đã ôm chầm lấy tôi mừng rỡ rồi treo thưởng: "Nếu đẻ con trai, bố mẹ sẽ mua chung cư cho 2 vợ chồng ra ở riêng". Bà nói vậy, vợ chồng tôi mừng như bắt được vàng.
Bầu bí, mẹ chồng chiều tôi lắm, chẳng bắt làm bất cứ việc gì, kể cả quét nhà bà cũng không cho. Mẹ tẩm bổ rồi bắt tôi kiêng cữ cẩn thận. Cho khi đi siêu âm, cả tôi và chồng vừa mừng vừa lo khi biết tôi bầu đôi. Không biết là 2 bé gái hay 2 bé trai, nhỡ lại đẻ 2 đứa con gái đầu lòng, ông bà phật ý buồn thì chẳng biết làm thế nào.
(Ảnh minh họa)
Tháng thứ 5 đi siêu âm, tôi mừng phát khóc khi biết 2 đứa đều là con trai. Vậy là vợ chồng tôi trúng số độc đắc rồi, ông bà biết chuyện này chắc vui lắm đây. Đẻ 2 con trai đầu lòng, đứa sau đẻ trai hay gái đều được. Vậy là chúng sẽ được nhà mới, được ra ở riêng thoải mái rồi. Bố mẹ chồng cũng gọi là có điều kiện, ông bà thưởng nóng cho căn nhà thì chẳng tội gì không nhận.
Hí hửng về báo tin mừng cho ông bà nội, mẹ chồng nghe xong chẳng nói gì, mặt hằm hằm rồi nhìn tôi khó chịu. Còn bố chồng lắc đầu thở dài gọi chồng tôi vào nhà nói chuyện. Còn 2 mẹ con ngồi phòng khách, mẹ cứ nhìn chằm chằm chiếc bụng bầu của tôi rồi rút ra 3 triệu bảo: "Cô cầm tiền rồi bước ra khỏi nhà tôi. Nhà này không chứa chấp cô nữa!".
Mẹ đứng dậy bỏ đi khiến tôi hoang mang lo sợ vô cùng. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, không phải bà mong cháu trai ư? Tại sao bố mẹ lại có thái độ như vậy? Về phòng, chồng tôi cũng khó chịu, anh gằn giọng tra hỏi tôi: "Cô bắt cá 2 tay khi đến với tôi, 2 đứa bé này không phải con tôi đúng không?". Hoang mang khi chồng nói vậy, tôi sợ lắm vì điều anh nói có cơ sở.
Trước đây, cùng 1 lúc tôi yêu và qua lại với cả chồng và 1 người đàn ông nữa. Chuyện tế nhị xảy ra với cả 2 người đàn ông, nhưng sau khi cưới tôi đã cắt đứt hoàn toàn với người đó. Còn 2 đứa nhỏ là con ai tôi cũng không biết nữa, không dám khẳng định. Tôi không hiểu sao bố mẹ chồng biết chuyện mà nói với anh.
(Ảnh minh họa)
Dò hỏi mãi, chồng mới gắt lên tiết lộ là do người quen của tay bạn trai cũ tôi lấy chồng về đây, cô ta nói với mẹ chồng rằng tôi trước đây có quan hệ thân thiết với anh họ ả. Rồi chuyện đồn thổi đến tai mẹ chồng tôi dẫn đến cơ sự này.
Không chấp nhận "nuôi con người khác", chồng nghe bố mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà. Xách vali về nhà ngoại tôi tủi hổ cay đắng vì hành động ngu dại ngày xưa bây giờ phải trả cái giá đắt, ai nói gì tôi cũng phải câm nín chịu đựng. Cho đến khi sinh con, nhà chồng cũng không ý kiến gì. Chẳng biết 2 đứa nhỏ là con ai, tôi đến nhà chồng với lý do lấy nốt chỗ quần áo cũ và lén lấy sợi tóc của anh đi xét nghiệm.
Hồi hộp chờ kết quả, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi 2 đứa bé là con của chồng tôi thật. Thế nhưng bế con về báo tin mừng cho nhà chồng, chồng và bố mẹ chồng lắc đầu nói những lời tôi không thể lường trước được: "Cháu tôi, tôi nuôi. Nhưng loại đàn bà lăng loàn như cô không có cửa bước vào nhà tôi lần nữa". Họ đòi giữ 2 đứa nhỏ lại nuôi, chồng cũng không chấp nhận tôi khiến tôi buồn vô cùng. Tôi phải làm gì đây khi không được về nhà chồng, cố giữ 2 đứa nhỏ thì chẳng đủ kinh tế nuôi?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự10 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự17 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự20 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự21 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự23 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.