- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ đẻ lên trông cháu được một tháng đã đòi về, con gái lắp camera mới phát hiện nguồn cơn xuất phát từ mẹ chồng
Mẹ của Huế vốn hiền lành, rất thích trông cháu ngoại nhưng mới lên chăm con cho vợ chồng con gái được một tháng, bà đã nhất định đòi về khiến Huế sinh nghi.
- Phát hiện con không phải máu mủ của mình, tôi cay đắng hơn khi nghe mẹ đẻ thú tội
- Nghe lời mẹ đẻ đi xin tã cho con sắp sinh, mẹ chồng vừa thấy đã buông lời khinh bỉ, em chỉ đáp trả nhẹ nhàng
- Thắt lòng nghe mẹ đẻ thì thào qua điện thoại: "Con ơi, bảo chồng con thư thư vài hôm nhé. Đợi bố mẹ bán gà rồi mẹ mang tiền trả cho"
Mẹ của Huế vốn hiền lành, rất thích trông cháu ngoại nhưng mới lên chăm con cho vợ chồng con gái được một tháng, bà đã nhất định đòi về khiến Huế sinh nghi.
Huế và Thành kết hôn đến năm đã hơn 2 năm. Thời gian đầu, cả hai sống cùng bố mẹ Thành nhưng đến khi Huế mang thai rồi sinh con xong, mẹ chồng thẳng thắn đề nghị vợ chồng cô ra ở riêng, nhờ bà ngoại lên trông cháu vì bà còn bận nhiều việc, không cáng đáng được.
Thực tình, Huế biết mẹ chồng chẳng mặn mà gì chuyện trông cháu chứ bà có bận gì đâu. Ông bà về hưu cả rồi, ngày ở nhà nấu hai bữa cơm, đi tập thể dục chứ nào có phải bận công to việc lớn gì. Huế là người có tính hay tự ái và cũng rất thẳng thắn, ai không mặn mà thì cô cũng không cần. Nghe mẹ chồng nói vậy, Huế đồng ý ngay. Dù sao thế cũng tốt, cô cũng đang sợ chuyện mẹ chồng nàng dâu sẽ bị mâu thuẫn trong việc chăm con chăm cháu, ra ngoài tuy khó khăn một chút nhưng tự do, thoải mái, thích làm gì thì làm.
Khi Huế nói với mẹ đẻ, nhờ bà lên trông cháu giúp, mẹ Huế vui vẻ đồng ý ngay. Bố Huế mất sớm, nhà chỉ có hai cô con gái, chị gái của Huế đã ổn định rồi, giờ còn mỗi mình cô nên mẹ cũng không ngại hỗ trợ cho con. Rồi Huế cũng vui vì mẹ đẻ lên chăm con giúp mình, bà cũng đỡ cảnh một mình thui thủi ở quê nhà.
Mẹ đẻ của Huế nằng nặc đòi về dù vừa lên trông cháu được 1 tháng. (Ảnh minh họa)
Thế là vợ chồng Huế đón mẹ lên, hằng ngày, cả hai đi làm từ sáng đến tận tối mịt, giao con cho bà ngoại, Huế cũng yên tâm. Tuy nhiên, được thời gian đầu bà vui vẻ, thời gian sau lại cứ buồn buồn, tỏ ra chán nản, mệt mỏi. Huế hỏi mẹ xem có chuyện gì, hay cháu quấy quá nên bà mệt thì mẹ cô không nói gì.
Được 1 tháng thì mẹ Huế nói với cô bằng giọng dỗi hờn: "Mẹ chỉ trông con cho con thêm 1 tháng nữa rồi mẹ về, con tìm phương án nào thì tìm, tốt nhất bảo bà nội nó sang mà trông, thói đời cháu bà nội, tội bà ngoại".
Không hiểu có chuyện gì xảy ra, Huế nói với mẹ thế nào bà cũng không đồng ý, dứt khoát một tháng nữa sẽ về quê. Trước giờ mẹ chẳng như thế bao giờ nên Huế sinh nghi, cô liền lắp camera loại thu được cả tiếng, xem bà cháu ở nhà làm sao mà mẹ cô cứ nằng nặc đòi về.
Được 3 ngày thì Huế phát hiện ra mấu chốt vấn đề nằm ở mẹ chồng của cô. Chẳng là nhà Huế thuê ở ngay gần nhà mẹ chồng nên bà cũng hay chạy sang chơi với cháu lắm, thường một tuần sang khoảng 3 lần, điều này mẹ Huế cũng có kể lại.
Huế sinh nghi nên lắp camera và phát hiện nguồn cơn là từ mẹ chồng của mình. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng mỗi lần sang là mẹ chồng Huế lớn tiếng với bà thông gia, chê bà bẩn rồi thì chăm cháu kiểu gì mà nó cứ còi cọc mãi. Rồi bà nội còn sai bảo bà ngoại cứ như bà ngoại là người giúp việc. Có hôm bà nội về rồi, bà ngoại mới vừa bế cháu vừa ấm ức ngồi khóc ở góc nhà.
Biết chuyện nên Huế liền chạy về nói chuyện với mẹ. Lúc này bà mới thừa nhận đúng là nguồn cơn sự việc xuất phát từ phía thông gia nên bà mới nằng nặc đòi về chứ bản thân bà cũng muốn ở lại giúp đỡ cho con cho cháu lắm.
Huế hỏi mẹ tại sao không nói mọi chuyện với mình thì bà bảo sợ cô nóng nảy lại làm mọi chuyện ầm ĩ lên thì lại càng khổ hơn. "Mẹ biết tính mày, động tí là mày cứ phải làm cho ra ngô ra khoai nên mẹ sợ nói ra rồi mọi người lại cãi vã, mày làm dâu nhà người ta, ăn đời ở kiếp với người ta, mẹ không muốn vì mẹ rồi sau này mày phải khổ" - mẹ Huế nghẹn ngào nói với con gái.
Huế nghe mẹ nói cũng òa khóc vì thương mẹ vô cùng. Thôi thì cô cũng không làm khó mẹ, để bà phải chịu ấm ức thêm nữa. Sau hôm ấy thì Huế bảo mẹ tạm thời cứ về quê ít hôm, mọi chuyện vợ chồng cô sẽ tự sắp xếp. Còn chuyện của mẹ chồng, chắc chắn cô sẽ tìm ra cách xử lý chứ không thể để bà tiếp tục cư xử như vậy được.
Theo Helino
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự3 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự5 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự20 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự21 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.