- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mừng thọ mẹ chồng, tôi chuẩn bị phong bao để biếu bà ai ngờ lại bị mắng té tát, câu nói của chồng khiến tôi ức phát khóc
Tuần trước, mẹ chồng tôi mừng thọ 70 tuổi nên vợ chồng tôi cùng con nhỏ thu xếp về quê mấy ngày. Tôi còn đặc biệt chuẩn bị một phong bao lì xì to để mừng bà vì nghĩ rằng đây là sự kiện lớn và ý nghĩa nên muốn tỏ lòng hiếu thảo.
Vì đường xá xa xôi nên khi chúng tôi về đến nhà, khách khứa đã đến rất đông, vợ chồng anh trai và chị dâu cũng đã có mặt trước. Chúng tôi vào bên trong chào hỏi mọi người và chúc mừng mẹ chồng nhưng nhìn quanh đều không thấy có quà cáp gì cả, tôi nghĩ chị dâu keo kiệt chắc lần này cũng tay trắng về mừng thọ bà.
Sau khi đặt con nhỏ xuống, tôi lấy phong bao đỏ từ trong túi ra biếu mẹ chồng, nói câu chúc phúc ý nghĩa một cách chân thành nhưng không ngờ bà liền mở ra xem rồi liền hét vào mặt tôi: "Sao nhiều thế này? Cô có biết chồng cô kiếm đồng tiền vất vả thế nào không? Đã không đi làm còn hoang phí bảo sao tiền con trai tôi làm ra cứ theo gió bay đi". Nói xong, bà còn đập mạnh phong bao xuống bàn khiến tôi vô cùng xấu hổ và tức giận, tôi cũng đâu muốn tiêu tiền chẳng qua vì mừng thọ mẹ chồng, tôi coi trọng bà nên mới làm như vậy.
Đã thế, chị dâu tôi đứng đó còn cố tình chế giễu tôi, nói tôi xài tiền của chồng thì nên tiết kiệm chứ, khiến tôi càng thêm ấm ức. Cảm thấy quá bẽ mặt trước bao nhiêu người nên tôi không nói lời nào định bế con đi ra ngoài. Chồng tôi đứng đó không nói đỡ cho vợ một lời mà còn giơ tay kéo tôi lại mà tiếp tục căn vặn: "Em đi đâu vậy? Mẹ có nói sai không mà như oan ức lắm ấy. Hôm nay là ngày vui của gia đình, em làm thế này thì anh còn mặt mũi nhìn ai?".
Nghe đến đây tôi không thể chịu đựng được nữa nên đáp trả gay gắt: "Tôi phải chăm con nhỏ không kiếm ra tiền, ở nhà cũng đủ thứ việc, làm lụng luôn chân luôn tay, anh không thấy sao? Cả anh và mẹ anh hét vào mặt tôi trước mặt nhiều người như vậy thì tôi có mặt mũi sao?".
Nước mắt tôi tuôn rơi lã chã, quá ấm ức mà không không đành lòng nên tôi lao tới cầm lại chiếc phong bì đỏ trên bàn rồi nói với mẹ chồng: "Mẹ ơi, con nghe lời mẹ, kiếm tiền không dễ đâu nên con sẽ không lãng phí nữa dù là để tỏ lòng hiếu thuận với mẹ. Số tiền này cũng đủ cho gia đình con ăn cả tháng rồi, mẹ thấy thương con trai nên mẹ sẽ không cần nó nữa đúng không ạ".
Nói xong không đợi câu trả lời, tôi xách đồ bế con thẳng ra sân đi về. Mẹ chồng giận dữ mắng sau lưng nhưng tôi mặc kệ, dù sao cả năm thì tôi cũng chỉ về đây vài lần và chính bà mới là người ở lại mà xấu hổ…
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcMột lần con để quên điện thoại ở nhà, tò mò mở ra tôi phát hiện clip sex của chính con mình. Tôi rất sốc, không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này
-
Tâm sự5 giờ trướcVợ chồng sống với nhau không thể tránh khỏi những chuyện cãi vã. Tôi nghĩ rằng đó là chuyện của 2 vợ chồng và sẽ tự giải quyết. Nhưng lúc nào mẹ chồng cũng can thiệp, bênh con trai bất chấp mọi lý lẽ, đay nghiến con dâu bằng những từ cay nghiệt nhất.
-
Tâm sự15 giờ trướcMỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ.
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...
-
Tâm sự23 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông phải lúc nào bố mẹ cũng đúng. Đôi khi con trẻ lại dạy chúng ta những bài học sâu sắc không ngờ…
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi hỏi bố cô bé không đi cùng à? Cô bé không nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Con không có bố". Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác gì đó bất an ập đến.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.