- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghe tiếng con khóc ngằn ngặt, tôi bước vào phòng thì thấy mẹ tôi đứng nhăn nhó bế cháu còn vợ loay hoay làm một việc hết sức vớ vẩn
Cô ấy khóc ầm ĩ, mắng tôi không hiểu chuyện ở cữ của phụ nữ vất vả thế nào thì đừng ý kiến. Tôi chết sững trước phản ứng của vợ.
- Mẹ chồng bắt nghỉ làm để chăm "giặc bên Ngô" sinh con, nàng dâu tức giận bóc mẽ sự thật khiến cả gia đình tẽn tò
- Xa nhà đúng lúc vợ sinh con, đêm đầu tiên trở về tôi hoảng loạn ngay giây phút chạm vào cánh tay cô ấy
- Vừa sinh con xong mà đầu óc tôi lúc nào cũng muốn tăng xông vì chồng ngang nhiên thuê hẳn người yêu cũ về chăm sóc vợ ở cữ
Cô ấy khóc ầm ĩ, mắng tôi không hiểu chuyện ở cữ của phụ nữ vất vả thế nào thì đừng ý kiến. Tôi chết sững trước phản ứng của vợ.
Tôi là một người đàn ông nhưng cũng hiểu từ bệnh viện đến kinh nghiệm các cụ đều khuyên mẹ cho con bú trực tiếp là tốt nhất, sạch sẽ, an toàn, tình cảm gắn kết. Thế mà, vợ chồng tôi cãi nhau ngay khi cô ấy sinh được 2 tuần chỉ vì cô ấy không ủng hộ cho con bú trực tiếp. Chuyện ở cữ đúng là đau đầu quá.
Vợ tôi lấy lý do muốn luyện cho con bú bình để sau này cô ấy đi làm nhàn hạ. Lúc vừa sinh xong cô ấy đã nhắn tin về nhà chỉ đạo bà giúp việc lau rửa máy hút sữa. Nghe đâu cô ấy mượn lại của một đồng nghiệp đã từng dùng. Tôi ái ngại bảo cho con bú thì tốt hơn, dùng lại máy cũ không biết tiệt trùng khéo rước bệnh cho con nhưng vợ tôi gạt đi.
Sinh xong cô ấy nhạy cảm khủng khiếp, tôi nói cái gì cũng lôi chuyện trầm cảm sau sinh ra dọa. Mâm cơm cữ mẹ tôi nấu đủ chất, cô ấy không chịu ăn, suốt ngày gọi gà rán, pizza bên ngoài về ăn cho ngon miệng.
Tôi rất bực khi thấy mẹ liên tục phải đổ cơm đi. Mẹ tôi tính hiền lành, không nói lại được cô con dâu đáo để. Bình thường vợ tôi cũng hơi đanh đá, cố chấp nhưng nói năng với mẹ tôi lễ phép, cũng biết chăm lo hỏi thăm sức khỏe bà nên tôi cũng hay chiều ý cô ấy. Nhưng lần này thì quá đáng lắm.
Vợ tôi ngồi trên bàn, loay hoay với đống máy móc hút sữa đang trục trặc nhỏ giọt rất chậm. (Ảnh minh họa)
Tối hôm ấy tôi đi làm về nghe tiếng con khóc ngằn ngặt. Bước vào phòng thấy mẹ đang bế cháu đứng chờ, mặt nhăn nhó. Vợ tôi ngồi trên bàn, loay hoay với đống máy móc hút sữa đang trục trặc nhỏ giọt rất chậm. Tôi bực mình gắt lên bắt cô ấy vứt cái máy đi mà cho con bú kẻo con khóc khản tiếng.
Cô ấy khựng lại, nhìn tôi hằm hằm đầy tức giận rồi đuổi tôi ra khỏi phòng. Tôi cáu quá ra lấy hộp sữa dự trữ đã mua hôm nhập viện, pha cho con một mình rồi nhờ bà nội cho con uống.
Hút sữa xong, cô ấy ra thấy con đã ngủ thì lại cáu với tôi: "Trẻ con không bú 30 phút có chết đâu, anh cho uống sữa bò làm gì? Đúng là không biết còn quát tháo ra oai với vợ".
Tôi cãi nhau với cô ấy, lôi cả ý kiến chuyên gia ra nói thì cô ấy khóc ầm ĩ, mắng tôi không hiểu chuyện ở cữ của phụ nữ vất vả thế nào thì đừng ý kiến. Tôi chết sững trước phản ứng của vợ. Việc gì cô ấy phải chọn nuôi con bằng sữa mẹ nhưng lại dùng máy hút sữa cơ chứ? Cô ấy lúng túng không giải thích, bỏ vào phòng, cả đêm quay lưng ngủ không nói chuyện với tôi.
Ảnh minh họa
Hôm sau tôi vô tình đọc được tin nhắn của bạn nhắn cho vợ: "Kệ chồng mày, cứ hút đi cho nhiều sữa, con béo, mẹ giữ ngực đẹp. Cho con bú ngực xấu rồi chồng mày cặp bồ đấy". Hóa ra đây mới là lý do chính. Không hiểu sao cô ấy lại nghe bạn bè xui khiến đến mức mê muội như thế.
Tôi thương vợ, thương con, chiều cô ấy như bà tướng mà thành kẻ có khả năng ngoại tình vì vợ nuôi con xong ngực xấu đi. Chẳng lẽ tất cả đàn ông trên đời đều làm thế sau khi vợ sinh con hay sao? Đúng là điên rồ.
Tôi phải làm gì để vợ hiểu đây mọi người ơi. Cả cái chuyện ăn uống khi ở cữ của cô ấy nữa, chẳng thấy khoa học gì cả. Vợ tôi đang tăng cân vì ăn đồ dầu mỡ chiên rán nhiều. Đã vậy, có vẻ như đồ ăn không đảm bảo nên mấy hôm nay con tôi bị đi ngoài. Tôi nói mà cô ấy cứ cãi qua cãi lại khó chịu lắm. Tôi sợ vợ trầm cảm nên không dám nặng lời. Nhưng cứ thế này thì tôi phát điên mất.
Theo Ttvn.vn
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự5 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự9 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự10 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự12 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.