- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngược đời chuyện mẹ chồng xúi con dâu cặp bồ
Tôi đã khóc bao nhiêu ngày, hết cả nước mắt. Phát hiện chồng ngoại tình nhưng anh không hề sợ hãi. Bản thân anh còn nhơn nhơn lên, còn dọa dẫm tôi nếu nói với bố mẹ anh thì anh bỏ.
Tôi đã khóc bao nhiêu ngày, hết cả nước mắt. Phát hiện chồng ngoại tình nhưng anh không hề sợ hãi. Bản thân anh còn nhơn nhơn lên, còn dọa dẫm tôi nếu nói với bố mẹ anh thì anh bỏ.
Tôi chưa từng nghĩ có ngày mẹ chồng lại cầm tay tôi, nói trong nước mắt rằng ‘con à, con hãy ngoại tình nếu con muốn, mẹ sẽ không cấm con, mẹ không có quyền gì mà cấm con cả, vì con trai mẹ thật tồi tệ’. Tôi còn tưởng, chuyện này là một giấc mơ nhưng không, đó là một giấc mơ có thật. Là mẹ chồng tôi chính miệng nói, tôi ngoại tình cũng được, nếu như tôi muốn.
Ngày tôi phát hiện chồng cặp bồ, tôi đã đau khổ vô cùng, nhưng tôi cắn răng chịu đựng. Nghĩ phận đời mình thật hẩm hiu. Một người phụ nữ không quá kém cỏi, không phải quá xinh đẹp nhưng cũng là người có nhan sắc, công việc ổn định lại luôn quan tâm bố mẹ chồng. Tự bản thân thấy mình sống quá tử tế, không làm gì có lỗi với bố mẹ, vậy mà.
Tôi đã khóc bao nhiêu ngày, hết cả nước mắt. Phát hiện chồng ngoại tình nhưng anh không hề sợ hãi. Bản thân anh còn nhơn nhơn lên, còn dọa dẫm tôi nếu nói với bố mẹ anh thì anh bỏ. Tôi không sợ chồng bỏ, chỉ là, tôi thật sự không muốn làm to chuyện vì nghĩ cho cùng, làm to thì được gì. Chỉ còn cách là bỏ nhau nhưng tôi chưa tính đến chuyện đó. Tôi cứ mặc kệ anh, anh thích ngoại tình, thích làm gì thì làm. Tôi muốn dành thời gian để bình tĩnh, suy nghĩ lại mọi việc.
Nhưng, suốt mấy tuần, tôi và chồng không nói chuyện với nhau. Mẹ chồng tôi có lẽ đã tinh ý phát hiện ra. Bằng cách nào đó, mẹ đã biết chuyện tôi và chồng giận nhau và mẹ đã âm thầm điều tra, biết được chồng tôi ngoại tình. Mẹ có hỏi bóng gió tôi nhưng tôi không nói gì. Nhiều lần tôi thấy mẹ để ý hành động của tôi.
Có hôm, tôi nghe mẹ nói với chồng tôi về chuyện đó, anh còn cãi lại mẹ. Anh bảo ‘nếu cô ta muốn thì chia tay. Cô ta nói với mẹ phải không, đúng là loại đàn bà không biết nghe lời’. Tôi có nghe tiếng mẹ chồng bênh tôi, nói là, mẹ tự biết tôi không nói. Nhưng chồng tôi một mực chửi bới tôi.
Đúng là loại đàn ông không có vô liêm sỉ. Anh là người như thế sao? Chính anh đã tự hủy hoại gia đình mình, chính anh đã ngoại tình, biến tôi thành nạn nhân và giờ thì anh coi như tôi là kẻ vô liêm sỉ, gây ra tội. Tôi thật sự không ngờ, tôi cho anh cơ hội mà anh còn lấn tới.
Tôi khóc suốt bao nhiêu ngày. Đến lúc, mẹ chông phải vào phòng an ủi tôi và nói rằng ‘con trai mẹ bất tài, con trai mẹ phản bội con. Nó thật là kẻ không ra gì. Nó ngoại tình, con đừng buồn. Con có thể sống theo cách của con. Nếu con ngoại tình, mẹ cũng không cấm con, mẹ cũng không có tư cách gì để nói con, mắng mỏ con, đó là quyền của con. Nhưng mẹ mong các con bằng cách nào đó giữ lại nhau, sống vui vẻ, hạnh phúc. Dù sao thì chuyện ngoài luồng chỉ là thú vui chốc lát, rồi sẽ chán nhanh thôi mà!’.
Nhìn mẹ chồng vừa nói vừa khóc, tôi thất thật thương. Tôi thật sự còn thấy thương mẹ hơn cả bản thân mình. Con trai vô dụng, lại còn cãi lời mẹ, hư đốn. Tôi vô phúc mới lấy phải người chồng như anh. Còn bố mẹ anh, họ quá tử tế với tôi, tôi chẳng có lý do gì mà không tôn trọng họ.
Tôi buồn vì chồng quá phũ phàng lại còn không chịu nhận ra sai lầm của mình. Tôi muốn ở lại gia đình này vì một gia đình quá tốt, bố mẹ chồng cũng tốt. Nhưng, sống với người đàn ông như vậy rồi chịu kiếp chung chồng thì có lẽ, tôi không còn lựa chọn nào khác là ra đi cho lòng thanh thản. Thật là bỉ ổi và đê tiện… Đàn ông lăng nhăng trên đời thật đáng bị nguyền rủa…
Theo Khám phá
-
Tâm sự56 phút trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự5 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự9 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự18 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!