- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người phụ nữ 53 tuổi khóc lóc: Đồng nghiệp nam theo đuổi tôi 2 năm, tôi đưa ra 3 điều kiện thì anh mắng tôi không biết xấu hổ
Ai cũng muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng một số cuộc hôn nhân có thể không đi đến cuối cùng, suy cho cùng, cuộc sống là một chuỗi những thăng trầm ai cũng phải trải qua.
- Gặp lại bạn cùng lớp ngày xưa, tôi ngẩn người vì ngoại hình hiện tại, càng choáng hơn với quá khứ ngang dọc của cô ấy
- Đang ngủ trưa thì có người gào khóc đập cửa, tôi vội vàng chạy ra rồi rơi lệ với cảnh tượng trước mặt
- Vừa rời tòa sau ly hôn, tôi về phòng trọ dọn đồ để đến với nhân tình thì choáng váng phát hiện sổ tiết kiệm 10 tỷ đứng tên vợ cũ
Tôi năm nay 53 tuổi, chồng tôi đã qua đời bởi một tai nạn cách đây 5 năm, hiện giờ tôi vẫn độc thân. Tôi phải trải qua những ngày dài vô vị, nhàm chán, chỉ biết dành thời gian cho công việc, tôi cũng không có ý định tìm cho mình một người bạn đời mới.
Sau khi chồng qua đời được một thời gian, một nam đồng nghiệp độc thân đã theo đuổi tôi nhưng tôi kiên quyết từ chối, tôi không hề có ý định “đi bước nữa”.
Nhưng có vẻ chàng trai này dường như không quan tâm đến điều đó, suốt 2 năm trời anh vẫn luôn theo đuổi tôi, thường mời tôi đi ăn mặc dù tôi không muốn. Anh là một người hiền lành, tốt tính, nhưng trên tất cả tôi vẫn chỉ coi nhau như đồng nghiệp.
Anh thường xuyên tặng tôi quà, hoa và rất quan tâm đến tôi trong một thời gian dài, suốt 2 năm đó, dường như trái tim lạnh giá của tôi đã được sưởi ấm, sự cố gắng không biết mệt mỏi của anh cuối cùng cũng khiến trái tim tôi rung động. Để cuộc sống sau này bớt tẻ nhạt, nhàm chán, cô đơn thì tôi đã dự định về chung sống với anh như vợ chồng, nhưng với ba điều kiện:
Điều kiện 1: Ở tuổi tôi không muốn tái hôn nữa, nhưng tôi thấy được sự chân thành của anh trong việc theo đuổi tôi, nếu anh muốn tôi ở bên, thì khi kết hôn anh phải tặng tôi 200 triệu làm quà hồi môn. Đây là một số tiền đảm bảo rằng nếu hôn nhân xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi.
Điều kiện 2: Sau khi kết hôn anh không được có tài sản riêng, phải toàn tâm toàn ý lo lắng cho cuộc sống của hai người.
Điều kiện 3: Sau khi kết hôn, anh phải là người chủ động chăm sóc tôi và gánh vác mọi việc trong cuộc sống.
Nếu anh có thể đồng ý với những điều kiện này, tôi sẽ ở bên anh, nếu không, anh cần từ bỏ việc theo đuổi tôi càng sớm càng tốt.
Tôi nghĩ những điều kiện này không có gì quá đáng, nhưng anh sau khi nghe tôi nói thì gương mặt gần như biến sắc, không hề nở một nụ cười nào.
Im lặng một lát, anh mở lời: “Cô nghĩ cô bao nhiêu tuổi rồi, cô còn tưởng cô là gái 20 à mà còn đòi 200 triệu tiền của hồi môn. Thật quá trơ trẽn. Tôi lấy cô chỉ muốn giúp cuộc sống của cô tốt hơn, có người chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, chỉ đơn giản vậy thôi chứ không phải một cuộc “mua – bán” như cô nói”.
Quá sốc trước phản ứng của anh, tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Anh nghĩ tôi ngu ngốc sao? Không hề. Tôi là người từng trải, tôi hiểu được cuộc sống hôn nhân sẽ như thế nào, tôi cũng khá lớn tuổi và cần có những “dự phòng” cho cuộc sống của mình, đây là những nhu cầu cần thiết. Với tôi, tất cả đã kết thúc sau cuộc nói chuyện này.
Kết hôn là bước ngoặt của cuộc đời, liên quan đến chất lượng cuộc sống sau này. Tái hôn cũng không ngoại lệ, tái hôn cũng cần có hạnh phúc và tình cảm, vì vậy cũng cần đặt ra một số yêu cầu đối với hôn nhân của chính mình.
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự38 phút trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự5 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự8 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự9 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự13 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.