- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sở thích quái đản của chồng khiến tôi chỉ biết khóc thét
Nói chẳng ai tin nhưng toàn bộ quần áo của tôi mặc đều do chồng tôi mua và lựa chọn. Anh thích tôi mặc quần tây, áo sơ mi kín đáo, đứng đắn trong khi tôi thích váy vóc sexy, dịu dàng.
Tôi năm nay 25 tuổi, vợ chồng tôi mới lấy nhau được nửa năm và chưa có con. Chồng hơn tôi 5 tuổi, anh làm việc ở ngành dầu khí, lương thưởng cao. Chúng tôi yêu nhau được nửa năm thì tổ chức đám cưới. Bố mẹ chồng quen biết với bố mẹ tôi đã lâu. Mẹ tôi khen nhà chồng tôi là gia đình gia giáo, điều kiện tốt, kinh tế ổn định.
Bố mẹ tôi thì hiểu tính khí của bố mẹ chồng nhưng thú thật, tôi đâu có hiểu tính khí của anh ấy. Chúng tôi yêu nhau được nửa năm nhưng thời gian hẹn hò không nhiều vì cả hai đều bận công việc. Lúc yêu nhau, chồng tôi tỏ ra là một người đàn ông chín chắn, trưởng thành và khá ga lăng. Tuy nhiên, khi về sống chung, tôi mới biết anh là người cực kỳ nóng nảy, gia trưởng.
Khi về sống chung, tôi mới biết anh là người cực kỳ nóng nảy, gia trưởng.
Anh nói giờ anh đã là chồng tôi nên anh có quyền biết mọi điều từ lịch trình làm việc, sinh hoạt, bạn bè của tôi. Không những thế, anh còn quản lý, can thiệp xem tôi mặc đồ gì, đi giày, dép gì. Nói chẳng ai tin nhưng toàn bộ quần áo của tôi mặc đều do chồng tôi mua và lựa chọn. Anh thích tôi mặc quần tây, áo sơ mi kín đáo, đứng đắn trong khi tôi thích váy vóc sexy dịu dàng.
Hồi yêu nhau, mỗi lúc tôi mặc váy, đi giày cao, anh đều khen tôi đẹp, dễ thương. Vậy mà khi về chung một nhà, anh chê tôi ăn mặc như vậy là lố lăng, hở hang, "đong giai". Mỗi lần như thế, anh lại "lên lớp", giáo dục tôi một thôi một hồi.
Anh bảo giờ tôi là gái đã có chồng rồi, mặc đẹp cho ai ngắm, làm đẹp cho ai nhìn? Thấy tôi mua sắm tốn kém, anh cũng bảo tôi đưa thẻ lương cho anh giữ. "Cần gì thì cứ bảo anh đưa, thấy em mua sắm tốn kém thế anh cũng xót lòng", chồng tôi nói.
Ban đầu, tôi không đồng tình với quan điểm của chồng. Tôi nghĩ tiền là tôi kiếm ra, tôi tiêu gì là quyền của tôi. Cơ thể là của tôi, tôi mặc gì là quyền của tôi. Tuy nhiên, vì là dâu mới, tôi không muốn vợ chồng suốt ngày lại cãi vã nên cố nhẫn nhịn, ngậm bồ hòn làm ngọt cho xong.
Bây giờ, tôi đi đâu, tiêu gì cũng phải xin phép, tôi mặc gì cũng phải qua chồng "kiểm duyệt". Tôi sống như con búp bê trong lồng kính, chẳng có chút tự do nào.
Tôi sống như con búp bê trong lồng kính, chẳng có chút tự do nào.
Hôm đó, tôi đi sinh nhật bạn, tôi nhân lúc chồng đang tắm, lén mặc một bộ váy ngắn sexy rồi dắt xe ra cổng. Nào ngờ, chồng tôi nhìn thấy tôi trong camera đã gọi điện thoại, ép tôi vào thay đồ nếu không anh sẽ không cho tôi đi ra ngoài. "Em ăn mặc hở hang, lố lăng, phản cảm như vậy mà dám đi ra ngoài à? Nếu em mặc thế thì đi luôn đi đừng về cái nhà này nữa", chồng tôi quát.Nhiều đêm, một mình tôi khóc. Tôi thấy sau khi kết hôn, tôi như đang bị cầm tù, không được làm điều mình muốn. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn vứt bỏ tất cả để về bên bố mẹ, nhưng không được.
Hôm trước, nhà tôi có giỗ, chồng tôi dặn tôi đi làm thì xin về sớm để phụ giúp gia đình chuẩn bị cỗ bàn. Tôi xin về sớm nhưng do tắc đường nên về nhà hơi muộn. Nào ngờ, vừa dắt xe vào đến nhà, chồng đã đứng ở sân oang oang mắng vợ: "Em đi đâu mà giờ này mới về. Anh đã dặn thế nào? Sao hôm nay em lại mặc cái áo mỏng dính này, lộ hết cả. Em lên phòng thay đồ đi. Bộ đồ anh để sẵn ở giường đó."
Chồng tôi nói xong, tất cả anh em họ hàng đều phá lên cười. Chắc họ chưa từng thấy trên đời này có người chồng nào quản lý vợ chặt đến từng cái quần, cái áo như thế.
Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ nhiều. Tôi biết cứ sống mãi thế này, tôi chẳng có được tự do chứ đừng nói đến hạnh phúc. Nhưng tôi mới cưới được 6 tháng, nếu đòi ly hôn, chắc bố mẹ tôi sẽ không chấp nhận. Có cách nào để thay đổi chồng của tôi không? Xin được độc giả cho lời khuyên.
Theo Dân Việt
-
Tâm sự6 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự12 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự13 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự16 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự17 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự21 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.