- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tái hôn với người vợ đẹp nhưng cả năm qua, cứ về nhà là tôi run rẩy
Cuộc hôn nhân suốt một năm qua của tôi rất hạnh phúc, chỉ có một vấn đề khiến tôi băn khoăn.
Cuộc hôn nhân suốt một năm qua của tôi rất hạnh phúc, chỉ có một vấn đề khiến tôi băn khoăn.
Tôi năm nay 37 tuổi, đã kết hôn một lần. Cuộc hôn nhân của tôi với người vợ đầu khá ngắn ngủi, chỉ chưa đầy một năm. Tôi mất một năm nữa để ổn định lại tâm lý và trở lại với trạng thái độc thân.
Tôi được mời tham gia vào đám cưới của một người bạn, khi đó em là một phù dâu. Em mới 26 tuổi, vóc người cao ráo, trang điểm đẹp, xuất hiện nổi bật với vẻ đẹp thanh khiết, nhìn tôi, em nở một nụ cười tao nhã.
Tôi âm thầm hỏi han về cô ấy. Một người bạn đã giới thiệu rằng, cô ấy là bạn học cùng lớp cùng cô dâu và hiện giờ đang độc thân. Anh ấy cũng nói rằng, chỉ cần tôi quan tâm, anh ấy sẽ giới thiệu nàng cho tôi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã cảm thấy yêu cô gái này.
Sau một vài ngày trở về nhà, tôi nhớ cô ấy mỗi ngày và cuối cùng tôi cũng phải nhấc điện thoại lên và gọi cho nàng. Được nàng ưng thuận, tôi lái xe đưa nàng đi ăn đồ ăn phương Tây, đi xem phim ở khắp các rạp chiếu phim trong thành phố. Khi niềm hạnh phúc ngập tràn trên ánh mắt nàng cũng là lúc tôi bày tỏ tình yêu của mình.
Nàng bẽn lẽn cúi đầu, nói rằng sẽ suy nghĩ và xem xét. Tôi vẫn kiên trì theo đuổi, cứ vài ngày tôi lại đưa nàng đi chơi. Hôm ấy, tôi âm thầm mua một chiếc nhẫn và giấu trong xe. Khi nàng bước vào xe, tôi nhẹ nhàng tặng nàng một bó hoa hồng lớn và một chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn.
Nghe được lời thú nhận chân thành của tôi về cuộc sống trước kia, cuối cùng nàng cũng đã chấp thuận trở thành vợ của tôi. Vài ngày sau đó, tôi đưa nàng về nhà ra mắt hai gia đình và một đám cưới linh đình được tổ chức. Sau khi kết hôn, vợ tôi nghỉ việc ở nhà vì tôi nói rằng một mình tôi có thể gánh vác kinh tế cho gia đình. Tôi cũng không muốn cô ấy làm những công việc quá vất vả với đồng lương bèo bọt.
Vợ tôi rất ngoan, sống biết điều, luôn làm những món ngon chờ tôi đi làm về. Chính cô ấy đã cho tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay tôi luôn khao khát.
Ai biết được rằng dù cuộc hôn nhân đã đi qua hơn một năm, nhưng chuyện chăn gối của tôi với vợ vẫn không hề giảm sút. Mỗi tháng, ngoài thời gian “đèn đỏ” của cô ấy thì hầu như không đêm nào tôi được ngủ “yên giấc”. Cô ấy thường quấn lấy tôi mỗi đêm, trêu trọc, khơi gợi, mơn trớn tôi và làm đủ trò để tôi thấy rằng cơ thể cô ấy thật hấp dẫn, gợi cảm. Tôi tuy rất mệt nhưng vẫn cố gắng để chiều lòng vợ.
Bây giờ tôi luôn trong tình trạng bất ổn về tinh thần, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi vì thiếu ngủ lại “lao động” quá sức. Nhìn tình cảnh “thân tàn ma dại” của tôi mỗi lần đến công ty, các đồng nghiệp tôi luôn lấy cớ trêu đùa. Từ đó, tôi bắt đầu sợ chuyện ngủ với vợ mỗi đêm và luôn tìm lý do để trốn tránh. Cuối cùng, tôi cũng nghĩ ra được kế “hoãn binh” với vợ đó là xin sếp cho đi công tác.
Sếp tôi rất ngạc nhiên vì một trưởng phòng như tôi đột nhiên lại hăng hái đi công tác, tìm kiếm các mối làm ăn. Sếp nghĩ rằng tôi muốn nhân cơ hội đi công tác để đi chơi nhưng anh ấy thực sự đâu biết nỗi khổ tâm của tôi.
Trong thời gian vờ đi công tác, tôi thường về thăm bố mẹ hoặc thuê nhà nghỉ. Trong những ngày như thế, vợ tôi luôn nhắn tin, gọi Facetime, gửi hình ảnh tỏ vẻ nhớ nhung khiến tôi thật khó cầm lòng. Chưa hết, khả năng chat sex của nàng mới gọi là cao thủ. Chỉ bằng lời lẽ thôi mà tôi đã tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh rồi. Khỏi phải nói, lúc tôi đi “công tác” về, vợ lại lao vào tôi như vớ được miếng mồi ngon và bắt tôi chiều gấp 2, gấp 3 lần để bù lại chuỗi ngày vắng nhà.
Mặc dù, tái hôn với một người vợ trẻ trung, xinh đẹp như vậy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, về cách cư xử của nàng thì tôi chẳng có điểm nào để chê cả nhưng giờ tôi cảm thấy sức khỏe không còn đủ để kham nổi nữa nếu không muốn nói là hoàn toàn bất lực. Không biết tôi có nên cho vợ đi làm để “bớt rảnh” không? Và nếu một người vợ nhu cầu cao như vậy không biết nàng có tìm cách “giải quyết” ở bên ngoài hay không khi xung quanh nàng có biết bao nhiêu đồng nghiệp nam trẻ khỏe?
Theo Dân Việt
-
Tâm sự2 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự13 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự19 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự23 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự1 ngày trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.