- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trong ngày cưới, tôi phải mặc chiếc áo dài cũ kỹ của chị chồng, lúc trao nhẫn thì sững sờ với tiếng cười nham hiểm phía sau
Bên cạnh những lời chúc mừng hạnh phúc khi hai đứa trao nhau nhẫn cưới, sau lưng tôi lại là tiếng cường phá lên từ tình cũ của chồng. Nụ cười vô duyên cùng câu châm biếm...
- Chỉ vì lời hứa của bố tôi trong ngày ăn hỏi mà giờ đây, mới qua đêm tân hôn, chồng đòi trả tôi về nhà ngoại
- Con gái giới thiệu bạn trai gia thế trong ngày sinh nhật của tôi, nhưng khi nghe những gì cậu ta nói, tôi phát run vì tức giận
- Uất hận vì câu nói của bố vợ trong ngày cưới, 4 năm sau, một lần nữa tôi lại bị mẹ vợ chỉ trích đến lặng người
Lấy chồng ở độ tuổi 30, tôi nghĩ là vừa đẹp, đủ trưởng thành, đủ ổn định kinh tế, sinh con không bỡ ngỡ khó khăn. Chồng tên Hùng, hơn tôi 1 tuổi, là người điềm đạm, ít nói, chăm chỉ và hiếu thảo với bố mẹ. Tôi và anh quen nhau qua một người bạn, tiếp xúc vài lần thấy hợp là yêu rồi tìm hiểu thêm 1 năm nữa mới cưới.
Gia đình Hùng cũng bình thường, không khá giả, trên anh là 1 chị gái đã có 1 chồng và 2 con lớn rồi. Nhà Hùng quý tôi lắm, họ quan tâm tôi từng tý và không quên tâm sự với tôi tôi đừng cằn nhằn anh lạnh lùng vì tính anh thế. Anh ít thể hiện tình cảm bằng lời nói nhưng lại rất yêu thương người thân của mình.
(Ảnh minh họa)
Theo tôi biết, Hùng không phải là người keo kiệt. Vậy mà anh bảo tôi ngày hôn lễ không cần mặc váy cưới, mặc áo dài là được rồi. Mọi thứ tối giản đi, đừng cầu kỳ quá. Áo dài anh cũng chuẩn bị riêng cho tôi, nếu không vừa thì đi sửa một chút.
Thời buổi khó khăn, tôi đồng ý với ý kiến của Hùng, thế nhưng lúc anh đưa tôi chiếc áo dài hồng cánh sen để thử thì tôi giật mình. Nó đã quá cũ, rộng hơn hẳn so với tôi. Hùng ậm ừ bảo đây là áo dài của chị gái, tôi cứ mặc đi, vừa lấy vía sinh được hai đứa con ngoan ngoãn của chị, vừa tiết kiệm được khoản nào hay khoản đấy.
Dù không thích, nhưng chiều lòng Hùng tôi cũng mặc và mang sửa nó cho vừa. Trong đám cưới, ai cũng bất ngờ trước chiếc áo dài tôi mặc. Còn chồng thì vẻ mặt đầy hãnh diện khi tôi diện món đồ anh ưa thích này. Tiệc cưới chồng mới nhiều bạn bè, từ bạn cấp 3, Đại học, đồng nghiệp, bạn chơi đủ cả.
Vậy mà lẫn trong tiếng chúc mừng hạnh phúc khi hai đứa trao nhau nhẫn cưới, phía sau lưng tôi lại có tiếng cường phá lên của cô gái nào đó. Nụ cười vô duyên cùng câu châm biếm: "Ăn lại của người khác thích nhở". Hai vợ chồng tôi quay lại, tôi không biết cô gái đẹp, sành điệu nhưng vô duyên kia là ai. Còn chồng thì như kẻ mất hồn, anh nhìn cô ta quên cả tôi bên cạnh.
(Ảnh minh họa)
Mẹ và chị chồng thấy vậy đuổi khéo, cô ta cười khẩy nói lớn trước mặt mọi người: "Chiếc áo dài ngày trước anh tặng tôi, lúc chia tay tôi vứt vào thùng rác không ngờ anh lại nhặt nó về. Vợ anh mặc đẹp đấy. Hạnh phúc nhé".
Á khẩu khi biết đó là tình cũ của chồng và càng sốc hơn khi bộ đồ tôi mặc là của cô ta. Xấu hổ, nhục nhã, uất hận trước bao người tôi nức nở rời khỏi đám cưới về nhà bố mẹ đẻ trốn trong phòng suy nghĩ. Hoá ra Hùng chỉ coi tôi là người thay thế, cả nhà anh đều biết câu chuyện sau chiếc áo dài này nhưng họ giấu tôi, coi tôi là con ngốc.
Chồng, mẹ chồng có sang tìm tôi xin lỗi và mong tôi bỏ qua chuyện này mà về lại bên nhà. Thế nhưng tôi vẫn chưa đồng ý, tôi không dám chắc Hùng đã hoàn toàn quên tình cũ, tôi về ở với anh chỉ mang tiếng là vợ anh, nhưng tình yêu và tâm hồn anh luôn hướng về tình cũ.
(thuthao...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.