- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ế quá tôi gật đầu lấy chồng U60 để rồi phải hủy hôn ngay trong ngày cưới khi con riêng anh rỉ tai nói
Tôi sợ hãi mà trao trả lại chồng U60 chiếc nhẫn cưới trước bao người. Sợ mọi người hỏi lý do hủy hôn, tôi vội vã ôm váy bỏ chạy trong hoảng loạn.
- Đang làm lương 50 triệu đồng một tháng, người yêu quyết định từ bỏ công việc, để rồi khi anh ấy nói ra lý do, tôi bủn rủn chân tay
- Vợ ở cữ nhưng mỗi tháng vẫn kiếm được 10 triệu, nghĩ vợ có bồ bao nuôi chồng đòi ly hôn để rồi cảm phục em khi biết nguồn tiền đó từ đâu
- Chồng bảo "nghỉ làm ở nhà anh nuôi", tôi an phận ở nhà chăm con để rồi chết lặng nghe anh nói câu này
36 tuổi vẫn chưa chồng, tôi khiến bố mẹ vô cùng lo lắng, mệt mỏi, thậm chí là xấu hổ với hàng xóm, họ hàng vì "không bảo được con". Ngày trước tôi là cô gái khá xinh đẹp được nhiều người theo đuổi, nhưng tôi luôn đặt hình mẫu lý tưởng cho mình thành ra không ưng ai cả. Khi ở độ tuổi 36, bạn bè đã chồng con đề huề rồi còn tôi vẫn chưa chồng nên luôn phải đối mặt với những lời dị nghị.
3 năm trước tôi xác định sẽ ở vậy đến hết đời nên đã cặp kè với người đàn ông kém tôi 2 tuổi để kiếm đứa con. Có con, tôi chấm dứt với anh ta nhưng một lần nữa tôi lại hứng chịu mọi lời chỉ trích từ người thân cho đến người ngoài. Cố gắng bỏ qua tất cả mà nuôi con, thế nhưng đợt gần đây bố mẹ tôi luôn ép lấy chồng. Người đàn ông tha thiết muốn lấy tôi là ông chú 57 tuổi, góa vợ và có 2 đứa con đã lập gia đình cả rồi.
(Ảnh minh họa)
Tôi không chấp thuận việc này thì bố mẹ tôi khuyên ngăn và nói đủ kiểu, họ bảo tôi cần có tấm chồng để nương tựa, để con tôi có bố, hơn cả nhà ông chú này cũng có điều kiện. Bố mẹ khóc lóc, thậm chí xin tôi hãy lấy ông chú đó. Vì thấy chú ấy cũng quý thương con gái tôi như con đẻ nên tôi đồng ý cưới. Tôi không muốn tổ chức đám cưới linh đình nên chỉ làm gói gọn hơn chục mâm gia đình.
Về nhà chồng nghe bao lời đàm tiếu tôi cứ mặc kệ, cho đến khi gặp cậu con trai cả của anh ta. Tôi sững sờ đánh rơi cả hoa cưới xuống đất, người run lên vì sợ còn anh ta thì nhìn tôi cười nhếch mép rỉ tai tôi bảo: "Không ngờ người yêu cũ của mình giờ lại thành mẹ kế của mình. Đời… À, nghe nói em có con riêng rồi. Có phải nó là…".
Hoang mang, hoảng sợ khi anh ta nói ra sự thật. Tôi sợ hãi mà trao trả lại chồng U60 chiếc nhẫn cưới tuyên bố hủy hôn trước bao người. Sợ mọi người hỏi, tôi vội vã ôm váy bỏ chạy trong hoảng loạn. Tôi sợ, sợ mọi người biết sự thật, sợ con riêng của chồng sẽ không để yên cho tôi sống ở đây? Rồi sẽ thế nào khi chồng tôi, vợ của tình cũ phát hiện ra chuyện tôi đã từng ngủ và có con riêng với con trai - chồng họ chứ?
Chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc đời mình lại rơi vào tình cảnh trớ trêu như thế này. Tài sản lớn nhất cuộc đời tôi là con gái, tôi không muốn nó bị ai cướp đi hay phải chịu đựng điều gì không tốt cả. Tôi bất ngờ hủy hôn khiến tất cả đều choáng và không hiểu lý do tại sao, bố mẹ tôi trách móc, mắng mỏ tôi làm họ mất mặt và hỏi lý do tại sao tôi làm vậy. Tôi không dám trả lời, chỉ biết xin lỗi mà nói "Con không thể làm vợ người đó được" rồi ôm con bỏ đi.
(Ảnh minh họa)
Bây giờ mẹ con tôi đang thuê nhà trọ ở và không cho ai biết chúng tôi đang ở đâu. Tôi sợ những lời chỉ trích, sợ người cũ phanh phui sự thật. Tôi muốn cho con tôi một tuổi thơ bình yên, không lời chỉ trích, mắng mỏ. Nhiều lúc nghĩ cũng thương bố mẹ nhưng tôi không biết phải làm gì.
Xin mọi người cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì để được bố mẹ tha thứ, con tôi có cuộc sống bình yên và vợ của người cũ không đến đánh ghen?
Theo Đan Lê - Vietnamnet.vn
-
Tâm sự12 phút trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự13 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự13 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự17 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự17 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự21 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.