- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trước ngày cưới, anh trai bất chấp tất cả nhờ vả tôi một chuyện oái oăm
Anh trai trách tôi không biết thương anh ruột khi anh ấy đã lớn tuổi rồi mới tìm được vợ.
Anh trai tôi năm nay đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa có vợ. Anh ấy nói nhiều nhưng chẳng đúng bao nhiêu, đã thế tính còn ham chơi, thích tụ tập bạn bè hơn đi làm kiếm tiền. Quen ai một thời gian, người ta hiểu tính anh ấy, thấy cách sống của anh ấy thì đều chia tay. Bố mẹ tôi buồn rầu, lo lắng cho con trai lắm.
Tháng trước, anh trai bỗng dẫn người yêu về ra mắt và đòi cưới. Hóa ra chị dâu tương lai của tôi đã có bầu rồi nên mới cần cưới gấp như thế. Bố mẹ tôi mừng như bắt được vàng nên đồng ý ngay.
Theo như kế hoạch thì chỉ còn nửa tháng là tới ngày cưới của anh trai tôi. Nhưng tối qua, anh ấy bỗng nhờ tôi một chuyện quá đáng. Anh ấy gọi tôi ra nói chuyện, bảo tôi đã có gia đình, ổn định kinh tế rồi thì có thể giúp anh ấy một chuyện trọng đại không? Tôi hỏi là chuyện gì, nếu giúp được thì tôi sẵn lòng.
"Anh đang nợ 150 triệu nhưng giấu Thu (chị dâu tương lai của tôi). Nếu cô ấy mà biết thì chắc chắn sẽ không đồng ý lấy anh. Như thế thì tội anh, tội cháu em quá. Với em, số tiền đó cũng chẳng đáng bao nhiêu, em trả giúp anh nhé".
Tôi bất ngờ với lời nhờ vả liên quan đến tiền bạc của anh trai mình ngay trước ngày cưới của anh ấy. Khi tôi nói không thể giúp anh trả nợ một số tiền lớn như thế, anh ấy giận dữ ra mặt. Anh trai trách tôi không biết thương anh ruột khi anh ấy đã lớn tuổi rồi mới tìm được vợ. Giờ nếu vợ anh ấy mà biết chuyện nợ nần thì đám cưới có khả năng bị hủy.
Thấy thái độ của anh trai, tôi nói anh ấy cho tôi thời gian suy nghĩ. Nếu tôi không trả nợ cho anh trai thì tôi cũng sợ chị Thu sẽ bỏ anh bởi chị ấy là người kĩ tính, chu đáo, đàng hoàng. Lúc đó, tôi sẽ trở thành kẻ tội đồ trong mắt cả nhà mất thôi. Mà tự dưng mất trắng 150 triệu chỉ để trả nợ cho anh trai, tôi không cam tâm. Có cách nào vẹn đôi đường không? Hay tôi kể mọi chuyện để bố mẹ tôi nghĩ cách giúp con trai nhỉ?
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
Tâm sự1 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự13 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự23 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...