- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Về nhà chồng sắp cưới chơi, cháu trai của anh hồn nhiên nói một câu khiến tôi đau điếng phát hiện bí mật của cả nhà người yêu
Hiện tại K đối xử với tôi không có điểm nào để chê, vậy còn lời nói ngây thơ của cháu K thì tôi phải nghĩ thế nào?
- Gặp lại bạn cùng lớp ngày xưa, tôi ngẩn người vì ngoại hình hiện tại, càng choáng hơn với quá khứ ngang dọc của cô ấy
- Đang ngủ trưa thì có người gào khóc đập cửa, tôi vội vàng chạy ra rồi rơi lệ với cảnh tượng trước mặt
- Vừa rời tòa sau ly hôn, tôi về phòng trọ dọn đồ để đến với nhân tình thì choáng váng phát hiện sổ tiết kiệm 10 tỷ đứng tên vợ cũ
Tôi và K yêu nhau hơn một năm rồi, dự định là cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Tôi đã về nhà K chơi vài lần, bố mẹ K luôn tiếp đón rất nhiệt tình và chu đáo. Ông bà xởi lởi, dễ mến lắm, coi tôi chẳng khác gì con cái trong nhà. Có K yêu thương, có nhà chồng dễ tính, cuộc hôn nhân của tôi chắc hẳn sẽ được hạnh phúc.
Hôm vừa rồi nhân ngày nghỉ tôi lại về nhà K chơi, ăn uống xong tôi xung phong vào bếp rửa bát vì lúc trước mẹ K đã nấu nướng hết rồi. Tôi rửa gần xong thì bé trai con chị gái K đột nhiên đi vào. Chị gái K đã ly hôn, chị ấy gửi con nhờ mẹ đẻ chăm sóc giúp để đi làm xa.
Thằng bé khoảng hơn 3 tuổi, đang cầm lọ kẹo trên tay, vừa đi vừa ăn. Thấy tôi nhìn, nó đưa lọ kẹo ra mời: “Cô ăn kẹo không?”. Tôi phát hiện đó là vitamin tổng hợp bổ sung cho trẻ em nhưng có dạng viên kẹo.
Tôi lắc đầu thì nó bỗng thốt lên một câu: “Bà bảo ăn kẹo này thông minh lên đấy, cô ngu lắm phải ăn mà học cho giỏi, cháu còn đầy lọ này…”.
Tôi rụng rời chân tay trước những lời thốt ra từ miệng đứa trẻ. (Ảnh minh họa)
Tôi khựng người lại, hỏi nó tại sao lại nói như vậy thì nó hồn nhiên đáp lời: “Cậu K bảo cô ngu lắm, cậu ấy xin bao nhiêu tiền cũng được”. Tôi rụng rời chân tay trước những lời thốt ra từ miệng đứa trẻ. Trẻ con đâu biết nói dối, có lẽ nó đã nghe được bà nội và cậu ruột nói chuyện với nhau.
Gia đình tôi khá giả hơn nhà K không ít, bản thân tôi đi làm lương cũng ổn. Từ lúc yêu nhau tới giờ tôi chưa bao giờ dựa dẫm vào K về tiền bạc, luôn chia sẻ chi phí mỗi lần đi chơi, thậm chí còn cho K vay 20 triệu mua laptop mới, tới giờ anh vẫn chưa trả lại.
Sắp tới dự định kết hôn, bố mẹ tôi tuyên bố ông bà sẽ cho một nửa tiền mua nhà. K nghe vậy rầu rĩ bảo hiện tại anh và bố mẹ đều không có tiền, nếu nhà tôi có đủ thì cứ bỏ ra hết. Số tiền ấy coi như cho anh vay, vài năm nữa anh sẽ trả lại đầy đủ. Tất nhiên theo đó giấy tờ nhà cũng sẽ mang tên hai đứa ngay từ đầu.
Trước đó tôi thấy đề nghị của K không có gì quá đáng, yêu nhau chẳng lẽ lại không tin tưởng nhau, bố mẹ tôi cũng chấp nhận. Nhưng bây giờ tôi lại thấy hoang mang quá, nếu K dồn tiền trả nợ cho bố mẹ tôi thì mình tôi cáng đáng gia đình hay sao? Chưa nói vợ chồng rồi còn suốt ngày đòi nợ nhau, nếu K bảo không có tiền trả nợ thì sao?
Hiện tại K đối xử với tôi không có điểm nào để chê, vậy còn lời nói ngây thơ của cháu K thì tôi phải nghĩ thế nào? Chuyện tiền nong, nhà cửa tôi nên giải quyết ra sao? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự14 giờ trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự14 giờ trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.
-
Tâm sự22 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Tâm sự1 ngày trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".