Vợ mới biết lái đã đòi 'vác' xe nhà đi du xuân, tôi ngăn cản thì bị chê bủn xỉn

Vợ tôi vừa nhanh nhảu 'chốt' với mấy cô bạn thân cuối tuần nãy sẽ tự lái xe đi ngắm hoa mận ở Mộc Châu. Tôi tỏ ý can ngăn nhưng lại bị chê bủn xỉn, chỉ biết giữ xe.

Vợ tôi năm nay 32 tuổi, đang làm việc cho một công ty sản xuất mỹ phẩm. Chúng tôi đã có một con gái 4 tuổi và đang sinh sống ở Hà Nội.

Cách đây khoảng 6 tháng, sau một quãng thời gian dài học hành vất vả, vợ tôi đã lấy được bằng lái ô tô. Từ đó đến nay, cô ấy lái xe khá nhiều, nhưng chủ yếu chỉ đi loanh quanh trong phố hoặc đi những chặng gần khi có chồng ngồi bên cạnh chứ ít khi tự lái đi xa.

Vợ mới biết lái đã đòi vác xe nhà đi du xuân, tôi ngăn cản thì bị chê bủn xỉn-1

Có nên để vợ tự lái xe đi đường xa? Ảnh minh họa

Cuối tuần trước, khi đi gặp gỡ với nhóm bạn thân, vợ tôi về và "xin phép" là hai ngày cuối tuần này mấy chị em sẽ đi Mộc Châu để ngắm hoa mận vì sắp hết mùa đẹp, đồng thời nhờ tôi sắp xếp công việc để ở nhà trông con. Chưa hết, cô ấy tiếp tục thông báo "xanh rờn" là sẽ lấy chiếc xe CX-5 của nhà tôi để mấy chị em tự lái đi cho chủ động.

Khi mới nghe, tôi khá bực với kiểu "tiền trảm hậu tấu", đã chốt với các bạn rồi mới về nói chuyện với chồng, dồn tôi vào thế buộc phải đồng ý. Ngoài ra, tôi còn cảm thấy rất không yên tâm khi giao xe cho vợ đi chặng đường xa như vậy.

Cung đường từ Hà Nội lên Mộc Châu dài gần 200km thì tôi chẳng lạ gì vì đã 2 lần lái xe lên đó. Dù đường không quá xa nhưng có nhiều đèo dốc, khúc cua, đồng thời mùa này có nhiều sương mù, mưa phùn nên khá khó với người ít kinh nghiệm cầm lái như vợ tôi. Trong nhóm bạn của vợ có 1-2 người biết lái xe và có thể đổi cho nhau, nhưng nếu không quen xe cũng sẽ phần nào bỡ ngỡ, xử lý thiếu linh hoạt.

Tôi không coi thường khả năng lái xe nhưng nói thật là độ tập trung của phụ nữ là không tốt bằng cánh mày râu. Đôi khi các chị em đi chơi chỉ mải ngắm cảnh, buôn chuyện mà không chú ý đến đường sá, rất nguy hiểm. Ngoài ra, nhỡ may xe có hỏng hóc, trục trặc gì thì với các chị em phụ nữ ít kinh nghiệm cũng rất khó xử lý.

Tôi đề nghị cho cả chồng con đi cùng, vợ tôi "gạt phắt" đi và nói như vậy là mất tự do vì việc này nhóm bạn đã thống nhất với nhau rồi nên không bàn lại nữa. Khi nói thẳng về những băn khoăn lo lắng của mình, cô ấy còn giận dỗi và cho rằng tôi bủn xỉn, sợ hỏng xe nên không muốn cho vợ lái ô tô đi chơi.

Chiếc ô tô là tài sản chung, vợ tôi cũng góp công góp của để mua xe nên nếu cô ấy dùng tôi không thể giữ. Hơn nữa, vợ tôi muốn có không gian riêng với các bạn thân, điều đó tôi cần tôn trọng. Tuy vậy, tôi vẫn thực sự bất an, chỉ biết dặn dò vợ cùng các bạn lái xe cẩn thận và cầu mong chuyến đi sẽ vui vẻ, an toàn.

Theo VietnamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vo-moi-biet-lai-da-doi-vac-xe-nha-di-du-xuan-toi-ngan-can-thi-bi-che-bun-xin-2372154.html

bạn thân


Chồng 'nghiện' ra ngoài bóc bánh trả tiền
Bao năm nay tôi nhẫn nhịn mọi chuyện vì con cái, mặc cho chồng thường xuyên ra ngoài 'bóc bánh trả tiền' thậm chí có bồ bịch, miễn đừng để lại 'hậu quả'. Tôi tự nhủ cố chịu thêm chút nữa vì con gái sắp lấy chồng, không muốn tai tiếng nhưng thực sự quá mệt mỏi.
Chuẩn bị cưới mới phát hiện ra sở thích bệnh hoạn của chồng
Yêu nhau 7 năm, cả 2 quyết định tiến tới hôn nhân và lễ cưới sẽ diễn ra trong vài ngày nữa. Tuy nhiên, vài ngày trước khi cưới, bạn thân đã tiết lộ một chuyện khiến cô không thể nào tin được đó lại là sự thật...

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.