- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa thấy đăng ‘status’ khoe chồng tặng hoa, tặng quà, 3 ngày sau báo tin ly dị
Khi tôi nhận được điện thoại của cô bạn thân khóc thút tha thút thít, rồi kể lể đủ điều và kết luận là “Tớ ly hôn rồi”, tôi đã vô cùng choáng.
Khi tôi nhận được điện thoại của cô bạn thân khóc thút tha thút thít, rồi kể lể đủ điều và kết luận là “Tớ ly hôn rồi”, tôi đã vô cùng choáng.
Phải hỏi đi hỏi lại chục lần vì nghĩ bạn đùa thì cuối cùng kết quả cũng không thay đổi. Tôi hỏi lý do tại sao thì cô ấy bảo, chồng có bồ…
Thật không thể tin nổi, mỗi ngày, tôi đều thấy cô ấy ca ngợi chồng, nói rằng trên thế gian này không có ai bằng chồng. Thế mà hôm nay, đùng một cái, cô ấy lại bảo chồng ngoại tình.
Mới ngày nào, mà cách đây 3 hôm chứ mấy, cô ấy còn khoe sợi dây chuyền to tướng, một bó hoa tươi thơm nức mũi chồng tặng chẳng nhân dịp gì. Cô ấy còn sướng tít mắt hưởng thụ chưa xong thì hôm nay tôi đã nghe tin trời giáng.
Ly dị thật, không phải chuyện đùa. Cô ấy bảo sẽ tới nhà tôi ở nhờ vài hôm nhân dịp chồng tôi đi công tác để bớt buồn. Tôi đồng ý, thương bạn không hết chỗ nói.
Thật không thể tin nổi, mỗi ngày, tôi đều thấy cô ấy ca ngợi chồng, nói rằng trên thế gian này không có ai bằng chồng. (ảnh minh họa)
Cái thứ mà cô ấy nhận được trong cuộc hôn nhân này một người như tôi chưa bao giờ nhận được. Ấy vậy mà trước giờ tôi lúc nào cũng ca thán, so sánh chồng cô bạn với chồng mình.
Tôi còn hết lời càu nhàu chồng không biết tặng hoa, tặng quà cho vợ. Không những thế, tôi còn dỗi hơn những lúc thấy bạn thân đăng ảnh tình cảm, hạnh phúc bên chồng lên facebook. Tôi cứ trách chồng tại sao không một lần đăng ảnh tôi, hay nói lời hay ý đẹp.
Chỉ là tôi không hiểu chồng tôi không thích khoe khoang, càng không thích khoa trương, đặc biệt là không thích nói những lời hoa mỹ.
Tôi nói vậy không có nghĩa là tôi chê bai chồng cô bạn hay là cách cô bạn hành xử khoe hạnh phúc trên mạng. Ai cũng có quyền ngôn luận, ai cũng có quyền tự do của mình. Cô ấy làm vậy mà cô ấy thấy hạnh phúc, thế là đủ.
Chỉ là, cú sốc này quá lớn đối với một người phụ nữ đang tràn trề niềm tin yêu, đang vô cùng hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Nghe nói, chồng cô ấy đã ngoại tình từ lâu, gần 2 năm rồi nhưng cô ấy không hề hay biết.
Tôi hỏi “Hay là vì ngoại tình nên anh ta mới quan tâm cậu như thế, mới thường xuyên làm việc lãng mạn vô cớ”? Cô ấy lắc đầu và chỉ biết khóc.
Tôi hỏi “hay là vì ngoại tình nên anh ta mới quan tâm cậu như thế, mới thường xuyên làm việc lãng mạn vô cớ”? (ảnh minh họa)
Bí mật bị bại lộ, anh ta đã không tiếc, không thấy xấu hổ mà từ bỏ người vợ gắn bó bao nhiêu năm với một cô con gái để chạy theo tình yêu mới.
Đau khổ hơn là, tình mới chẳng có gì, xấu hơn bạn tôi, chẳng giàu có, cũng chẳng phải cô nàng tiểu thư đài các. Ấy vậy mà, cô ấy đã thua. Hay là, đàn ông luôn thích cái mới, cái cũ chỉ là thứ đồ dư thừa?
Thương phận đàn bà! Cuối cùng thì, nhiều người vẫn sống trong cuộc hôn nhân màu hồng mà không hề hay biết, ngày mai mọi thứ sẽ ra sao. Cái khổ của họ là đã yêu hết mình, tin hết mình để rồi khi tình yêu không còn nồng cháy, khi người ta phản bội, họ lại là người đau đớn nhất.
Bạn tôi đã chính thức làm mẹ đơn thân. Hơn 2 tháng sau, khi gặp lại, tôi thấy cô ấy khác hẳn. Mạnh mẽ, vững vàng, tự tin, dũng cảm, không còn yếu đuối hơi tí là rơi nước mắt như ngày trước.
Tôi hiểu, khi con người ta trải qua nỗi đau, họ sẽ trưởng thành hơn. Khi cô ấy bị phản bội, cô ấy đã nhận ra mình đã yêu sai cách, đã chọn lầm người. Và điều duy nhất cô ấy phải làm lúc này chính là dũng cảm đứng lên, vì con cái.
Sau cuộc chia ly của người bạn, tôi bỗng nhận ra một điều, bấy lâu nay mình thật trẻ con khi luôn miệng so sánh chồng với người đàn ông khác, chồng của bạn. Đó là một sự sỉ nhục, xúc phạm nhưng chồng vẫn câm nín lắng nghe và chấp nhận.
Sau cuộc chia ly của người bạn, tôi bỗng nhận ra một điều, bấy lâu nay mình thật trẻ con khi luôn miệng so sánh chồng với người đàn ông khác, chồng của bạn. (Ảnh minh họa)
Hôm nay tôi ngủ quên trên ghế sofa vì quá nghĩ ngợi chuyện của cô bạn thân, nửa đêm giậ mình tỉnh dậy thấy chăn đắp ấm. Tôi biết, là chồng tôi. Anh ấy ít nói, anh ấy ít lãng mạn, ít ngọt ngào cũng chẳng hoa mỹ.
Và tôi càng hiểu, chồng thực sự rất yêu thương tôi. Chỉ là, tình yêu anh ấy để trong lòng
Theo Khám phá
-
Tâm sự4 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự11 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự16 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự18 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.