- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hai bé gái sinh đôi bị chính cha mẹ ruột bỏ đói, cơ thể dính đầy phân và giòi
Hai đứa trẻ song sinh được tìm thấy trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, có giòi và phân dính đầy cơ thể. Cảnh sát cho biết đây là vụ lạm dụng...
Hai đứa trẻ song sinh được tìm thấy trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, có giòi và phân dính đầy cơ thể. Cảnh sát cho biết đây là vụ lạm dụng và ngược đãi trẻ em tồi tệ nhất.
Anh Kevin Fowler, 25 tuổi, và cô Aislyn Miller, 24 tuổi, đến từ Owasso, Oklahoma, Mỹ đã bị bắt giữ vào ngày thứ 7 (10/12) vừa qua sau khi cảnh sát phát hiện hai đứa con sinh đôi của họ trong tình trạng nguy kịch.
Theo cảnh sát, họ đã nhận được cuộc gọi từ trung tâm chăm sóc khẩn cấp của thành phố báo cáo về trường hợp lạm dụng trẻ em. Sau khi điều tra, một trung sĩ cảnh sát cho biết "đây là trường hợp ngược đãi trẻ em tồi tệ nhất mà anh từng thấy".
Theo Daily Mail, một y tá nói với cảnh sát rằng hai đứa trẻ đều trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, trên người có nhiều vết thương lở loét. Kinh hoàng hơn, nữ y tá này còn nhìn thấy giòi và phân trên cơ thể của hai đứa trẻ đáng thương.
Thậm chí, một em bị một sợi tóc quấn chặt quanh ngón tay, nó đã bị mưng mủ và sắp bị hoại tử nếu không được phát hiện kịp thời. Tình trạng tồi tệ của hai đứa trẻ khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa, phẫn nộ.
Hai đứa con sinh đôi của cặp vợ chồng này trong tình trạng vô cùng tồi tệ.
Miller nói với cảnh sát rằng cô và chồng cô đã không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh do đó sức khỏe của các em rất yếu. Người mẹ cũng nói với cảnh sát rằng cô không có bảo hiểm sức khỏe nên không đảm bảo cung cấp cho hai đứa trẻ chế độ chăm sóc tốt nhất.
Mặc dù vậy, lời biện minh của cặp đôi cũng không thể khiến họ thoát được tội lỗi đã gây ra và không thể làm yên lòng dư luận. Một làn sóng chỉ trích cặp đôi này đã diễn ra ở Mỹ.
Nhiều người chỉ trích gay gắt về sự vô lương tâm, không hề có tình yêu thương con cái của cặp đôi này. Họ cảm thấy xót xa cho hai đứa trẻ và hy vọng cặp đôi này sớm bị pháp luật trừng trị để hai đứa trẻ tìm được một cuộc sống tốt hơn. Hiện tại tên, tuổi và hình ảnh của hai bé gái này đang được bảo mật để đảm bảo quyền trẻ em.
Theo Trí Thức Trẻ
Anh Kevin Fowler, 25 tuổi, và cô Aislyn Miller, 24 tuổi, đến từ Owasso, Oklahoma, Mỹ đã bị bắt giữ vào ngày thứ 7 (10/12) vừa qua sau khi cảnh sát phát hiện hai đứa con sinh đôi của họ trong tình trạng nguy kịch.
Theo cảnh sát, họ đã nhận được cuộc gọi từ trung tâm chăm sóc khẩn cấp của thành phố báo cáo về trường hợp lạm dụng trẻ em. Sau khi điều tra, một trung sĩ cảnh sát cho biết "đây là trường hợp ngược đãi trẻ em tồi tệ nhất mà anh từng thấy".
Theo Daily Mail, một y tá nói với cảnh sát rằng hai đứa trẻ đều trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, trên người có nhiều vết thương lở loét. Kinh hoàng hơn, nữ y tá này còn nhìn thấy giòi và phân trên cơ thể của hai đứa trẻ đáng thương.
Thậm chí, một em bị một sợi tóc quấn chặt quanh ngón tay, nó đã bị mưng mủ và sắp bị hoại tử nếu không được phát hiện kịp thời. Tình trạng tồi tệ của hai đứa trẻ khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa, phẫn nộ.
Cặp đôi đã bị giam giữ vì tội ngược đãi chính con đẻ của mình.
Hai đứa con sinh đôi của cặp vợ chồng này trong tình trạng vô cùng tồi tệ.
Miller nói với cảnh sát rằng cô và chồng cô đã không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh do đó sức khỏe của các em rất yếu. Người mẹ cũng nói với cảnh sát rằng cô không có bảo hiểm sức khỏe nên không đảm bảo cung cấp cho hai đứa trẻ chế độ chăm sóc tốt nhất.
Mặc dù vậy, lời biện minh của cặp đôi cũng không thể khiến họ thoát được tội lỗi đã gây ra và không thể làm yên lòng dư luận. Một làn sóng chỉ trích cặp đôi này đã diễn ra ở Mỹ.
Nhiều người chỉ trích gay gắt về sự vô lương tâm, không hề có tình yêu thương con cái của cặp đôi này. Họ cảm thấy xót xa cho hai đứa trẻ và hy vọng cặp đôi này sớm bị pháp luật trừng trị để hai đứa trẻ tìm được một cuộc sống tốt hơn. Hiện tại tên, tuổi và hình ảnh của hai bé gái này đang được bảo mật để đảm bảo quyền trẻ em.
Người mẹ nói do không có kinh nghiệm, tiền bạc để biện minh cho hành động của mình.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới9 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới13 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới14 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới14 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới18 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới18 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới18 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới21 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.