Hoảng hồn phát hiện rắn kim cương "khủng" trốn trong hộp ngũ cốc

Một thanh niên Úc đã hốt hoảng khi phát hiện một con rắn kim cương nằm trong chiếc hộp ngũ cốc trong bữa ăn sáng của mình.

Một thanh niên Úc đã hốt hoảng khi phát hiện một con rắn kim cương nằm trong chiếc hộp ngũ cốc trong bữa ăn sáng của mình.

Theo báo Daily Mail hôm 10-3, Jarred Smith, 22 tuổi, sống tại Davidson, TP Sydney thức dậy khoảng 15 giờ hôm 3-3 và đi vào nhà bếp để lấy một ít thức ăn từ trong tủ lạnh.

Con rắn trốn trong hộp bắp. Ảnh: Jarred Smith

Con rắn trốn trong hộp bắp. Ảnh: Jarred Smith

Khi bước đến bàn ăn, Smith phát hiện một "vật thể lạ"có vảy nằm trong hộp bắp ngũ cốc. Vì quá kinh ngạc nên Smith đã nhìn chằm chằm vào chiếc hộp khoảng 15 giây trước khi anh nhận ra đó là một con rắn.

 Anh Smith phát hiện một cái gì đó có vảy gần hộp bắp. Ảnh: Jarred Smith

Anh Smith phát hiện một cái gì đó có vảy gần hộp bắp. Ảnh: Jarred Smith

Anh Smith nói: “Lúc đầu nhìn thấy nó, tôi nghĩ mẹ tôi đã mua dụng cụ chặn cửa kiểu dáng lạ nhưng sau khi nhìn kĩ lại thì trông giống đuôi rắn nhưng tôi không đời nào nghĩ đó là một con rắn thật. Khi tôi cố nhìn lên phía trên hộp bắp thì con rắn bất thình lình thò đầu ra”.

Anh Jarred Smith hốt hoảng khi nhìn thấy con rắn. Ảnh: Jarred Smith

Anh Jarred Smith hốt hoảng khi nhìn thấy con rắn. Ảnh: Jarred Smith
Khi đó, anh Smith đã ném thức ăn, chạy khỏi nhà bếp và báo cho cha anh đang ở tầng dưới. Sau đó, anh đã gọi báo cho Cơ quan thông tin, cứu hộ và huấn luyện động vật hoang dã (WIRES) bang New South Wales để giải thích về sự xuất hiện của con rắn trong nhà bếp. Khoảng vài phút sau, một nhân viên cơ quan này đã có mặt tại nhà anh Smith và bất ngờ với kích thước dài khoảng 2 m của con rắn. Người nhân viên này đã đề nghị thả con rắn trở về rừng. Tuy nhiên, con rắn vẫn không chịu rời khỏi chiếc hộp bắp nên họ buộc phải xé bỏ hộp bắp.

 Nhân viên WIRES đã thả con rắn về rừng. Ảnh: Jarred Smith

Nhân viên WIRES đã thả con rắn về rừng. Ảnh: Jarred Smith

Người nhân viên nói với anh Smith rằng rắn kim cương là một loài rắn khá nhút nhát và vô hại, chúng chỉ tấn công kẻ thù khi cảm thấy bị đe dọa. Biết được điều này, anh Smith đã đùa rằng: “Đó là một con rắn tốt nếu nó quay trở lại thì cũng không sao nhưng tôi không hy vọng sẽ nhìn thấy nó trong món ngũ cốc của tôi nữa”.

Theo Người Lao Động


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.