- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ấn Độ: Băng nhóm dựng đồn cảnh sát giả, lừa tiền người dân suốt 8 tháng
Cảnh sát thành phố Banka (Ấn Độ) đã phá một băng nhóm điều hành một đồn cảnh sát giả và lừa tiền hàng trăm người suốt gần 8 tháng.
Theo cảnh sát trưởng Shambhu Yadav của Banka, những kẻ lừa đảo đã thiết lập trụ sở “rởm” bên trong một khách sạn chỉ cách đồn cảnh sát "xịn" của thành phố 500m. Các thành viên của băng nhóm mặc đồng phục và mang theo súng giống thật.
Giới chức địa phương cho biết băng nhóm đã lừa đảo người dân bằng cách thu tiền những người đến nộp đơn khiếu nại, đơn kiện. Nhóm cũng nhận tiền của nhiều người với lời hứa sẽ giúp tìm việc làm trong ngành cảnh sát. Người dân được cho là phải trả tới 70.000 rupee, tương đương khoảng 900 đô la Mỹ chi phí “xử lý hồ sơ”.
Nhóm đã thuê một số người dân địa phương với giá khoảng 500 rupee/ngày công để họ đóng giả làm nhân viên đồn cảnh sát.
Vụ lừa đảo bị phát hiện khi cảnh sát địa phương phát hiện những kẻ mạo danh mang theo một khẩu súng “rởm”. Sau cuộc đột kích vào đầu tuần này, ít nhất 5 thành viên băng đảng, trong đó có 2 phụ nữ, đã bị bắt. Thủ lĩnh của băng đảng vẫn đang lẩn trốn.
Cuộc điều tra về vụ lừa đảo vẫn đang được tiến hành, và thông tin cụ thể sẽ được tiết lộ trong thời gian tới.
Ấn Độ từng ghi nhận nhiều trường hợp giả danh cảnh sát, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện cả một đồn cảnh sát giả, thậm chí còn hoạt động công khai suốt nhiều tháng trời trước khi bị bắt.
Theo Tienphong
-
Thế giới19 giờ trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới20 giờ trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".
-
Thế giới1 ngày trướcHành động của chú rể khiến gia đình cô dâu vô cùng bối rối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.