- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé 5 tuổi bị bỏ mặc trong ngôi nhà ngập rác
Đứa bé trai 5 tuổi được tìm thấy khi đang lang thang một mình cách ngôi nhà nhếch nhác khoảng một dặm. Toàn thân bé đầy phân chó và ruồi.
Căn nhà kinh tởm này gần như ngập trong biển rác và ở đâu cũng thấy ruồi đậu từng đàn.
Những bức ảnh làm người xem không khỏi kinh hãi và choáng váng vì sự dơ bẩn khủng khiếp của ngôi nhà. Tuy nhiên cha mẹ của đứa bé, dù phạm tội ngược đãi trẻ em, lại được hưởng án treo.
Công tố viên Aisha Wadoodi mô tả: “Ở nhà bếp, gián bò khắp sàn và tường; đồ ăn vương vãi khắp nơi và đều thối rữa. Trong tủ lạnh thì thức ăn thiu hết. Sàn nhà vương vãi tứ tung quần áo, lông chó rụng đầy. Phía sân sau đầy rẫy phân chó. Phòng ngủ cũng nhớp nháp bụi bẩn và lông chó trên giường. Đồ đạc trong nhà vô cùng bẩn và bừa bộn. Khắp nhà đều có mùi hôi thối nồng nặc từ đồ ăn đã ôi thiu, ở đâu cũng thấy ruồi và sâu bọ”.
Theo cô Wadoodi, đứa trẻ không biết bồn tắm là gì và tắm như thế nào: “Người nhận nuôi bé cho biết bé có vẻ sợ khi lần đầu tiên được tắm. Hai tai của bé đầy những ráy. Bé tỏ ra khó chịu mỗi khi ăn. Bé nói, ông già Noel chưa bao giờ đến nhà bé”.
Tại phiên tòa, được biết, trong năm 2013, nhà trường đã liên lạc và trao đổi với mẹ của bé về vấn đề vệ sinh và tình trạng thường xuyên mệt mỏi của bé.
Hiện công tố viên Wadoodi vui mừng vì người nhận nuôi bé đã khen ngợi “đó là một cậu bé đáng yêu, lúc nào cũng tíu tít, cởi mở, hoạt bát và thích làm mọi người vui”.
Luật sư Victoria Smith-Swain, bào chữa cho người mẹ (hiện 43 tuổi), cho biết đây là một người mẹ tốt, chu toàn cho gia đình nhưng bị trầm cảm nghiêm trọng do người chồng không chung tay chăm sóc gia đình.
Cả hai vợ chồng cũng thừa nhận trước đây đã lãnh án phạt vì tội ngược đãi trẻ em nhưng đều thoát án tù.
Rodney Jameson, thẩm phán xét xử vụ này tại tòa án Leeds Crown Court, tỏ ra bức bối. Ông cho rằng vụ án này là vụ án ngược đãi trẻ em “thật sự nghiêm trọng”. Ông nhấn mạnh: “Rõ ràng nếu không có bệnh lý thần kinh thì bạn không bao giờ để cho con sống ở một nơi nhếch nhác như vậy. Bạn biết bản thân có vấn đề và được đề nghị hỗ trợ, nhưng lại không chấp thuận. Vì vậy, tôi vô cùng quan ngại lý do tại sao bạn không đồng ý hỗ trợ. Theo tôi, đây là chi tiết khả nghi trong vụ án”.
Tòa đã tuyên án 18 tháng tù cho người mẹ và 6 tháng tù đối với người chồng. Cả hai đều hưởng hai năm án treo.
Theo Báo Phụ nữ
-
Thế giới2 giờ trướcNhiều khả năng đội tuyển Malaysia sẽ không có sự phục vụ của Faisal Halim và Akhyar Rashid vào tháng 6.
-
Thế giới2 giờ trướcMột huấn luyện viên bơi ở Trung Quốc chết đuối khi luyện nín thở lâu trong bể, những người đứng trên bờ quay clip vẫn trêu đùa vì không nhận ra sự bất ổn của anh.
-
Thế giới6 giờ trướcMột họa sĩ đã để con gái ruột làm mẫu khoả thân cho hàng trăm bức vẽ của mình. Điều này gây ra cuộc tranh cãi lớn trong dư luận ở nước này.
-
Thế giới6 giờ trướcJason Holton, người ước tính nặng 317 kg, đã qua đời hôm 4/5, ngay trước sinh nhật tuổi 34 vì suy nội tạng, news.com.au đưa tin.
-
Thế giới6 giờ trướcMưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở bang cực Nam của Brazil khiến ít nhất 75 người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích.
-
Thế giới10 giờ trướcĐêm 4/5 (giờ địa phương), một chiếc xe ô tô di chuyển với tốc độ cao mất kiểm soát đã đâm vào cổng Nhà Trắng khiến một người thiệt mạng.