Bị chó dữ tấn công, bé trai 4 tháng tuổi thiệt mạng, mẹ và anh trai nguy kịch

Mới đây, một người phụ nữ Anh đã phải nhập viện cùng với 2 cậu con trai của mình, một bé 22 tháng tuổi và một bé 4 tháng tuổi

Mới đây, một người phụ nữ Anh đã phải nhập viện cùng với 2 cậu con trai của mình, một bé 22 tháng tuổi và một bé 4 tháng tuổi, sau khi bị một con chó tấn công. Không may sau đó, em bé 4 tháng tuổi đã qua đời do vết thương quá nặng.

Sự việc kinh hoàng đã diễn ra tại một ngôi nhà ở Colchester, Essex, Anh vào chiều thứ Năm vừa qua (13/10). Hai em bé gồm Archie Joe Darby (4 tháng tuổi) và anh trai Daniel Jay (22 tháng tuổi) cùng người mẹ trẻ, cô Jade Rogers, đã bị một con chó giống Staffordshire Bull Terrier tấn công tàn bạo đến mức phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bị chó dữ tấn công, bé trai 4 tháng tuổi thiệt mạng, mẹ và anh trai 22 tháng tuổi nguy kịch - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tấn công kinh hoàng.

Đến sáng ngày thứ Sáu (14/10), em bé 4 tháng tuổi Archie đã qua đời, trong khi đó, người anh trai Daniel thì vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Bị chó dữ tấn công, bé trai 4 tháng tuổi thiệt mạng, mẹ và anh trai 22 tháng tuổi nguy kịch - Ảnh 2.

Bé 4 tháng tuổi Archie đã qua đời, trong khi đó, anh trai Daniel vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Bị chó dữ tấn công, bé trai 4 tháng tuổi thiệt mạng, mẹ và anh trai 22 tháng tuổi nguy kịch - Ảnh 3.

Gương mặt hồn nhiên của em bé 4 tháng tuổi.

Cảnh sát đã lập tức có mặt để điều tra vụ việc và bắt giữ con chó hung dữ. Con chó này được cho là thuộc về 1 nữ cảnh sát có tên Clare Ferdinand, 31 tuổi. Hiện vẫn chưa xác định rõ khi xảy ra vụ việc, nữ cảnh sát này có mặt tại hiện trường hay không.

Bị chó dữ tấn công, bé trai 4 tháng tuổi thiệt mạng, mẹ và anh trai 22 tháng tuổi nguy kịch - Ảnh 4.

Nhiều người cho rằng rất có thể chú chó đã tấn công gia đình để chứng tỏ lãnh thổ.

Bị chó dữ tấn công, bé trai 4 tháng tuổi thiệt mạng, mẹ và anh trai 22 tháng tuổi nguy kịch - Ảnh 5.

Được biết, con chó gây ra vụ thảm án thuộc về một nữ cảnh sát có tên Clare Ferdinand.

Được biết, gia đình nạn nhân mới chuyển đến ở đây khoảng 1 năm và rất ít tiếp xúc với mọi người.

Một người hàng xóm tên Thelma Monk, 79 tuổi cho biết, vào khoảng 15h chiều ngày 13/10, bà có nghe thấy tiếng chó sủa rất to nhưng không nghe thấy tiếng ai la hét cả. Sau đó, những người hàng xóm đều vô cùng kinh hãi khi thấy xe cứu thương đến để đưa bà mẹ trẻ cùng 2 cậu con trai với bộ dạng đầy máu đi cấp cứu.

Bị chó dữ tấn công, bé trai 4 tháng tuổi thiệt mạng, mẹ và anh trai 22 tháng tuổi nguy kịch - Ảnh 6.

Người mẹ cũng đã bị thương khi bảo vệ 2 con trai.

Bị chó dữ tấn công, bé trai 4 tháng tuổi thiệt mạng, mẹ và anh trai 22 tháng tuổi nguy kịch - Ảnh 7.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành thu thập tang vật.

Sau khi biết tin cậu bé 4 tháng tuổi đã qua đời, người dân quanh khu phố đều tỏ lòng tiếc thương sâu sắc, họ mang hoa, thú bông và đồ chơi đến đặt ở cổng nhà để tưởng niệm em bé xấu số.

Trong vòng chưa đầy 2 tháng qua, tại Essex đã 2 lần xảy ra vụ việc chó tấn công chết người, người thiệt mạng trước đó cũng là một bé trai trong vùng có tên Dexter.

Bị chó dữ tấn công, bé trai 4 tháng tuổi thiệt mạng, mẹ và anh trai 22 tháng tuổi nguy kịch - Ảnh 8.

Vụ việc bi thảm đang gây chấn động dư luận nước Anh.

Giống chó Staffordshire Bull Terrier không bị cấm ở Anh, nhưng nó rất dễ bị nhầm với giống chó Pit bull nằm trong danh mục cấm. Ngoài ra, có 3 giống chó nữa cũng bị cấm ở Anh là giống Tosa Nhật Bản, Dogo Argentino và Fila Brasiliero.

Theo Trí Thức Trẻ


chó tấn công


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.