- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cận cảnh những "lồng giam" của nhà tù bí mật ở El Salvador
Chen chúc nhau trong những cái lồng sắt có kích thước chỉ bằng một cái nhà kho, hơn 1 năm nay, tù nhân tại nhà giam El Salvador đã phải sống trong tình cảnh hôi thối và bệnh tật rình rập thường trực.
Chen chúc nhau trong những cái lồng sắt có kích thước chỉ bằng một cái
nhà kho, hơn 1 năm nay, tù nhân tại nhà giam El Salvador đã phải sống
trong tình cảnh hôi thối và bệnh tật rình rập thường trực.
2 tù nhân có nguồn gốc từ Nam California.
Theo thống kê của Liên hợp quốc, El Salvador và láng giềng Honduras là 2 quốc gia có tỉ lệ giết người cao nhất thế giới.
Sau thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 3 năm 2012, tỉ lệ người bị giết ở Salvador giảm xuống.
Ước tính có tới 50.000 người Salvador thuộc các băng đảng đường phố đã phải rời quốc gia Trung Mỹ 6 triệu dân với tỉ lệ giết người cao nhất thế giới này.
Những nhà giam này chỉ dành cho việc bắt giữ trong 72 giờ đồng hồ.
Với những song sắt vuông nóng bức, chiều rộng khoảng 3.5m, chiều cao
khoảng 4.5m, mỗi “chiếc lồng sắt” này lại giam giữ đến hơn 30 người. Tất
cả họ đều là những người đã tham gia cuộc đánh nhau vô nghĩa giữa 2
băng đảng khét tiếng trong nước là MS-13 và M18.
Được
giam giữ biệt lập so với những băng đảng thông thường khác, danh tính
của những người đàn ông này không được tiết lộ. Tuy nhiên một phóng viên
của tạp chí văn hóa VICE đã tìm được cách tiếp cận để làm sáng tỏ điều
kiện sống tồi tệ của những phạm nhân ở đây.
Nhiều
người tỏ ra phẫn nộ với cách cư xử với tù nhân ở El Salvador khi phóng
viên của VICE viết rằng những người đàn ông ở đây đều gặp những vấn đề
về sức khỏe và họ thậm chí còn không được cho ăn đủ bữa. Những bức ảnh
này được công bố rộng rãi với hi vọng sẽ gây áp lực lên chính phủ nhằm
cải thiện cuộc sống của những người bị giam giữ. Đây cũng là hậu quả từ
thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa 2 băng đảng quyền lực nhất El
Salvador sau nhiều thập kỉ nội chiến gần đây. Thậm chí vào tháng 7 vừa
qua, sự gia tăng bạo lực tại El Salvador khiến các quan sát viên quan
ngại rằng thỏa thuận ngừng bắn có thể sẽ bị phá bỏ.
Chánh
án Tòa án tối cao của Viện Y học pháp lý (IML), ông Miguel Fortin phát
biểu rằng “Thỏa thuận ngừng bắn này vốn đã rất mong manh. Và lúc nào
chúng cũng như thế. Thời gian sẽ chứng tỏ chúng tôi đúng.”
Thỏa
thuận ngừng bắn được thúc đẩy bởi Giáo hội Công giáo và Tổ chức các
quốc gia Châu Mỹ (OAS) với mục đích giảm số lượng người bị giết người
tại El Salvador. Năm 2011, cứ 100.000 người dân thì có tới 66 người bị
giết. Theo thống kê của Liên hợp quốc, El Salvador là quốc gia bạo lực
nhất thế giới.
2 tù nhân có nguồn gốc từ Nam California.
Theo thống kê của Liên hợp quốc, El Salvador và láng giềng Honduras là 2 quốc gia có tỉ lệ giết người cao nhất thế giới.
Sau thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 3 năm 2012, tỉ lệ người bị giết ở Salvador giảm xuống.
Thỏa
thuận ngừng bắn chưa từng có trước đây đã giúp giảm số lượng giết người
từ 12 xuống 5 người mỗi ngày. Tuy nhiên từ cuối tháng 5, số người bị
giết lại tăng lên cùng với số lượng ám sát lên tới 16 vào đầu tháng 6.
MS-13
và đối thủ Barrio 18 đã thỏa thuận chấm dứt việc giết chóc và cho phép
chiêu mộ thêm để cải thiện tình trạng băng đảng sau khi lãnh đạo của họ
bị bắt giam. Chính phủ để chuyển 30 “ông trùm” của mỗi băng đảng từ nhà
tù an ninh tối đa tại Zacatecoluca (hay còn gọi là Zacatraz) đến những
nhà tù bình thường để họ có thể ra lệnh cho tay sai của mình để duy trì
thỏa thuận ngừng bắn. Các “ông trùm” bị bắt giam cùng với các thành viên
trong băng đảng được hưởng ưu đãi đặc biệt trong tù với TV plasma và có
thể giao tiếp thoải mái với thế giới bên ngoài.
Các
băng nhóm hoạt động ở Guatemala và Honduras cũng đang muốn tìm đến đàm
phán về thỏa thuận ngừng bắn ở quốc gia của họ. Tuy nhiên Carlos Ponce,
một chuyên gia về tội phạm cho rằng, thỏa thuận ngừng bắn chỉ là một sự
giả dối.
Ước tính có tới 50.000 người Salvador thuộc các băng đảng đường phố đã phải rời quốc gia Trung Mỹ 6 triệu dân với tỉ lệ giết người cao nhất thế giới này.
Cảnh sát cho biết, ở El
Salvador có khoảng 10.000 thành viên băng đảng Barrio 18 và MS-13 đang
phải ở trong những nhà tù kiểu này. Các băng đảng dường như vẫn ngầm
hoạt động. Nhiều người bị giết và biến mất hơn. Các băng đảng thì ngày
càng lớn mạnh hơn. Theo báo cáo của Bộ An ninh và Tư pháp thì số lượng
kẻ giết người trong 8 tháng đầu năm 2012 đã thuyên giảm xuống còn 1894.
Bộ
an ninh công bố có 335 bị mất tích vào nửa đầu năm 2012, tuy nhiên Viện
y học pháp lý lại đưa ra con số là 1279. Bộ Pháp lý phản pháo rằng Cơ
quan kiểm định y học đã tính cả những người bị mất tích và rất nhiều
trong số họ vẫn chưa được xác nhận. Carlos Ponce phân tích “Con số này
rất lạ. Chúng chỉ ra rằng số lượng kẻ giết người đang giảm. Nhưng trường
hợp 5 sinh viên bị giết lại cho thấy rằng mọi việc vẫn đang tiếp diễn.
Có vẻ các băng đảng đang hoạt động theo một phương thức khác. Thay vì
việc bỏ lại nạn nhân để chúng ta tìm thấy, họ giấu nạn nhân đi.”
Mặc
dù với mục đích nhằm ngăn chặn bạo lực nhưng thỏa thuận ngừng bắn không
áp dụng cho việc bắt cóc, tống tiền hoặc buôn bán ma túy. Đây mới chính
là vấn đề cốt lõi trong kinh doanh tội phạm.
Thỏa
thuận ngừng bắn giống như 1 trò hề. Nhiều băng nhóm thậm chí còn giết
các thành viên để gia tăng căng thẳng. Số lượng người chết và mất tích
lại tăng lên. Nhiều người thực sự muốn thỏa thuận ngừng bắn phải thất
bại.
Nói
về tình trạng của các băng đảng tại quốc gia mình, Juan Escobar, một
người bán đồ uống dạo nói rằng “Để bán được hàng, mọi chủ hàng ở đây đều
phải trả phí hàng tháng. Như vậy họ mới có thể sống sót.” Nhiều người
nói rằng, sau thỏa thuận ngừng bắn, số kẻ giết người có giảm đi nhưng
nỗi sợ hãi vẫn reo rắc trên từng dãy phố. Một người dân khác nói trong
sợ sệt “ Tôi không thể nói quá nhiều, chúng sẽ giết tôi mất. Chúng tôi
chỉ là dân thường, bị kẹt giữa những băng đảng tội phạm. Chúng tôi phải
tìm cách để sống sót.”
Theo Trí Thức Trẻ
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới4 giờ trướcNgười đàn ông đã nghiên cứu và lắp ráp thành công chiếc máy bay 4 chỗ, chở vợ con đi du lịch, sống tự do, thoải mái.
-
Thế giới19 giờ trướcVụ việc người phụ nữ qua đời trong nhà nhiều năm mới có người phát hiện đã khởi nguồn cho một chiến dịch quốc gia ở Hà Lan nhằm chống lại sự cô đơn.
-
Thế giới1 ngày trướcBên trong khúc gỗ, người ta đã tìm thấy báu vật gì?
-
Thế giới1 ngày trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới1 ngày trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới1 ngày trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới1 ngày trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới1 ngày trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới1 ngày trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới2 ngày trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới2 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới2 ngày trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.