- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Câu chuyện xôn xao MXH Trung Quốc: Vợ nghỉ đẻ ở nhà, chồng vẫn bắt phải chi trả một nửa sinh hoạt phí gia đình
Câu chuyện người vợ mới sinh con xong phải nghỉ ở nhà, đề nghị chồng chu cấp tiền sinh hoạt phí trong mấy tháng sắp tới, ngờ đâu chồng đồng ý nhưng yêu cầu sau này phải trả lại ở Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng nước này hết sức phẫn nộ.
- Cậu bé 7 tuổi bị cô giáo đánh vì sờ ngực, trong khi bố mẹ phẫn nộ thì phản ứng của cư dân mạng khiến ai cũng bất ngờ
- Con gái 5 tuổi bị bỏng nặng, kiểm tra camera trong trường mẫu giáo bố mẹ càng phẫn nộ hơn
- Nam sinh 14 tuổi bị bạn học đẩy ngã từ chung cư đến tử vong, hung thủ còn thản nhiên làm điều này khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ
Chuyện chi tiêu của vợ chồng trong cuộc sống hôn nhân luôn là một vấn đề đau đầu nhức não với nhiều gia đình. Không kể tới sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, đặc biệt trong chuyện sinh con, vẫn còn rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề có nên nghỉ ở nhà chăm con để chồng nuôi, hay vẫn cố gắng đi làm để chia sẻ gánh nặng chi tiêu với chồng?
Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc đã dậy lên làn sóng phẫn nộ trước câu chuyện của một người phụ nữ họ Trần mới sinh con xong được một tháng, bởi ở nhà nghỉ đẻ nên tiền lương giảm xuống rất nhiều, muốn chồng trợ giúp mình chi trả sinh hoạt phí trong mấy tháng sau sinh, không ngờ chồng cô đồng ý nhưng lại yêu cầu sau này cô phải trả lại cho mình.
(Ảnh minh hoạ: Internet)
Chỉ chưa tới một ngày tin tức được đưa ra, câu chuyện đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt, lượng tìm kiếm lên tới gần 2 triệu lượt trên Weibo. Được biết, người phụ nữ này tên là Trần Vân, 28 tuổi ở Trùng Khánh, Trung Quốc.
Theo chị Trần Vân, hai vợ chồng họ đã kết hôn vào cuối năm 2016, sau khi kết hôn chi tiêu sinh hoạt hai vợ chồng cùng gánh vác, chia đôi mỗi người một nửa. Nhưng vì mới sinh con, phải nghỉ đẻ nên tiền lương của Trần Vân bị giảm đi rất nhiều. Bởi có quá nhiều khoản chi phí phải lo nên thậm chí cô đã phải rút cả tiền tiết kiệm ra tiêu.
Quá túng thiếu, cô đành phải bàn bạc với chồng, hy vọng anh có thể giúp mình chi trả tiền sinh hoạt mấy tháng này. Ai dè chồng cô nói sẽ chi trả giúp, nhưng sau đó cô phải trả lại cho anh ta. Lời nói của người chồng đầu gối tay ấp như một gáo nước lạnh khiến Trần Vân vô cùng hụt hẫng.
Điều đáng nói là lương của chồng Trần Vân không hề thấp, tới 15.000 tệ mỗi tháng (tương đương 51 triệu VNĐ), chi tiêu khá dư dả. Vậy mà đến ngay cả việc nuôi vợ trong mấy tháng sinh con anh cũng phải tính toán chi ly tới thế. Trần Vân nghẹn ngào chia sẻ, trước khi yêu nhau, tài chính của mỗi người rất khá, nên cô thấy chia đôi cũng không có vấn đề gì. Chỉ là không ngờ tới lúc sinh con xong, xảy ra thay đổi bất ngờ, chồng cô lại không hề thông cảm, chở che cô mà lại phũ phàng đến vậy.
Câu chuyện này đã khiến mạng xã hội Trung Quốc vô cùng phẫn nộ, không thể tin anh chồng có thể tuyệt tình ngay vào lúc vợ yếu đuối, nhạy cảm nhất như thế. Có vô số ý kiến bày tỏ sự thương cảm, xót xa cho người vợ, phẫn nộ trước sự tính toán của người chồng:
"Lúc sinh con chẳng lẽ cũng chia đôi? Vậy lẽ nào cô mang thai 5 tháng, chồng cô mang thai 5 tháng, hai người luân phiên cho con bú chắc?".
"Cái loại đàn ông này mà cũng có thể lấy được vợ hả?".
"Đã làm vợ chồng mà còn chia đôi mỗi người một nửa, thế làm sao mà sống được đây?".
"Thế sau này đứa con mang họ ai vậy?".
"Đến ngay đẻ thuê còn được tiền nữa là đẻ không công như này mà còn phải è cổ ra gánh vác sinh hoạt phí".
Thế nhưng, bên cạnh những ý kiến đồng tình với Trần Vân thì cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng bởi trước khi kết hôn, Trần Vân đã đồng ý với thỏa thuận chia nửa sinh hoạt phí nên chuyện như này cô phải chấp nhận thôi.
Không chỉ dừng lại ở đó, câu chuyện còn khiến cho vô số cô gái càng ngày càng sợ hãi hôn nhân, lo rằng mình sẽ gặp phải một người chồng "oái oăm" như vậy.
Dẫu biết rằng, chuyện chi tiêu trong gia đình là chuyện của cả hai vợ chồng, nhưng để tới mức chi li tới từng đồng ngay trong lúc vợ ở cữ như thế này thì quả thật đáng sợ. Lẽ ra trong những lúc người vợ ở trong giai đoạn mệt mỏi, nhạy cảm thì người đầu tiên đứng ra bao bọc, bảo vệ phải là người chồng, vậy mà...
Thế mới nói, yêu nhau là một chuyện, kết hôn lại là chuyện hoàn toàn khác, tình yêu là cơ sở, nhưng tài chính cũng quan trọng không kém.
Còn bạn, bạn nghĩ gì về câu chuyện này?
Theo Trí thức trẻ
-
Thế giới32 phút trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới36 phút trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới6 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới10 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới1 ngày trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới1 ngày trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".