Chiếc váy cưới độc đáo làm từ 22.000 sợi lông ngỗng

Nhà thiết kế váy cưới người Anh đã dành 200 giờ đồng hồ để tự tay khâu 22.000 sợi lông ngỗng làm lên chiếc váy cưới trong mơ của cô.

Nhà thiết kế váy cưới người Anh đã dành 200 giờ đồng hồ để tự tay khâu 22.000 sợi lông ngỗng làm lên chiếc váy cưới trong mơ của cô.

Cheryl McGlynn, 24 tuổi, là một nhà thiết kế và kinh doanh váy cưới ở Middlebrough, Anh. Cô đã dành 6 tháng để lên kế hoạch, thiết kế và tự tay làm ra một “kiệt tác” cho đám cưới của mình bằng việc khâu 22.000 sợi lông ngỗng trong 200 giờ thành một chiếc váy cưới trắng muốt, độc đáo, với giá thành chỉ 1.200 Bảng.

Chiếc váy cưới độc đáo làm từ 22.000 sợi lông ngỗng 1

Chiếc váy cưới được khâu bằng 22.000 sợi lông ngỗng.


Chiếc váy cưới độc đáo làm từ 22.000 sợi lông ngỗng 2
Cheryl mất 6 tháng để hoàn thành tác phẩm để đời này.

Là người thiết kế và làm ra những chiếc váy cưới lộng lẫy cho vô vàn cô dâu khác, Cheryl luôn ấp ủ dự định tự tay làm ra chiếc váy cưới cho chính mình trong ngày trọng đại của cuộc đời. Cô ước tính chiếc váy phải tốn hơn 7.000 Bảng nếu được làm cho khách hàng.

Chiếc váy cưới độc đáo làm từ 22.000 sợi lông ngỗng 3

Tự tay thiết kế và may váy cưới cho mình là ước mơ ấp ủ của Cheryl.

Chiếc váy cưới độc đáo làm từ 22.000 sợi lông ngỗng 4

Cô tự khâu váy trong vòng 200 giờ.

Chiếc váy cưới độc đáo làm từ 22.000 sợi lông ngỗng 5

Chiếc váy có thể trị giá 7.000 Bảng nếu được làm cho một khách hàng.

Chiếc váy đặc biệt này còn được thêu tên của Cheryl và Joel, chồng cô, vào đằng lưng để làm tăng thêm dấu ấn cá nhân. Ngoài ra, Cheryl cũng thiết kế một chiếc váy thời thượng mang phong cách thế kỷ 18 cho con gái 2 tuổi Honey và những chiếc váy khác cho ba phù dâu.

Chiếc váy cưới độc đáo làm từ 22.000 sợi lông ngỗng 6

Phần lưng của chiếc váy được thêu tên của Cheryl và Joel, chồng cô.

Chiếc váy cưới độc đáo làm từ 22.000 sợi lông ngỗng 7

Chiếc váy cưới độc đáo làm từ 22.000 sợi lông ngỗng 8

Đây là một "kiệt tác" độc nhất, mang đậm dấu ấn cá nhân của Cheryl.

Cheryl cho biết: “Tôi đã làm việc suốt cả ngày đêm trong nhiều tuần liền không ngừng nghỉ trước khi đám cưới diễn ra để chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn. Nó là một tác phẩm riêng biệt. Tôi bắt buộc phải tự tay làm chiếc váy cưới cho mình. Đó luôn là mơ ước của tôi”.

Theo Tri thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.