Cho con trai sơ sinh ngủ cùng và cái kết đau thấu tâm can của người mẹ trẻ

Một người mẹ với trái tim tan vỡ đã kể lại câu chuyện đau đớn của mình khi để cậu con trai 30 ngày tuổi ngủ cùng trên giường.

Một người mẹ với trái tim tan vỡ đã kể lại câu chuyện đau đớn của mình khi để cậu con trai 30 ngày tuổi ngủ cùng trên giường.

Có những vụ tai nạn thương tâm bất ngờ lấy đi sinh mạng của chính con trẻ và để lại nỗi đau đớn, dằn vặt chẳng thể nguôi ngoai trong lòng cha mẹ và những người thân ở lại. Câu chuyện của người mẹ trẻ đến từ Úc dưới đây sẽ phần nào cho chúng ta thấy sự bất cẩn, dù chỉ là một chút thôi, cũng có thể đem đến hậu quả đau lòng.

Cô Amanda Saucedo đến từ Úc vẫn luôn đặt cậu con trai 30 ngày tuổi ngủ riêng trong nôi kể từ khi cậu bé chào đời. Vậy nhưng, một hôm, khi thấy con quấy khóc, Amanda đã đưa con lên giường rồi cho con bú sữa.

Cho con trai sơ sinh ngủ cùng và cái kết đau thấu tâm can của người mẹ trẻ - Ảnh 1.

Amanda chụp ảnh cùng con trai lớn và Ben.

Ngủ thiếp đi khi chưa đặt con trở về nôi, Amanda ngủ liền một mạch tới 8h sáng hôm sau. Lúc này, cô mới nhận ra điều bất thường. Cậu con trai 30 ngày tuổi đang nằm bất động trên giường, xung quanh là vũng máu.

"Tôi nhìn vào Ben. Mặt con nhợt nhạt lạ thường. Tôi ngồi dậy và nhìn thấy một vũng máu ngay cạnh Ben. Khi đó tôi chỉ nghĩ "Không, không, điều này không thể xảy ra", Amanda nói.


Cho con trai sơ sinh ngủ cùng và cái kết đau thấu tâm can của người mẹ trẻ - Ảnh 2.
Sau 1 đêm cho con ngủ cùng, Amanda đau đớn khi nhận ra con đã tắt thở từ lúc nào.


Vào khoảnh khắc ấy, người mẹ trẻ nhận ra rằng con trai của mình sẽ không bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa. "Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi".

Theo chia sẻ của Amanda, kết quả xét nghiệm tử thi cho thấy dù không có dấu hiệu ngoại lực tác động, nhưng bác sĩ vẫn kết luận em bé bị ngạt do tai nạn.

Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày con trai ra đi mãi mãi, thế nhưng Amanda vẫn luôn sống trong dằn vặt và đau khổ. Cô cho biết muốn chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh báo những nguy hiểm ẩn chứa khi cha mẹ ngủ cùng con sơ sinh, để từ đó mọi người có thể cẩn thận hơn trong việc chăm sóc con cũng như đảm bảo "giấc ngủ an toàn" cho trẻ.

Cho con trai sơ sinh ngủ cùng và cái kết đau thấu tâm can của người mẹ trẻ - Ảnh 3.

Đã 2 năm trôi qua nhưng người mẹ trẻ vẫn sống trong dằn vặt, đau khổ.

Cho con trai sơ sinh ngủ cùng và cái kết đau thấu tâm can của người mẹ trẻ - Ảnh 4.

Theo Trí Thức Trẻ


tại nạn trẻ em


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.