Chủ spa gốc Á thiệt mạng trong vụ xả súng ở Mỹ: Một người phụ nữ xinh đẹp, một người mẹ hoàn hảo và ước mơ cuối cùng dở dang

Sự ra đi của bà Xiaojie Tan trong vụ xả súng ở Atlanta đã khiến gia đình, bạn bè cùng khách hàng thân thiết đều bàng hoàng và đau đớn.

Vào ngày 16/3, cả nước Mỹ chấn động bởi vụ xả súng liên hoàn tấn công 3 spa ở thành phố Atlanta khiến 8 người thiệt mạng trong đó có 6 người gốc Á. Sự ra đi đột ngột của các nạn nhân đã khiến người thân của họ rơi vào nỗi đau tột cùng.

Đa phần họ là những người bà, người vợ, người mẹ tận tụy hết lòng vì gia đình, bỏ lại biết bao dự định dở dang bởi thảm kịch đẫm máu. Trong đó, đau xót hơn cả là sự ra đi của Xiaojie Tan (49 tuổi), bà chủ của Young's Asian Massage, một người phụ nữ ham học hỏi, chăm chỉ, chu đáo và luôn tạo ra niềm vui trong cuộc sống, được bao người yêu mến.

Jami Webb, 29 tuổi, là con gái duy nhất của cô Xiaojie Tan và chồng cũ, ông Michael Webb (64 tuổi) cho hay, hai mẹ con cô coi nhau như những người bạn thân. Vào sinh nhật tròn 50 tuổi, Xiaojie Tan và con gái dự định cùng nhau thưởng thức món bánh kem dâu tây ưa thích của bà mẹ xinh đẹp này. Nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện, cô Jami Webb đã phải đau đớn chuẩn bị lễ tang cho người mẹ xấu số.

Chủ spa gốc Á thiệt mạng trong vụ xả súng ở Mỹ: Một người phụ nữ xinh đẹp, một người mẹ hoàn hảo và ước mơ cuối cùng dở dang-1
Một trong 3 spa bị tấn công ở Atlanta.

Chủ spa gốc Á thiệt mạng trong vụ xả súng ở Mỹ: Một người phụ nữ xinh đẹp, một người mẹ hoàn hảo và ước mơ cuối cùng dở dang-2
Jami Webb đau đớn vì sự ra đi của mẹ.

"Mẹ tôi đã làm mọi thứ cho tôi và cho gia đình. Bà đã chăm chỉ làm việc 12 tiếng mỗi ngày để tôi và gia đình có cuộc sống tốt hơn", Jami Webb chia sẻ về mẹ mình.

Bà Tan là người gốc Hoa và cũng giống như những người khác, họ đều là nạn nhân của làn sóng kỳ thị người gốc Á ở Mỹ giữa đại dịch Covid-19. Gia đình, bạn bè và khách hàng của Tan cho hay bà là một người phụ nữ ham học hỏi, luôn lạc quan vui vẻ, chăm chỉ và chu đáo. Người ta thường gọi bà Tan bằng tên Mỹ là Emily.

Chủ spa gốc Á thiệt mạng trong vụ xả súng ở Mỹ: Một người phụ nữ xinh đẹp, một người mẹ hoàn hảo và ước mơ cuối cùng dở dang-3
Bà Tan là người gốc Hoa.

Chồng cũ bà Tan, một doanh nhân người Mỹ, cho hay ông lần đầu gặp vợ khi đi công tác ở Trung Quốc vào đầu những năm 2000. Ông nói: "Bà ấy tràn đầy sức sống và luôn nở nụ cười vui vẻ trên môi. Ai cũng sẽ cảm thấy vui khi có cô ấy ở bên cạnh".

Bà Tan là con út trong một gia đình có 2 cô con gái. Hồi mới quen nhau, bà Tan cùng ông Michael Webb gặp không ít khó khăn vì rào cản ngôn ngữ nhưng vì say mê sắc đẹp của người phụ nữ đậm chất Á Đông này mà ông Michael Webb quyết theo đuổi đến cùng. Cặp đôi kết hôn vào năm 2004 và có khoảng 110 khách mời đến dự hôn lễ của họ.

Khi đến Mỹ cùng chồng, bà Tan đã chăm chỉ học ngoại ngữ và học nghề chăm sóc sắc đẹp. Bằng sự nhanh nhạy, cần cù và ham học hỏi, chỉ trong vòng 15 năm, bà Tan đã mở 2 cửa hàng kinh doanh. Bà Tan sau đó đã mua hai căn nhà cho gia đình nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ. 

Vào năm 2012, bà Tan chia tay chồng nhưng cả hai vẫn thường xuyên qua lại với nhau để cùng nuôi dạy con cái. Cả hai đã bật khóc cùng nhau trong lễ tốt nghiệp Đại học Georgia của con gái vào năm 2019. Ông Michael Webb cũng giúp vợ cũ sửa sang lại cơ sở kinh doanh thứ 2 là Young's Asian Massage vào năm ngoái trong thời gian nơi đây tạm thời ngừng hoạt động vì Covid-19.

Mặc dù bận rộn với công việc cả ngày nhưng bà Tan vẫn dành thời gian cho chồng cũ, thi thoảng họ còn cùng nhau ăn trưa. Ông Michael Webb nói: "Bà ấy luôn nói chúng tôi là một gia đình. Ngay cả khi chúng tôi ly hôn, cô ấy vẫn coi tôi là một thành viên trong gia đình".

Chủ spa gốc Á thiệt mạng trong vụ xả súng ở Mỹ: Một người phụ nữ xinh đẹp, một người mẹ hoàn hảo và ước mơ cuối cùng dở dang-4
Bà Tan chụp ảnh cùng con gái duy nhất.

Sự ra đi của bà Tan khiến nhiều khách hàng thân quen bàng hoàng và tiếc nuối. Một khách hàng cho biết, bà Tan là một người phụ nữ xinh đẹp, tốt bụng và ngọt ngào. "Dịch vụ tại cửa hàng bà Tan rất tốt, giá cả phải chăng và phục vụ tận tình, chu đáo", một khách hàng nhận xét.

"Bà ấy là một người ngọt ngào nhất mà tôi từng gặp. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt khi tôi hay tin dữ về bà ấy. Tôi không tin đó là sự thật", ông Hynson, 54 tuổi, một người bạn của bà Tan cho hay.

Jami Webb cho biết ước mơ mà mẹ cô chưa kịp thực hiện đó là đi du lịch vòng quanh thế giới. Theo Jami Webb, bà Tan luôn cẩn thận ghi lại những địa điểm bà muốn đến khi về hưu nhưng chưa kịp thực hiện thì bi kịch ập đến. Với Jami Webb, mẹ cô là một người phụ nữ tuyệt vời nhất luôn khiến cô tự hào mỗi khi nhắc đến.

Ông Michael Webb cho biết: "Trong vài năm qua, cô ấy liên tục nói với tôi sẽ sớm nghỉ hưu để thực hiện ước mơ của mình. Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi vô cùng đau khổ khi cô ấy bị cướp đi mạng sống trước khi được tận hưởng điều đó".

Khi được hỏi sẽ nói gì với mẹ ngay bây giờ nếu có cơ hội, Jami Webb nghẹn ngào nói: "Tôi sẽ nói với mẹ rằng 'Con yêu mẹ nhiều lắm'".


Theo Pháp luật và bạn đọc
 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://afamily.vn/chu-spa-goc-a-thiet-mang-trong-vu-xa-sung-o-my-mot-nguoi-phu-nu-xinh-dep-mot-nguoi-me-hoan-hao-va-uoc-mo-cuoi-cung-do-dang-20210321142405145.chn

tử vong

Xả súng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.