- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ đầu của Quốc vương Thái Lan: Bị ly hôn trong phũ phàng nhưng là người có cái kết viên mãn nhất, nhìn cuộc sống hiện tại ai cũng phải ngưỡng mộ
Là em họ của Quốc vương Thái Lan và có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 1 thập kỷ
- Không chỉ ruồng rẫy ái phi, Quốc vương Thái Lan còn thẳng tay "trị" vợ cũ ngoại tình: Dán cáo thị, trục xuất và từ mặt 4 con trai
- Quốc vương Thái Lan và 4 lần phế truất các phi tần
- Trước Hoàng quý phi, vợ trước của Quốc vương Thái Lan cũng rơi vào hoàn cảnh tượng tự và có kết cục không thể bi đát hơn
Là em họ của Quốc vương Thái Lan và có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 1 thập kỷ nhưng cuối cùng người phụ nữ ấy vẫn phải ra tòa ly hôn và nhận hết lỗi về phần mình.
Quốc vương Thái Lan từng trải qua 4 cuộc hôn nhân chính thức tốn nhiều giấy mực của báo chí. Nếu như vợ hai của nhà vua bị trục xuất khỏi Thái Lan vì tội ngoại tình, người vợ thứ 3 không biết số phận ra sao sau khi gia đình dính vào vụ án đại tham nhũng thì chỉ có người vợ đầu của ông là có cuộc sống viên mãn nhất hiện nay.Vào tháng 1/1977, Thái tử Vajiralongkorn kết hôn với Vương phi Soamsawali Kitiyakara, một người em họ bên ngoại của Quốc vương. Bà Soamsawali có cha là thẩm phán tại Tòa án Chiang Mai, là anh em ruột thịt với cựu Hoàng hậu Sirikit. Bà từng theo học tại học viện Regina Coeli chỉ dành riêng cho nữ sinh ở Chiang Mai.
Vào năm 19 tuổi, bà chính thức kết hôn với người kế vị ngai vàng hoàng gia. Một năm sau, con gái đầu lòng của cặp đôi chào đời, đó là công chúa Bajrakitiyabha. Tuy nhiên, chỉ sau đó không lâu, vào cuối thập niên 1970, Vajiralongkorn bắt đầu qua lại với nữ diễn viên Yuvadhida Polpraserth và có 5 con chung với bà này.
Thái tử Vajiralongkorn và Vương phi Soamsawali Kitiyakara.
Thời điểm hạnh phúc của cặp đôi.
Dù Vương phi Soamsawali không chấp nhận ly hôn suốt nhiều năm, Hoàng Thái tử cuối cùng vẫn đệ đơn ly dị lên Tòa án Gia đình vào năm 1991. Trong quá trình xét xử tại tòa án, ông cáo buộc vợ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về cuộc hôn nhân đổ vỡ. Bà Soamsawali không thể bác bỏ các cáo buộc do luật chống khi quân. Tòa án cuối cùng phán quyết cho hai người ly dị vào cùng năm đó.
Sau khi ly hôn với Thái tử Thái Lan, bà Soamsawali vẫn được giữ danh hiệu là Công chúa và vẫn là một thành viên của hoàng gia. Kể từ sau khi hôn nhân tan vỡ, Công chúa Soamsawali đã thay mặt hoàng gia thực hiện nhiều nhiệm vụ có ích cho cộng đồng.
Bà đặc biệt quan tâm đến sức khỏe cộng đồng và phúc lợi xã hội. Bà là người bảo trợ cho một số quỹ từ thiện và các chương trình liên quan đến những người mắc HIV/AIDS và trẻ em bị mắc căn bệnh ung thư. Dù không còn là vợ của Thái tử nhưng bà vẫn được dân chúng Thái Lan vô cùng yêu mến và kính trọng.
Công chúa Soamsawali hiện tại.
Bà vẫn tích cực tham gia các nhiệm vụ hoàng gia.
Con gái duy nhất của bà với Quốc vương Thái Lan, Công chúa Bajrakitiyabha, hiện 37 tuổi, có một sự nghiệp thành công, khiến vua cha vô cùng tự hào và thường xuất hiện cùng với Quốc vương trong những sự kiện trọng đại. Công chúa từng theo học chuyên ngành luật tại Đại học Thammasat ở Thái Lan, sau đó lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Cornell, Mỹ.
Năm 2008, bà được bổ nhiệm là đại sứ thiện chí của cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Woman), sau đó là đại sứ Thái Lan tại Áo vào năm 2012. Công chúa đã trở về nước và làm một công tố viên. Các hoạt động xã hội của công chúa Bajrakitiyabha nhắm vào việc phòng chống nạn bạo lực đối với phụ nữ, nâng cao điều kiện sống của các nữ tù và con cái họ trong trại giam.
Công chúa và bà Soamsawali vẫn thường xuyên xuất hiện và đồng hành bên nhau trong một số sự kiện, cả hai mẹ con vô cùng thân thiết với nhau. Có thể nói rằng, Công chúa Soamsawali hiện tại có cuộc sống hạnh phúc nhất so với những người vợ khác của Quốc vương Thái Lan, không phải đối mặt với những sóng gió trong hậu cung.
Công chúa Bajrakitiyabha có sự nghiệp thành đạt.
Cả hai mẹ con Công chúa Bajrakitiyabha rất thân thiết với nhau.
Công chúa Bajrakitiyabha (trái) rất được lòng vua cha.
Theo Helino
-
Thế giới5 giờ trướcVụ việc người phụ nữ qua đời trong nhà nhiều năm mới có người phát hiện đã khởi nguồn cho một chiến dịch quốc gia ở Hà Lan nhằm chống lại sự cô đơn.
-
Thế giới10 giờ trướcBên trong khúc gỗ, người ta đã tìm thấy báu vật gì?
-
Thế giới12 giờ trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới13 giờ trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới15 giờ trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới1 ngày trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới1 ngày trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới1 ngày trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới1 ngày trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới1 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới1 ngày trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.