Điên cuồng mua sắm trong lúc ngủ, người phụ nữ mắc nợ hàng nghìn USD

Người phụ nữ 42 tuổi mua sắm ồ ạt mỗi đêm do một loại rối loạn giấc ngủ kỳ lạ, sáng sớm tỉnh dậy ngỡ ngàng không hiểu sao tài khoản bị trừ rất nhiều tiền.

Kelly Knipes (42 tuổi, người Anh) cho biết cô đã chi hơn 3.800USD để mua sắm trong khi ngủ do chứng mất ngủ giả Parasomnias, một rối loạn giấc ngủ liên quan đến những hành vi bất thường và không mong muốn xảy ra trong khi ngủ. Cô được chẩn đoán mắc chứng bệnh này vào năm 2018.

Theo Yale Medicine, người mắc hội chứng Parasomnias trông có vẻ tỉnh táo, đi lại, nói chuyện, ăn uống hoặc thực hiện các hoạt động khác nhưng bản thân họ không nhận thức được vì não chỉ tỉnh táo một phần. Những người xung quanh có thể nghĩ rằng họ đang tỉnh, nhưng thật ra người bệnh không có nhận thức vào thời điểm đó và thường không nhớ lại những việc mình đã làm.

Điên cuồng mua sắm trong lúc ngủ, người phụ nữ mắc nợ hàng nghìn USD-1Kelly Knipes, 42 tuổi, mua sắm rất nhiều trong lúc ngủ. (Ảnh:James Linsell-Clark SWNS)

Trong những năm qua, Knipes đã đặt mua rất nhiều hàng hóa khi đang ngủ, chẳng hạn như một sân bóng rổ bằng nhựa cỡ lớn bao gồm lưới và cột... Cô thậm chí còn đặt mua các hộp sơn, sách, lọ muối, hạt tiêu, nhà đồ chơi cho trẻ em, tủ lạnh, bàn và hàng trăm viên kẹo.

"Tôi đang nợ chồng chất khắp nơi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ phải cung cấp bất kỳ chi tiết thẻ tín dụng nào khi mua hàng trực tuyến vì tất cả đều được lưu trên điện thoại", Kelly Knipes tâm sự.

Cô cho biết thêm: “Tôi đã cung cấp cho họ tất cả thông tin chi tiết của mình. Khi tỉnh dậy, tôi thấy họ đã lấy đi 31 USD từ tài khoản ngân hàng của tôi. Chắc chắn tôi sẽ không làm vậy nếu còn thức". 

Kelly Knipes nói rằng có một sự cố khiến kẻ gian nhằm vào tài khoản của cô, nhưng may mắn là ngân hàng có thể chặn các giao dịch này. Kelly đã phải hủy thẻ vài lần vì có rất nhiều người tìm cách rút tiền từ tài khoản của cô. Đáng tiếc, cô không thể trả lại hầu hết những món đồ đã mua. Tình trạng nghiện mua sắm trong lúc ngủ khiến Kelly Knipes phải gánh chịu hậu quả. 

Điên cuồng mua sắm trong lúc ngủ, người phụ nữ mắc nợ hàng nghìn USD-2Bà mẹ ba con thường mua hàng khi ngủ và mãi đến ngày hôm sau mới nhận ra. (Ảnh:James Linsell-Clark SWNS)

Là mẹ của ba đứa trẻ khuyết tật (bị động kinh, điếc hoặc gặp khó khăn trong học tập), Knipes tránh dùng thuốc ngủ để có thể tỉnh táo suốt đêm trong trường hợp các con cần đến. Thói quen ngủ khác thường của cô bắt đầu xuất hiện sau khi đứa con đầu lòng chào đời. Knipes làm nhiều việc trong đêm mà không hề nhận thức về điều đó, và dần dần mua sắm trở thành hành động thường xuyên khi ngủ. 

Chứng rối loạn này cũng lôi kéo cô vào những hành vi nguy hiểm khác, như dùng thuốc trị tiểu đường quá liều. 

Điên cuồng mua sắm trong lúc ngủ, người phụ nữ mắc nợ hàng nghìn USD-3Kelly Knipes đeo thiết bị để giữ cho đường thở luôn thông thoáng vào ban đêm. (Ảnh:James Linsell-Clark SWNS)

Knipes đang tiếp tục chiến đấu với chứng rối loạn giấc ngủ bằng cách đeo thiết bị áp lực đường thở dương liên tục (CPAP) để giữ cho đường thở luôn thông thoáng vào ban đêm. 

Thiết bị giúp ích rất nhiều nhưng nó làm hàm bị khóa khi ngủ, khiến cô vô tình tháo chiếc máy ra khỏi mặt, đảo ngược những nỗ lực đã bỏ ra. Dù vậy, Kelly Knipes không bỏ cuộc, cô vẫn đang tích cực điều trị. 

Theo VTCnews

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vtcnews.vn/dien-cuong-mua-sam-trong-luc-ngu-nguoi-phu-nu-mac-no-hang-nghin-usd-ar874133.html

nợ nần


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.