- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đưa cháu đi chơi nhà banh, 5 phút sau dì hoảng hồn nghe tiếng kêu cứu, phát hiện “thủ phạm" đứng cười thách thức
Chứng kiến cảnh tượng cháu gái gặp nạn bên trong nhà banh nhưng người dì và bố mẹ nạn nhân không thể can thiệp, lại còn nhìn thấy nụ cười đầy thách thức của "thủ phạm" ngay bên cạnh.
Chứng kiến cảnh tượng cháu gái gặp nạn bên trong nhà banh nhưng người dì và bố mẹ nạn nhân không thể can thiệp, lại còn nhìn thấy nụ cười đầy thách thức của "thủ phạm" ngay bên cạnh.
Sự việc xảy ra vào ngày 7/2 vừa qua tại một khu trò chơi ở Tampines, Singapore. Khoảng gần 4 giờ chiều, một người phụ nữ tên Stomper Chanel tận mắt chứng kiến cháu gái 2 tuổi của mình bị bé trai 3 tuổi ức hiếp khi đang chơi trong nhà bóng.
Do quy định của nhà banh, người lớn không được vào chơi cùng trẻ nên người phụ nữ và bố mẹ của bé gái chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát. Đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ thì bất ngờ bị 1 bé trai xuất hiện từ phía sau xô ngã và nhấn đầu xuống. Sự cố khiến bé gái khóc lớn và kêu cứu dữ dội.
Chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối nhưng không thể can thiệp vì cửa đã khóa, chị Stomper và bố mẹ nạn nhân cảm thấy phẫn nộ, chỉ có thể đập tay vào cửa kính ra hiệu cho đứa trẻ kia ngừng hành động bắt nạt của mình lại. Chưa kể khi nhìn vào bên trong, họ còn bắt gặp nụ cười đầy thách thức của cậu bé kia.
Trả lời phỏng vấn, Stomper cho biết chị và vợ chồng 2 em đã quan sát xung quanh để tìm nhân viên khu trò chơi nhưng không thấy bóng dáng bất kỳ ai. Phải đến khi họ thét lên thì nhân viên mới xuất hiện và giải cứu đứa trẻ đang khóc nức nở bên trong.
Dì của nạn nhân kể lại sự việc trên Facebook cá nhân.
Được biết thời điểm đó, bố mẹ của bé trai cũng có mặt bên ngoài nhà banh nhưng không biết vì sao họ lại không phát hiện ra hành động bạo lực của đứa trẻ. Hiện tại 2 bên gia đình đã tiến tới hòa giải, gia đình bé gái kia cũng quyết định không làm lớn chuyện. Về phía khu trò chơi, đại diện truyền thông cũng biết họ đang tiến hành điều tra và xử lý nhân viên trực hôm đó để đảm bảo sự việc tương tự không xảy ra trong tương lai.
Theo Helino
-
Thế giới15 phút trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới42 phút trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới1 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới4 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới4 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới5 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới8 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới18 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới18 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.