- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gây tai nạn chết người, "Thái tử" Red Bull không chịu tội lại còn nhởn nhơ sống xa hoa 8 năm qua khiến dân Thái Lan kêu gọi thế giới tẩy chay
Người dân Thái Lan đang phẫn nộ và đòi tẩy chay Red Bull khi "Thái tử" của đế chế này vẫn chưa phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn chết người cách đây 8 năm.
- Mâu thuẫn gia đình, gã thanh niên lái xe tông chết bạn gái em trai rồi gây tai nạn khiến 5 người thương vong
- Vụ tai nạn chết người phanh phui loạt tội ác, kế hoạch chiếm lấy 36,26 tỷ đồng quá tinh vi khiến ai cũng thấy hoang mang
- Chuyện ly kỳ về cô bé duy nhất sống sót sau tai nạn máy bay: Rơi từ độ cao 3000m xuống rừng rậm, đi bộ liên tục trong 10 ngày đêm
Vết nhơ khó xóa sạch
Red Bull, nước tăng lực hàng đầu thế giới, từng là niềm tự hào của người dân Thái Lan nay phải hứng chịu làn sóng tẩy chay tại chính quê nhà. Mọi chuyện bắt đầu từ vết nhơ tai tiếng của Vorayuth Yoovidhya, cháu trai của nhà đồng sáng lập thương hiệu Red Bull.
Vorayuth Yoovidhya có biệt danh là "Thái tử" của gia tộc giàu có Red Bull, hưởng thụ cuộc sống trong nhung lụa. Tuy nhiên, người ta nhắc nhiều đến "Thái tử" này hơn trên khắp các phương tiện truyền thông vì vụ tai nạn cách đây 8 năm. Vào tháng 9/2012, Vorayuth Yoovidhya điều khiển một chiếc ô tô Ferrari đâm vào xe máy của cảnh sát rồi bỏ chạy.
Hiện trường vụ tai nạn năm 2012.
Vụ tai nạn này đã khiến thượng sĩ cảnh sát Wichian Klanprasert bị kéo lê trên mặt đường rồi tử vong. Gia đình Yoovidhya từng để một nhân viên của công ty đứng ra nhận tội thay song sớm bị cảnh sát phát hiện. Sau vụ tại nạn, nhà Yoovidhya cũng bồi thường cho gia đình nạn nhân khoảng 100.000 USD (2,3 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại).
Sau đó, các điều tra viên phát hiện Vorayuth điều khiển xe vượt quá tốc độ cho phép khi gây tai nạn, đồng thời có nồng độ cồn và ma túy trong máu. Vorayuth bị bắt giữ nhưng cuối cùng lại sớm được bảo lãnh ra ngoài và liên tục từ chối tham gia các phiên xét xử. Theo truyền thông địa phương, Vorayuth đã ra nước ngoài bằng máy bay riêng và vẫn tiếp tục duy trì lối sống xa hoa.
Việc Vorayuth thường xuyên xuất hiện tại các giải đua xe để cổ vũ cho đội Red Bull càng làm dư luận phẫn nộ. Sau nhiều diễn biến khó lường, kỳ án "thái tử" Red Bull vẫn chưa đi đến hồi kết. Việc chàng "Thái tử" này chưa phải đối diện với bất kỳ phiên tòa nào khiến người dân Thái bức xúc, cho rằng đây là trường hợp điển hình minh chứng cho sự đối xử đặc biệt với tầng lớp siêu giàu.
Thái tử Red Bull chưa phải chịu hình phạt nào.
Làn sóng tẩy chay có khiến đế chế Red Bull sụp đổ?
"Thế giới xin hãy giúp chúng tôi tẩy chay Red Bull và tất cả những sản phẩm liên quan tới họ. Con trai của gia tộc sở hữu Red Bull được miễn mọi hình phạt ở Thái Lan", đây là nội dung một bài đăng trên Twitter vào tháng 7.
Hashtag #BoycottRedBull cũng đã bắt đầu lan rộng trên mạng xã hội sau khi phía Tòa án ở Thái Lan nói rằng mọi tội danh với Vorayuth đều được xóa bỏ vào tháng trước. Cuối cùng, dưới áp lực quá lớn của công chúng, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã tuyên bố ông không muốn dân chúng mất niềm tin vào tòa án hay đất nước. Chính vì vậy ông đã đảo ngược quyết định của tòa án và hứa sẽ yêu cầu điều tra lại từ đầu vụ tai nạn. Ngày 25/8, phía tòa án đã ra lệnh bắt giữ mới với Vorayuth.
Làn sóng tẩy chay Red Bull đang lan rộng mạnh mẽ.
Được thành lập bởi Chaleo Yoovidhya, người sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền Bắc Thái Lan, Red Bull nhanh chóng trở thành thức uống quen thuộc trên thị trường toàn cầu. Được mệnh danh là "tỷ phú khiêm tốn", nhà sáng lập đế chế đồ uống tỷ đô quen với lối sống ẩn dật, rời xa công chúng và tiện ích. Tuy nhiên, hậu duệ của ông lại sống đầy tai tiếng, ăn chơi xa hoa.
Nhà sáng lập Red Bull qua đời vào năm 2012, cùng năm người cháu trai Vorayuth gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Gia tộc Thái Lan sở hữu đế chế đồ uống Red Bull hiện đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách người giàu nhất Thái Lan, với quy mô tài sản ước vào khoảng 20,2 tỷ USD. Tuy nhiên, với việc hứng chịu làn sóng tẩy chay mạnh mẽ đang lan rộng trên toàn cầu, giới chuyên gia cho rằng Red Bull đang đứng trước khó khăn chưa từng thấy.
Từ một thương hiệu đắt giá, được người dân Thái Lan tôn sùng thì nay Red Bull đang phải hứng chịu sự thất sủng nặng nề khi vụ việc "Thái tử" chưa có hồi kết. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, nhiều người cho rằng đế chế Red Bull có thể bị sụp đổ trong tương lai khi vết nhơ về vụ tai nạn khó có thể xóa sạch.
Sai lầm của "Thái tử" Red Bull liệu có thể làm sụp đổ cơ nghiệp của gia tộc?
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới8 giờ trướcVụ việc người phụ nữ qua đời trong nhà nhiều năm mới có người phát hiện đã khởi nguồn cho một chiến dịch quốc gia ở Hà Lan nhằm chống lại sự cô đơn.
-
Thế giới13 giờ trướcBên trong khúc gỗ, người ta đã tìm thấy báu vật gì?
-
Thế giới15 giờ trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới17 giờ trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới19 giờ trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới1 ngày trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới1 ngày trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới1 ngày trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới1 ngày trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới1 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới1 ngày trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.