- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhật Bản: Bệnh nhân bị bạn cùng phòng đâm chết bằng bàn chải đánh răng
Một bệnh nhân bị sát hại ngay trong bệnh viện nhưng điều gây sốc hơn cả là việc che giấu của giám đốc bệnh viện và bác sĩ điều trị.
Một vụ án chấn động xảy ra tại một bệnh viện ở tỉnh Aomori, Nhật Bản, khi một bệnh nhân nam bị sát hại bởi người cùng phòng. Tuy nhiên, phía bệnh viện đã nói dối gia đình nạn nhân, tuyên bố ông qua đời do viêm phổi và cấp giấy chứng tử giả nhằm che giấu sự thật.
Sự việc gây chấn động tại Nhật Bản.
Cảnh sát tỉnh Aomori đã bắt giữ cựu giám đốc bệnh viện và bác sĩ điều trị chính của nạn nhân với tội danh bao che, khi cả hai đều biết rõ sự việc nhưng không trình báo. Đáng chú ý, hai người này là anh em ruột.
Vụ việc xảy ra vào đêm 12/3/2023 tại Bệnh viện Tưởng Niệm Michinoku, thành phố Hachinohe, tỉnh Aomori. Một bệnh nhân nam 59 tuổi, nhập viện do nghiện rượu, đã dùng cán bàn chải đánh răng đâm nhiều lần vào người bệnh nhân 73 tuổi cùng phòng, ông Takahashi Ikue.
Dù được chuyển sang phòng khác để cấp cứu nhưng ông Takahashi qua đời lúc 10H sáng ngày 13/3. Kẻ tấn công sau đó bị kết án 17 năm tù giam vì tội giết người.
Theo kết quả điều tra, cựu giám đốc bệnh viện và bác sĩ điều trị của nạn nhân đã biết rõ vụ sát hại này nhưng không báo cảnh sát. Thay vào đó, họ lập giấy chứng tử giả và thông báo với gia đình rằng ông Takahashi chết vì viêm phổi.
Bệnh viện đã nói dối gia đình nạn nhân rằng, những vết thương trên mặt bệnh nhân là do bị ngã nhưng không báo cảnh sát. Tuy nhiên, vào chiều ngày 13/3, một nhân viên bệnh viện nhận thấy sự việc bất thường và quyết định báo cơ quan chức năng.
Cảnh sát sau đó mở cuộc điều tra và tiến hành khám nghiệm tử thi, xác nhận nguyên nhân tử vong của ông Takahashi là do chấn thương nghiêm trọng ở đầu và mặt, chứ không phải viêm phổi như bệnh viện tuyên bố.
Đến tháng 4/2023, cảnh sát lục soát bệnh viện với cáo buộc liên quan đến tội giả mạo giấy chứng tử. Cựu giám đốc bệnh viện vẫn giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Y khoa Kyorinkai, còn người em trai vẫn đang làm việc tại bệnh viện.
Cảnh sát tỉnh Aomori đã bắt giữ cả hai người vào ngày 14/2/2025 với cáo buộc che giấu vụ án và giả mạo tài liệu y khoa.
Theo Người đưa tin
-
Thế giới6 giờ trướcVụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe ô tô chở khách khiến 5 người tử vong thương tâm trong khi 20 người khác bị thương.
-
Thế giới11 giờ trướcChính bức tranh nguệch ngoạc này của bé gái đã khiến mọi người hoài nghi câu chuyện và điều tra lại.
-
Thế giới11 giờ trướcChuyến bay từ Bangkok (Thái Lan) đến Singapore đã phải quay đầu khẩn cấp.
-
Thế giới14 giờ trướcSuốt hơn nửa thế kỷ mòn mỏi chờ đợi, bà Đan Ni cuối cùng cũng đã có được hạnh phúc khi được khoác lên mình bộ váy cưới tuyệt đẹp và kết hôn cùng người mình yêu.
-
Hố tử thần khổng lồ xuất hiện giữa phố tạo cảnh tượng 'như sau động đất', người dân phải sơ tán khẩnThế giới14 giờ trướcĐường phố đã bị phong tỏa và người dân trong khu vực đã phải sơ tán khẩn để lánh nạn.
-
Thế giới15 giờ trướcChuyên cơ riêng siêu đắt đỏ của Cristiano Ronaldo được cho là đang nằm lại sân bay Manchester vì trục trặc kỹ thuật.
-
Thế giới15 giờ trướcCai, 44 tuổi, đã dùng hình ảnh của tài tử Kim Soo Hyun trên các ứng dụng hẹn hò để lừa hơn 100 cô gái, dụ họ đến phòng khách sạn và quan hệ tình một đêm.
-
Thế giới17 giờ trướcCảnh sát ở Juarez, Mexico giải cứu 49 người di cư bị giam giữ tại một ngôi nhà ở Colonia Hidalgo, gần biên giới Mỹ.
-
Thế giới17 giờ trướcMột bé gái 16 tuổi bị xâm hại dẫn đến mang thai, đã mất mạng khi sinh con. Kẻ thủ ác đang bỏ trốn và cảnh sát đã mở cuộc điều tra.