- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhìn thấy bữa sáng mẹ nấu thì bật khóc, cậu bé khiến mọi người xuýt xoa, khen lớn lên nhất định sẽ trở thành người đàn ông ấm áp nhất
Sau khi câu chuyện được chia sẻ, mọi người tỏ ra thích thú trước sự đáng yêu và tấm lòng lương thiện của cậu bé "mít ướt"...
- Dù bị mọi người căm ghét nhưng bà Camilla được nhận định là một hoàng hậu tốt khi chồng lên làm vua vì điều này
- Ông chồng liên tục tuyên bố đẻ con "dễ ợt", khi lắp chiếc máy này vào mới khóc lóc xin rút lại lời đã nói
- Ám ảnh những thủ đoạn người giúp việc âm thầm hại con chủ nhà gây hậu quả đau lòng
Sau khi câu chuyện được chia sẻ, mọi người tỏ ra thích thú trước sự đáng yêu và tấm lòng lương thiện của cậu bé "mít ướt" nhưng dự đoán em sau này sẽ trở thành một người đàn ông tốt.
Bất kể bà mẹ nào cũng muốn chăm chút kỹ lưỡng cho các con đến từng bữa ăn, giấc ngủ. Đến cả bữa sáng dù phải ăn vội, ăn vàng để kịp giờ đến trường của con cũng được các mẹ dành hết công sức mà làm ra. Có đôi khi, mẹ muốn mang đến cho con những thứ con thích nhưng kết quả lại không như ý muốn, như câu chuyện được chị Tống sống ở Đào Viên, Đài Loan mới đây chia sẻ trên Facebook.
Cũng giống như những bà mẹ khác, chị Tống đều đặn hằng ngày vẫn chuẩn bị bữa sáng cho con trai. Một hôm, chị quyết định sáng tạo hơn, bằng cách sử dụng trứng rán và rong biển để tạo hình Pikachu, nhân vật hoạt hình mà con yêu thích, để cùng mì xào. Thành phẩm khiến chị cảm thấy rất hài lòng nhưng không ngờ lại khiến cậu con trai khóc xúc động đến nỗi bật khóc bù lu bù loa.
Ngay khi vừa nhìn thấy bữa sáng, cậu bé phấn khích la lên: "A, Pikachu đây mà". Thế nhưng, sau khi gắp được 1, 2 đũa mì thì cậu bé đột nhiên khóc dữ dội, 2 hàng nước mắt lăn dài trên má. Trong tình trạng mếu máo đó, con trai chị Tống vẫn miễn cưỡng ăn 2 bên tai rồi đến đầu của Pikachu. 20 phút sau, cậu bé ngước lên hỏi mẹ rằng: "Lần sau mẹ có làm Pikachu cho con ăn nữa không?". Chị Tống hỏi: "Vậy con có miễn cưỡng ăn như lần này nữa không?". Đứa trẻ đáng yêu không một giây suy nghĩ đã gật đầu, bảo mẹ rằng: "Vâng và con vẫn sẽ khóc đó".
Ăn được một lúc thì con trai chị Tống bật khóc.
Câu chuyện này được chị Tống chia sẻ trên Facebook cá nhân và nhận được rất nhiều lượt bình luận. Cư dân mạng tỏ ra thích thú với sự đáng yêu và tấm lòng lương thiện của cậu bé. Nhiều ý kiến dự đoán rằng tương lai khi trưởng thành, đứa trẻ này chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông ấm áp.
Theo Helino
-
Thế giới3 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới3 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới9 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới12 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới1 ngày trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới1 ngày trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".