- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
“Nữ hoàng váy cưới” với body nuột nà ở tuổi 71: Cuộc hôn nhân đến muộn suốt 10 năm và những nỗi đau không ai thấu
Vera Wang dù tiếp tục thất bại trong tình cảm nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ của bản thân. Ở tuổi 71, bà vẫn khiến người ta không tin vào mắt khi khoe vóc dáng nuột nà cùng đôi chân đáng ghen tị.
- Ái nữ tài giỏi của tập đoàn Samsung và cuộc hôn nhân gần 20 năm với đức lang quân sẵn sàng đứng sau vợ dù xuất thân "không phải dạng vừa"
- Quyết định kết thúc cuộc hôn nhân 16 năm thì "món quà" ly dị trị giá hơn 19 tỷ bất ngờ xuất hiện khiến nhiều người trong cuộc hoang mang
- "Tuesday" nổi tiếng nhất Trung Quốc khoe nhẫn "đánh dấu chủ quyền" trong khi vợ hợp pháp xóa sạch ảnh chồng: Phải chăng hôn nhân của chủ tịch Taobao đã kết thúc?
Xây giấc mộng hôn nhân cho hàng nghìn phụ nữ, khiến các cô dâu trở nên xinh đẹp tuyệt trần trong ngày trọng đại nhưng chuyện tình của Vera Wang lại không được thuận lợi như thế. Đôi khi, người ta sẽ thấy tiếc nuối những năm tháng tuổi trẻ khi bỏ lỡ đi những điều quan trọng nhất.
Cuộc hôn nhân đến muộn gần 10 năm
Vera Wang sinh năm 1949 trong một gia đình gốc Trung Quốc giàu có sinh sống tại Manhattan (New York). Khi còn bé, bà đã được mẹ đưa đến Paris để tham dự các sự kiện thời trang cao cấp. Tuy nhiên, mong ước của bà là trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật.
Sau này, vì không đạt được thành công nên bà quyết định chuyển hướng, dấn thân vào thời trang. Vera trở thành thành biên tập viên trẻ tuổi ở tạp chí Vogue danh giá.
Nửa đầu cuộc đời của bà là những tháng ngày đi tìm kiếm những gì phù hợp với lý tưởng của chính mình. Cũng bởi vì như thế, bà không quan tâm đến chuyện yêu đương. Thậm chí, khi đang là vận động viên trượt băng nghệ thuật, có nhiều người yêu mến, ngỏ ý nhưng bà đều lắc đầu từ chối do bận rộn với sự nghiệp.
Vera Wang trong đám cưới.
Năm 1980, bà gặp tay golf Arthur Becker rồi nảy sinh tình yêu. Lúc đó, Vera Wang đã 31 tuổi. Thế nhưng, khi Arthur cầu hôn, bà từ chối. Lý do đơn giản bởi bà đang muốn tự do bay nhảy với đam mê. Họ tiếp tục làm tình nhân suốt 8 năm và Vera chỉ đồng ý kết hôn khi đã 39. Trong quá trình chuẩn bị cho hôn lễ, Vera Wang không thể tìm thấy được một chiếc váy cưới phù hợp với mình.
Thời điểm ấy, váy cưới ở Mỹ ưa chuộng phong cách rườm rà, nhiều chi tiết. Bà đã đi đến hàng loạt của hàng áo cưới lớn nhỏ ở Mỹ và không thể tìm thấy chiếc phù hợp với mình. Bởi vậy, bà quyết định hoãn đám cưới 6 tháng, chi 10 ngàn đô tự may váy cưới. Đó là một chiếc váy hai dây đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch, tinh tế. Trong đám cưới, ai cũng khen cho sự sáng tạo ấy.
Đó cũng là nền tảng để Vera Wang bước vào ngành thiết kế váy cưới và có cho mình cửa hàng đầu tiên. Cha của Vera Wang nhanh chóng tài trợ cho con gái 4 triệu đô để biến ước mơ của con thành hiện thực.
Thế nhưng, đám cưới bị hoãn gần 10 năm là điều tiếc nuối của chính Vera Wang. 20 năm sau, trong một lần phỏng vấn bà ngậm ngùi thừa nhận điều đó: “Khi đưa mũi kim trên áo, tôi tập trung cao độ để hoàn thành thật sớm vì không muốn cô dâu mới phải chờ đợi. Thế mà tôi lại tự chịu 10 năm để chờ cái hạnh phúc đáng lẽ đến sớm hơn”.
Nỗi đau của phụ nữ và chuyện tình với trai trẻ kém 36 tuổi
Cuộc hôn nhân của Vera và Becker diễn ra khá êm ả. Tuy nhiên, họ không thể có con được. Becker đã cùng Vera Wang tiêu tốn nhiều năm để chữa căn bệnh vô sinh nhưng không thành công. Chuyện không sinh đẻ được là một nỗi đau âm ỉ của hai vợ chồng. Cuối cùng, họ phải nhận con nuôi. Từ năm 1989, đôi vợ chồng đã nhận nuôi hai cô con gái không chung dòng máu.
Becker là người thực tế và cũng khá chiều chuộng vợ. Tuy nhiên, tâm hồn của họ khó đồng điệu vì Becker khô khan còn Vera lại rất nghệ thuật, rất bay bổng. Ông từng tâm sự rằng đã từng mua hẳn cái ghế mát xa tặng vợ ngày tình nhân vì chẳng biết chọn gì khác.
Năm 2012, Vera Wang tuyên bố đã ly hôn chồng mà không hề tiết lộ lý do vì sao. Kết hôn năm 39 tuổi, ly hôn năm 63 tuổi, đây là câu chuyện khiến người ta phải bàn tán lâu dài. Sau khi chia tay, hai vợ chồng vẫn cùng nhau nuôi dạy con cái. Đây là cuộc chia ly không có thù hận, nước mắt, đơn giản vì họ không còn tình yêu nữa mà thôi.
Một thời gian sau bà công khai tình yêu với bạn trai nhỏ hơn mình 36 tuổi. Anh chàng này là nhà vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới Evan Lysacek. Cả hai hoàn toàn không để tâm đến dư luận. Họ thoải mái xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Evan cũng chuyển đến biệt thự của Vera Wang tại Beverly Hills để sinh sống.
Mỗi năm, vào ngày sinh nhật bạn gái, anh chàng sinh năm 1985 đều gửi lời chúc mừng trên mạng xã hội. Thế nhưng, mối quan hệ này cũng chỉ kéo dài được 7 năm. Hiện tại, Evan đã kết hôn cùng một doanh nhân Thái Lan.
Vera Wang dù tiếp tục thất bại trong tình cảm nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ của bản thân. Ở tuổi 71, bà vẫn khiến người ta không tin vào mắt khi khoe vóc dáng nuột nà cùng đôi chân đáng ghen tị.
Vóc dáng ở tuổi 71 đáng ngưỡng mộ.
Trải qua nhiều thất bại trong cuộc đời, Vera Wang vẫn vững vàng và tiếp tục hành trình vươn lên nhiều đỉnh cao khác trong sự nghiệp thiết kế.
Phụ nữ không được chọn cho mình những bất ngờ hay sóng gió ập đến trong cuộc đời nhưng cách đối diện ra sao lại ở bản lĩnh mỗi người. Tình yêu chỉ là 1 phần của cuộc sống chứ nó không phải tất cả. Dù có thành công hay thất bại, hãy coi người đàn ông ấy là 1 kỉ niệm. Dù vui ít, buồn nhiều thì bạn cũng sẽ nhận được những bài học đáng quý. Luôn trân trọng và hiểu được giá trị bản thân chính là cách làm cho cuộc sống phụ nữ trở nên tươi đẹp nhất, bất luận điều gì xảy ra.
Theo Báo Dân Sinh
-
Thế giới7 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới7 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới13 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới17 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới1 ngày trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới1 ngày trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".