- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sản phụ bị bác sĩ bỏ quên băng gạc trong người hơn 70 ngày, bệnh viện đền 100.000 đồng
Không những bỏ quên băng gạc trong người sản phụ, nhân viên tại bệnh viện này còn hành xử khiến người nhà nạn nhân hết sức bất bình.
Không những bỏ quên băng gạc trong người sản phụ, nhân viên tại bệnh viện này còn hành xử khiến người nhà nạn nhân hết sức bất bình.
Tháng 10/2016, sản phụ Lưu Phương được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Chương Khâu (Tế Nam, Trung Quốc) và hạ sinh thành công một bé trai.
Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, nhân viên y tá tại đây đã vô tình "bỏ quên" một miếng băng gạc trong cơ thể của Lưu Phương. Cho tới 70 ngày sau, sự việc mới được người nhà sản phụ phát giác.
Để đòi lại công bằng cho Lưu Phương, người nhà sản phụ đã làm việc với phóng viên sau khi không được phía bệnh viện đáp ứng yêu cầu bồi thường thỏa đáng.
Băng gạc bị bỏ quên trong cơ thể tới... 70 ngày!
Ngày 19/1 vừa qua, phóng viên của trang Sina đã tới nhà sản phụ Lưu Phương. Trả lời phỏng vấn, chị Lưu kể lại: "Vào 6h ngày 3/10/2016, tôi được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Chương Khâu để sinh con".
Hồi tưởng về khoảng thời gian trên bàn sinh, Lưu Phương cho biết:
"Khi đó, bác sĩ nói nước ối của tôi đang cạn, phải tiến hành rạch tầng sinh môn để em bé không gặp nguy hiểm. Vì lần rạch thứ nhất vẫn chưa sinh được, nên các bác sĩ phải tiến hành rạch lần thứ hai".
Cũng theo lời kể của Lưu Phương, chị nằm trên bàn sinh gần 4 giờ đồng hồ. Sau khi sinh con thành công, bác sĩ thông báo với chị và người nhà: "Em bé nặng hơn 2,5 cân, là một bé trai".
Tuy nhiên, sau khi sinh xong và vá tầng sinh môn, chị Lưu cảm thấy cơ thể rất đau, chỉ có thể nằm trên giường.
Lần sinh con trai này khiến sản phụ Lưu Phương phải chịu rất nhiều đau đớn. (Ảnh minh họa).
Tới ngày 7/10/2016 (tức 5 ngày sau khi sinh con), bác sĩ nói vết thương của Lưu Phương đã tương đối hồi phục và có thể làm thủ tục xuất viện. Nhưng tại thời điểm đó, việc đi lại đối với chị Lưu vẫn hết sức khó khăn.
Chị Phương cho biết, sau khi xuất viện khoảng 1 tháng, vì vùng kín vẫn rất đau và thường xuyên chảy máu, chị gần như không thể xuống giường.
"Khoảng thời gian ấy tôi bị chảy rất nhiều máu, người nhà còn phải chuẩn bị riêng một chiếc giường đơn cho tôi nằm để tiện chăm sóc".
Lưu Phương cũng khẳng định, sau khi xuất viện, chị luôn dùng thuốc khử trùng theo đúng chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên vết thương ở vùng nhạy cảm vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. (Ảnh: nguồn Internet).
Một thời gian ngắn sau đó, vùng kín của sản phụ này còn phát ra mùi khó chịu. Ngay khi nhận thấy biểu hiện bất thường đó, Lưu Phương được chồng đưa tới bệnh viện kiểm tra.
Kết quả kiểm tra cho thấy tử cung của chị hồi phục bình thường, nhưng nguyên nhân chảy máu và phát mùi ở vùng kín vẫn chưa được phát hiện.
Tới ngày 13/12/2016, Lưu Phương nhờ mẹ nhìn kỹ vùng nhạy cảm mới biết bên trong còn lưu lại một miếng băng gạc.
"Tính từ ngày 3/10 cho tới ngày 13/12, miếng băng gạc ấy đã lưu lại trong cơ thể tôi hơn 70 ngày".
Bệnh viện chỉ bồi thường khoảng 100.000 đồng
Ngày 14/12/ 2016, chỉ một ngày sau khi phát hiện băng gạc trong cơ thể, chị Lưu đã được người nhà đưa vào Bệnh viện Nhân dân Chương Khâu.
Tại đây, Lưu Phương được tiến hành tiểu phẫu để lấy băng gạc ra ngoài, còn người nhà của chị làm việc với y tá trưởng phụ trách phòng hộ sinh về vấn đề bồi thường.
Trong quá trình làm việc với các phóng viên, chị Lưu có cung cấp một đoạn ghi âm với y tá trưởng phụ trách phòng hộ sinh của Bệnh viện Nhân dân Chương Khâu.
Trong đoạn ghi âm trên, người y tá trưởng này đã thừa nhận sơ sót của nhân viên y tế trong quá trình rạch tầng sinh môn.
"Vì chị chảy máu rất nhiều trong quá trình vá tầng sinh môn, nên y tá của chúng tôi đã dùng một miếng băng gạc để thấm máu. Nhưng sau đó vì có quá nhiều công việc cần xử lý nên đã quên lấy ra. Khi cắt chỉ, vì không nhìn thấy miếng băng gạc nay nên chúng tôi đã để xảy ra sơ suất".
Bỏ quên băng gạc trong người sản phụ hoàn toàn là trách nhiệm của các bác sĩ và y tá tại bệnh viện này. (Ảnh minh họa).
Để đòi lại công bằng cho chị Lưu và bù đắp cho những tổn thất mà gia đình gặp phải, người nhà Lưu Phương đã yêu cầu bệnh viện phải bồi thường.
Chi phí bồi thường bao gồm hai tháng lương của chồng chị Lưu, một tháng lương của chị, cùng chi phí kiểm tra, liên lạc và bồi thường tổn thương tinh thần, tổng cộng lên tới 20.000 NDT (tương đương gần 70 triệu đồng).
Người y tá trưởng này khẳng định rằng sẽ phản ánh yêu cầu bồi thường của người nhà Lưu Phương với lãnh đạo.
Tuy nhiên, gia đình Lưu Phương không nhận được số tiền bồi thường theo yêu cầu. Ngược lại, cách hành xử của bệnh viện càng khiến họ không hài lòng: "Họ chỉ bồi thường cho chúng tôi 30 NDT (khoảng 100 nghìn đồng) chi phí tiến hành tiểu phẫu để lấy băng gạc ra ngoài".
Sau khi làm việc với gia đình của sản phụ Lưu Phương, các phóng viên trang Sina đã tới Bệnh viện Nhân dân Chương Khâu ngay trong ngày 19/1.
Tuy nhiên, họ chỉ gặp được y tá trực tại phòng hộ sinh, còn người y tá trưởng trong đoạn ghi âm lại từ chối gặp mặt vì lý do… "bận họp".
Ngay sau đó, các phóng viên tìm tới phòng chuyên phụ trách giải quyết khiếu nại tại bệnh viện, nhân viên tại đây lại đề nghị họ liên hệ với phòng tuyên truyền.
Người phụ trách phòng tuyên truyền hứa với nhóm phóng viên rằng người y tá trưởng kia sẽ chủ động liên lạc lại. Nhưng tới trưa ngày 20/1, họ vẫn không nhận được cuộc điện thoại nào từ phía bệnh viện.
Đây không phải là lần đầu tiên một bệnh viện công tại Trung Quốc để xảy ra sơ sót trong quá trình phẫu thuật. (Ảnh minh họa).
Sau buổi trưa ngày 20/1, các phóng viên nhiều lần tìm cách liên lạc vào điện thoại của y tá trưởng và chủ nhiệm phòng Tuyên truyền, nhưng cả hai đều không bắt máy.
Khi liên lạc tới văn phòng thường trực tại bệnh viện này, các phóng viên nhận được câu trả lời rằng lãnh đạo tại đây đã làm việc với gia đình Lưu Phương. Tuy nhiên, sự tình giải quyết cụ thể ra sao lại không hề được tiết lộ.
Về sự việc của chị Lưu Phương, một chuyên gia sản khoa tại Bệnh viện Tế Nam cho biết:
"Không nhiều sản phụ phải tiến hành rạch tầng sinh môn khi sinh đẻ. Hình thức này chỉ áp dụng trong trường hợp em bé có kích thước quá lớn hoặc nước ối cạn nhanh, cần sinh gấp.
Rạch tầng sinh môn nếu chảy máu quá nhiều sẽ cần dùng băng gạc. Nhưng sau 3,4 ngày, sản phụ sẽ được cắt chỉ, băng gạc cũng phải được lấy ra khi đó".
Vì vậy, việc bỏ quên băng gạc tới hơn 70 ngày trong cơ thể sản phụ là sơ suất khó có thể chấp nhận được đối với một bệnh viện chuyên nghiệp.
theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới9 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới13 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới13 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới14 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới17 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới17 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới17 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới21 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.