- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau cuộc phỏng vấn bom tấn, Harry lại ra sách nói về nỗi đau mất mẹ, Công nương Diana bao giờ mới yên lòng?
Công tước xứ Sussex đã nói về nỗi đau mất mẹ khi còn nhỏ, để lại một lỗ hổng rất lớn trong trái tim anh.
- Bị vợ chồng cháu trai “dội bom” không thương tiếc, thái độ của Nữ hoàng Anh đối với Harry hiện tại khiến dân chúng không khỏi chạnh lòng
- Vợ chồng Harry liên tục nhắc đến tên mẹ quá cố để "kể khổ", Hoàng tử William liền có động thái "dằn mặt" em trai khiến dư luận xôn xao bàn tán
- Hoàng tử Harry kể khổ vì bị gia đình cắt tài chính, nữ triệu phú quyền lực giới bóng đá liền lên tiếng khiến anh "thức tỉnh"
Trong cuộc phỏng vấn bom tấn hôm 7/3, Công tước xứ Sussex đã nhiều lần nhắc đến Công nương Diana, thậm chí Harry còn chẳng ngần ngại nói rằng sau khi bị hoàng gia cắt đứt tài chính, anh phải sống dựa vào tài sản thừa kế của mẹ để lại. Harry khẳng định rằng luôn cảm nhận người mẹ quá cố đã ở bên họ trong suốt quá trình này.
Có thể nói, Công nương Diana có một ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời của Harry và mới đây, Harry đã tiếp tục bày tỏ về nỗi đau mất mẹ khi còn nhỏ trong một lời tựa cho cuốn sách có tựa đề "Bệnh viện bên đồi". Cuốn sách được phát hành vào ngày 23/3 tới đây, nhằm chia sẻ những nỗi mất mát, đau thương của những người mất đi người thân vì đại dịch Covid-19.
Cuốn sách được viết bởi tác giả Chris Connaughton kể về câu chuyện một người trẻ tuổi phải đối mặt với cái chết của mẹ mình, người đã làm ở tuyến đầu chống dịch tại một bệnh viện. Cuốn sách sẽ được phát miễn phí cho bất kỳ trẻ em và thanh thiếu niên nào ở Vương quốc Anh phải trải qua nỗi mất mát, đau thương trong đại dịch Covid-19.
Ảnh bìa của cuốn sách do Fay Troote minh họa.
"Khi tôi còn bé, tôi đã mất mẹ. Lúc đó tôi không muốn tin hay chấp nhận điều đó. Việc mất đi người mẹ yêu quý đã để lại một lỗ hổng rất lớn trong lòng tôi. Tôi hiểu được cảm giác của bạn và tôi muốn đảm bảo với bạn rằng, theo thời gian, lỗ hổng ấy sẽ được lấp đầy bằng nhiều tình yêu thương khác.
Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với sự mất mát theo các cách khác nhau nhưng khi cha mẹ bay lên thiên đàng thì những ký ức của họ, tình yêu của họ sẽ không bị mất đi. Họ vẫn luôn bên bạn và bạn có thể nắm giữ họ mãi mãi", Harry viết tựa đề cho cuốn sách nhắc đến nỗi đau mất mẹ.
"Bạn có thể cảm thấy cô đơn, cảm thấy buồn, tức giận hay tồi tệ. Nhưng tin tôi đi cảm giác ấy sẽ trôi qua theo thời gian. Và tôi hứa với bạn rằng, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn và mạnh mẽ hơn khi bạn sẵn sàng đối diện với nó. Tôi hy vọng cuốn sách này giúp nhắc nhở bạn về việc cha mẹ hoặc người thân yêu của bạn đặc biệt như thế nào. Và bạn cũng đặc biệt như thế nào", Harry nhấn mạnh.
Harry mất mẹ năm 12 tuổi và anh thừa nhận rằng điều đó đã để lại lỗ hổng rất lớn trong tâm hồn của anh.
Harry mất mẹ năm 12 tuổi sau khi Công nương Diana đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn vào năm 1997. Trước đây, Công tước xứ Sussex từng tiết lộ rằng anh từng gặm nhấm nỗi đau một mình nhưng với sự hỗ trợ rất lớn từ anh trai William, Harry đã bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia. Harry cho biết anh đã gặp bác sĩ trị liệu hơn một vài lần.
Được biết cuốn sách cũng nhằm quảng bá các dịch vụ được cung cấp bởi ba tổ chức từ thiện dành cho trẻ em và thanh thiếu niên khi họ đương đầu với mất mát là Simon Says, Child Bereavement UK và Winston's Wish. Sally Stanley - người sáng lập Simon Says - người bạn quen biết với Harry nên Công tước xứ Sussex đã nhận lời viết tựa đề cho cuốn sách.
Việc Harry lại nhắc đến nỗi đau mất mẹ trên truyền thông một lần nữa gây ra ý kiến trái chiều. Một số người bày tỏ sự đồng cảm và ghi nhận lời tựa đầy xúc động của Harry. Tuy nhiên một số khác thì cho rằng, Harry nên ngừng nhắc Công nương Diana trên truyền thông, hãy để bà được yên nghỉ.
Hoàng tử William cũng trải qua nỗi đau tương tự như Harry nhưng anh rất hạn chế nhắc về nỗi đau mất mẹ trên truyền thông. Thay vào đó chỉ là những kỷ niệm đẹp và bày tỏ nỗi nhớ đến bà. Nhiều người cho rằng, Harry đang lạm dụng nỗi đau mất mẹ để đánh bóng tên tuổi trên truyền thông. Đã đến lúc Harry nên do tâm hồn mình được thanh thản và để người mẹ quá cố của anh có thể yên lòng về cậu con trai út này.
Nguồn: People, Harpersbazaar
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới4 giờ trướcKết quả xét nghiệm ADN đảo ngược bất ngờ khiến cho người cha vô cùng hối hận.
-
Thế giới4 giờ trướcĐó là loại cây gì?
-
Thế giới11 giờ trướcVụ tai nạn xảy ra là do nạn nhân đã làm một hành động sai lầm khi đi thang máy và đây cũng là lời cảnh báo cho những người khác khi đi thang máy.
-
Thế giới20 giờ trướcTheo người bạn thân Amaia Arrieta, Kate và William đang có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn.
-
Thế giới22 giờ trướcTRUNG QUỐC - Một nữ nghệ sĩ xiếc tử vong vì sự cố sân khấu tại lễ hội ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến.
-
Thế giới1 ngày trướcNam thanh niên Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi cố tình đưa 700.000 nhân dân tệ (2,4 tỷ đồng) tiền giả để đáp ứng yêu cầu mua căn hộ chung cư của vợ sắp cưới.
-
Thế giới1 ngày trướcNhà thiết kế trang phục cho nhà Wales, đồng thời là người bạn của Kate Middleton cho rằng vợ chồng William và Kate như "đang trải qua địa ngục trần gian"