- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sự ra đi của một vị tướng GRU (Kỳ 5)
Tháng 2/2001, sau khi bị bắt, Hanssen được FBI đưa đi giam giữ ở một địa điểm bí mật. Hanssen bị khép vào tội "phản bội quốc gia", "gây tổn hại to lớn cho an ninh quốc gia"..., tổng cộng tất cả là 19 tội danh liên quan tới hoạt động gián điệp.
>> Lấy chuột bắt mèo (Kỳ 4)
>> Vết trượt của lòng tham và hư danh (Kỳ 3)
>> Siêu điệp viên không hoàn hảo (kỳ 1, 2)
Robert Hanssen
Nhằm tránh án tử hình, Hanssen đã tích cực hợp tác với FBI, cuối cùng chỉ phải chịu mức án tù chung thân, nhưng không được hưởng ân xá. Đổi lại, vợ con của Hanssen hàng năm vẫn nhận được 38.000 USD tiền lương hưu của Hanssen. Hiện Hanssen đang bóc lịch tới cuối đời, tại nhà tù liên bang Supermax ở Florence, thuộc bang Colorado (Mỹ).
Theo FBI, Hanssen bắt đầu hoạt động gián điệp cho Liên Xô trước đây và sau này là Nga từ năm 1985. Tổng cộng Hanssen đã bán 6.000 trang tài liệu cơ mật và thu về 1,4 triệu USD, gồm tiền mặt và kim cương. Tuy nhiên, trên thực tế năm 1979, Hanssen đã có màn ra mắt ấn tượng với KGB. Đó là khi Hanssen được điều chuyển về làm việc tại văn phòng FBI ở New York. Bằng cách báo cho cơ quan đại diện thương mại Liên Xô ở Mỹ rằng, một quan chức của họ đã phản bội, làm việc cho tình báo Mỹ với các mật danh: "Buorbon", "Tophat", "Donald" và "Roam", Hanssen đã giúp cơ quan an ninh Liên Xô lật tẩy bộ mặt thật của một viên tướng Tình báo quân độ Liên Xô (GRU).
Việc này đã dẫn đến việc điệp viên Dmitri Fedorovich Polyakov bị triệu hồi từ Ấn Độ về nước để điều tra. Tuy nhiên, không hiểu vì sao sau đó viên tướng GRU này đã thoát khỏi kiếp nạn (có thông tin cho rằng Polyakov thoát tội là do có sự tác động từ bên trên). Hồ sơ vụ việc bị xếp vào ngăn kéo và Polyakov "hạ cánh" an toàn, về hưu, vui cảnh điền viên với con cháu. Năm năm sau, bất ngờ manh mối xuất hiện. Cơ quan an ninh Liên Xô có đủ bằng chứng kết tội Polyakov làm gián điệp. Cái bẫy bắt "chuột chũi" được giăng ra.
Ngày 4/7/1985, Polyakov nhận được giấy mời tới dự một buổi lễ kỉ niệm của GRU. Polyakov rất lo lắng, nhất là khi được con trai (cũng là một nhân viên GRU) kể về việc phát hiện thấy một người lạ mặt nấp ở góc đường theo dõi nhà họ suốt mấy ngày qua. Tuy vậy, Polyakov vẫn quyết định đi và đã bị bắt ngay tại trụ sở GRU trong bộ quân phục đeo đầy huy chương. Gần 3 năm sau, án tử hình viên tướng GRU phản bội tổ quốc được thực thi.
Một trong những bí mật khác được coi là "động trời" mà Hanssen cung cấp cho KGB là việc FBI và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) xây dựng đường hầm dưới Đại sứ quán Liên Xô ở Oasinhtơn, phục vụ cho việc nghe trộm những cuộc điện thoại đi, đến và những cuộc nói chuyện trong Đại sứ quán Liên Xô. Để có nó cùng các trang thiết bị tình báo hiện đại đi kèm, FBI và NSA đã phải bỏ ra cả trăm triệu USD. Hệ thống đường hầm này hoàn thành trước khi trụ sở Đại sứ quán Liên Xô ở Oasinhtơn xây dựng xong.
Cùng với những chiếc máy thu sóng âm thanh siêu nhỏ, được bí mật đưa và gắn ở khắp nơi, trong tường trụ sở Đại sứ quán Liên Xô ở Oasinhtơn, người Mỹ hi vọng sẽ "nằm lòng" đối phương. Bởi máy móc dưới đường hầm có thể thu được tất sóng điện phát ra từ Đại sứ quán Liên Xô. Không chỉ có vậy, người Mỹ lắp hàng loạt micro-phone siêu nhỏ dưới các bồn vệ sinh trong các toilet của Đại sứ quán Liên Xô nhằm thu nhận kể cả các cuộc nói chuyện trong toilet của người Liên Xô. Nội dung câu chuyện được chuyển hóa thành sóng âm, truyền ra ngoài qua đường ống dẫn nước, sau đó được người Mỹ thu lại, phân tích và phục hồi nguyên dạng về giọng nói của con người.
Nhờ sự tiết lộ của Hanssen, người Liên Xô đã khiến công trình đắt giá và đầy tham vọng của FBI cùng NSA trở thành vô tác dụng. Bởi những thông tin mà họ thu được qua kênh đường hầm bí mật đều thuộc dạng vô bổ. Tội "gây tổn hại to lớn cho an ninh quốc gia" mà FBI cáo buộc Hanssen chính là đề cập tới việc điệp viên này đã tiết lộ bí mật về đường hầm dưới Đại sứ quán Liên Xô ở Oasinhtơn. Nhưng đó mới chỉ là một phần, Hanssen còn bán cho KGB bí mật khác, "động trời" hơn nhiều.
Đón đọc kỳ 6: Chiến công trị giá hàng tỷ USD.
Theo
-
Thế giới9 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới13 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới14 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới14 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới18 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới18 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới18 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới22 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.