- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thấy nôi của con dính đầy máu, mẹ bàng hoàng phát hiện con bị thương vì thứ không tưởng
Sau khi mở cũi của con ra, người mẹ đã vô cùng sốc khi thấy chân cậu con trai 6 tuần tuổi dính đầy máu.
Sau khi mở cũi của con ra, người mẹ đã vô cùng sốc khi thấy chân cậu con trai 6 tuần tuổi dính đầy máu.
Chị Erin Duffy, sống tại thành phố Adelaide, nước Úc, đã chia sẻ một trải nghiệm kinh hoàng khi chị phát hiện ra cậu con trai của mình đang nằm trong nôi với cái chân dính đầy máu.
Gia đình của chị Erin, anh Tyler và bé Parker.
Chị Erin chia sẻ rằng, chị đang chuẩn bị cho con bú thì phát hiện cậu bé Parker, 6 tuần tuổi, có dấu hiệu kỳ lạ. Chị nói: "Tôi đi vào phòng của con trai, thằng bé đang ngủ. Một lúc sau thì thằng bé khóc ré lên nên tôi đã chạy tới để bế con. Nhưng ngay khi tôi vừa lật tấm chăn lên, tôi phát hiện chiếc nôi dính đầy máu".
"Tôi thấy có một lượng máu lớn chảy ra từ chân con, dính cả vào chăn và nôi. Ngay lập tức, tôi đã đưa con trai tới bệnh viện kiểm tra và điều trị", Erin nói thêm.
Chiếc nôi của bé Parker dính đầy máu.
Tại bệnh viện, người mẹ trẻ nói rằng, các bác sĩ cho biết, nguyên nhân khiến cho Parker bị thương là do ngón chân của cậu bé đã bị kẹt vào những cái lỗ nhỏ ở bên cạnh chiếc nôi. Bác sĩ đã tìm thấy một vết đứt nhỏ và nhiều vết phồng rộp trên ngón chân cậu bé, chứng tỏ Parker đã bị cọ xát chân vào nôi khá nhiều lần.
Chị Erin chia sẻ: "Tôi thậm chí chẳng bao giờ nghĩ điều đó có thể xảy ra. Chúng tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng những cái lỗ nhỏ trên nôi đó sẽ giúp cho con mình cảm thấy thông thoáng và thoải mái khi nằm. Nhưng chuyện không hay đã xảy ra, thật nguy hiểm! Mặc dù Parker không bị vết đứt lớn nhưng thằng bé đã bị chảy máu khá nhiều. Thằng bé vốn rất khỏe mạnh từ lúc sinh ra nên điều này khiến tôi vô cùng đau xót".
Vết thương ở chân khá nghiêm trọng của cậu bé Parker.
Bằng cách chia sẻ câu chuyện và những hình ảnh của mình, chị Erin muốn gửi lời khuyên tới các bậc phụ huynh rằng, hãy luôn cẩn thận trong mọi trường hợp để bảo vệ con mình. Hãy chú ý tới ngón chân của con, bởi da của bọn trẻ còn nhạy cảm và yếu ớt nên sẽ rất dễ bị tổn thương dù chỉ là tác động nhỏ nhất.
Sau khi sự cố xảy ra, chị Erin cũng đã liên hệ với cửa hàng nơi chị mua chiếc cũi để phản ánh sự việc. Cửa hàng này đã gửi lời xin lỗi và khẳng định sẽ kiểm tra chiếc cũi mà chị Erin mua. Tuy nhiên, họ cũng cho biết sẽ không tháo dỡ những chiếc cũi này khỏi hệ thống bán hàng bởi nó hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.
Theo Khám Phá
-
Thế giới1 giờ trướcLực lượng chức năng phải mất nửa năm để phá vụ án này.
-
Thế giới1 giờ trướcMột người đàn ông vô gia cư ở Arnhem, Hà Lan chết thương tâm sau khi thùng rác mà anh đang nằm ngủ trong đó bị đổ vào thùng xe tải nghiền chở rác tái chế.
-
Thế giới4 giờ trướcÍt nhất 2 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại một bệnh viện ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào sáng hôm nay 7/5.
-
Thế giới4 giờ trướcSuốt những năm tháng sau đó, sự chăm sóc ân cần và đầy tình yêu của cô đã giúp chồng hồi phục.
-
Thế giới1 ngày trướcMeghan Markle có khá nhiều mối quan hệ thân thiết với những người có tiếng tăm. Tuy nhiên, không rõ lý do gì, một vài trong số đó tỏ ra không quen biết Nữ Công tước xứ Sussex.
-
Thế giới1 ngày trướcĐối tượng đã phải ngồi tù vì hành vi của mình.
-
Thế giới1 ngày trướcNhững tình tiết liên quan đến vụ việc nam thanh niên 21 tuổi nhảy cầu tự vẫn vì tình tại Trùng Khánh (Trung Quốc) vẫn đang được đặc biệt quan tâm.