- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thấy vợ 71 tuổi quá quyến rũ, sợ bị cướp, chồng 16 tuổi đã làm điều không tưởng
Chỉ cần đi ra ngoài, người chồng 16 tuổi sẽ khóa cửa, nhốt vợ trong nhà.
Cách đây không lâu, câu chuyện tình bà cháu hơn kém nhau 55 tuổi ở Indonesia từng khiến báo chí, truyền thông địa phương tốn không ít giấy mực. Theo thông tin đăng tải, cậu thiếu niên 16 tuổi, Selamat Riayad và bà lão 71 tuổi, Rohaya đã phải lòng nhau khi quen biết trong một lần tình cờ.
Kể từ đó, hai người đã tìm hiểu và quyết định sẽ đến với nhau bằng một đám cưới nghiêm túc. Như một lẽ tất nhiên, tình cảm của cậu thiếu niên Selamat và bà lão Rohaya bị bạn bè, người thân hai bên gia đình kịch liệt phản đối.
Thêm vào đó, do bà Rohaya đã kết hôn hai lần, cả hai người chồng của bà đều đã qua đời. Ở trong thôn, bà Rohaya bị mang tiếng "khắc chết chồng". Người nhà của Selamat lo lắng cậu thiếu niên sẽ sớm chịu chung số phận với hai người chồng quá cố của bà Rohaya.
Người dân trong thôn cũng cảm thấy chuyện tình bà cháu quá chướng tai, gai mắt nên gièm pha, dè bỉu rất nhiều.
Thế nhưng, sau tất cả, khi Selamat lấy cái chết ra để uy hiếp, nói rằng nếu không cho cậu và bà Rohaya kết hôn, hai người sẽ cùng nhau tự sát, thì mọi chuyện mới được dàn xếp ổn thoả. Cuối cùng, Selamat và Rohaya đến được với nhau.
Những tưởng sau đó, chuyện tình bà cháu đã có kết thúc đẹp. Tuy nhiên, mới đây, cặp đôi đũa lệch này tiếp tục gây chú ý bằng chuyện cơm chẳng lành canh chẳng ngọt.
Theo tìm hiểu, sau khi kết hôn, hễ ra khỏi nhà, Selamat sẽ khóa chặt cửa lại, không cho bà Rohaya ra khỏi cửa. Thậm chí, Selamat còn độc đoán đến mức không cho người vợ 71 tuổi của mình được đến nhà thờ đạo Hồi trong thôn, khiến bà Rohaya vô cùng tức giận, quyết định làm ầm ĩ cho ra chuyện.
Khi được hỏi tại sao lại hành động như vậy, Selamat giải thích rằng, do bà Rohaya quá quyến rũ và cậu quá yêu vợ mình, sợ vợ ra ngoài nhiều sẽ gây sự chú ý, bị người khác lừa mất, cướp đi, nên mỗi lần cậu không có nhà đều khóa cửa, nhốt bà Rohaya ở nhà.
Về phía bà Rohaya, bà cho biết, ngoài việc Selamat luôn nhốt bà khi cậu có việc ra ngoài, bình thường hai người chung sống rất hạnh phúc. Chỉ cần Selamat ở nhà, người chồng trẻ này cũng sẽ không hạn chế tự do của bà. Hai người thậm chí còn đang lên kế hoạch sẽ có hai đứa con trai với nhau.
Theo Khám Phá
-
Thế giới3 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới3 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới10 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới13 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới1 ngày trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới1 ngày trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".