- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thò đầu ra cửa sổ xe buýt chào bạn bè, nữ sinh 13 tuổi chết thương tâm
Bi kịch đau lòng xảy ra khi một nữ sinh trung học ở Brazil thò đầu ra ngoài cửa sổ xe buýt để chào tạm biệt bạn bè, cô bé va đầu vào cột điện, chết ngay trên xe.
Nữ sinh Fernanda Pacheco Ferraz, 13 tuổi, đã qua đời tại Nova Friburgo (bang Rio de Janeiro, Brazil) vào tuần trước. Tai nạn bi thảm xảy ra khi Fernanda đi xe buýt từ trường học về nhà ở khu Catarcione.
Nữ sinh 13 tuổi Fernanda Pacheco Ferraz.
Những người chứng kể lại rằng, cô bé Fernanda đã thò đầu ra ngoài cửa sổ phía bên trái xe buýt để vẫy tay chào tạm biệt các bạn. Cùng lúc đó, chiếc xe buýt va vào cột điện bên đường khiến cô bé bị thương nặng do đập đầu.
Hành khách trên xe lập tức kêu lên thông báo. Tài xế dừng xe ngay lập tức và gọi cấp cứu, thông báo cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, Fernanda đã tử vong do chấn thương nặng ở đầu trước khi được cấp cứu. Công ty xe buýt cũng đã thông báo vụ việc cho cảnh sát và chính quyền địa phương.
Tài xế xe buýt kể rằng đoạn đường Rua Luiz Catarcione rất hẹp, buộc anh phải thực hiện một cú đánh lái bất ngờ để tránh va chạm với một phương tiện khác, khiến xe va vào cột điện.
Hiện trường vụ tai nạn đau lòng.
Dấu vết vụ va chạm trên xe.
Bộ Giáo dục bang Rio de Janeiro đã phát đi thông cáo đầy thương tiếc về cái chết của Fernanda: "Bộ trưởng Bộ Giáo dục rất đau lòng trước vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của một học sinh trường Đại học Carlos Côrtes. Nữ sinh này đã thiệt mạng đầy thương tâm trong khi di chuyển từ trường về nhà vào thứ Tư, ngày16/ 8 ".
Nhằm bày tỏ lòng tiếc thương, nhà trường quyết định kéo dài thời gian tưởng niệm nữ sinh này và tạm dừng mọi hoạt động học tập trong hai ngày 17-18/8. Cơ quan quản lý giáo dục của bang bày tỏ sự thông cảm với mất mát lớn của gia đình nữ sinh và cam kết cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết.
Theo thông tin từ hãng xe buýt, tài xế trên đã có hơn 13 năm kinh nghiệm lái xe. Cả anh và công ty đều đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình điều tra vụ tai nạn.
Theo VTC News
-
Thế giới7 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới7 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới12 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới17 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới18 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".