Tội ác rùng rợn sau bức ảnh thiên thần nhỏ quấn quýt bên mẹ

Một người mẹ đã nhờ nhiếp ảnh gia chụp hình cô cùng đứa con gái đã chết bằng cách ghép ảnh, nhưng sự thật phía sau lại hết sức kinh hoàng.

Một người mẹ đã nhờ nhiếp ảnh gia chụp hình cô cùng đứa con gái đã chết bằng cách ghép ảnh, nhưng sự thật phía sau lại hết sức kinh hoàng.

Jeanie Ditty, 23 tuổi, đến từ Spring Lake, Bắc Carolina, là một binh sĩ đóng tại Đồn Bragg từ năm 2013. Cô có một con gái nhỏ 2 tuổi tên Macy Grace mất vào cuối năm ngoái, tháng 12/2015, mà theo lời cô là do mắc nghẹn một mẩu chuối.


Hai mẹ con từng cùng chụp ảnh bên bãi biển. (Ảnh: Internet)

Một tháng sau cái chết của Macy Grace, Ditty tìm đến nhiếp ảnh gia Sunny Jo sống tại Pennsylvania để nhờ anh chụp giúp những bức ảnh có mặt cô và con gái đã chết, trong bộ dạng một ảo ảnh thiên thần, đang cùng đọc sách, đi dạo và ngồi chơi cùng nhau.


Ditty đọc cho Macy Grace nghe cuốn sách cô bé yêu thích nhất, "The Giving Tree (tạm dịch: Cây Chia sẻ)". (Ảnh: Internet)

Jo đồng ý vì nghĩ rằng mình đang giúp đỡ một người mẹ trẻ đang khóc thương cái chết đứa con gái còn quá nhỏ này. Ngoài ra, khi anh hỏi lí do bé mất thì Ditty trả lời rằng bé nghẹn khi ăn chuối trong lúc đang đau bụng.


Ditty ngồi buồn bã trước mộ Macy Grace mà không ngờ cô bé vẫn âm thầm đứng sau lưng mẹ. (Ảnh: Internet)

Ditty đưa cho Jo một số ảnh của Macy Grace và nói rõ nguyện vọng của mình đối với chủ đề những bức ảnh. Jo làm việc rất nghiêm túc và nhiệt tình, thậm chí anh còn không tính công vì đây là một sự mất mát quá lớn với Ditty. Hơn nữa trước đây Jo cũng từng thực hiện hàng trăm tấm ảnh mang chủ đề chụp ảnh cùng người đã khuất thế này.


Hình ảnh Ditty nắm tay con gái đi trong nghĩa trang khiến không ít người phải xúc động. (Ảnh: Internet)

Thế nhưng không lâu sau đó, Jo phát hiện ra sự thật từ cộng đồng mạng. Ditty bị cáo buộc đã bạo hành con gái mình đến chết. Không những thế, bạn trai của cô cũng có góp tay vào tội ác này.

Jo kể lại: "Khi thấy mọi người chia sẻ câu chuyện này trên mạng, tôi đã tự hỏi: 'Sao cô ta có thể làm một việc như vậy?' Tôi còn cảm thấy kinh tởm vì việc mình đã làm giúp cô ta. Mọi người còn bảo tôi là làm trò lố lăng."






Cô bé Macy Grace nhập viện ngày 2/12/2015 với đầy những thương tích nguy hiểm đến tính mạng và mất 2 ngày sau đó, 4/12/2015. (Ảnh: Internet)

Mặc cho mọi lời bình luận ác ý, dè bỉu, Jo quyết định tung các tấm ảnh lên mạng sau khi gửi tất cả chúng cho một thám tử để điều tra rõ ngọn ngành. Jo nói: "Lí do tôi cởi mở về chuyện này là vì cô bé đã bị sát hại dã man và không có cơ hội lên tiếng bảo vệ mình. Tôi làm mọi chuyện là để tưởng niệm Macy Grace."


Jeanie Ditty và bạn trai Zachary Earl Keefer xuất hiện trước tòa vào thứ Hai sau khi cảnh sát xác nhận con gái Ditty bị bạo hành. (Ảnh: Internet)



Cặp đôi bị bắt giữ vào tuần trước, 2 tháng sau cái chết tàn bạo của cô bé gái. (Ảnh: Internet)

Về phần Ditty, cô bị buộc tội giết người cấp độ một, bạo hành trẻ em và gây ra thương tích nghiêm trọng về thân thể dẫn đến cái chết của Macy Grace. Bạn trai cô Zachary Earl Keefer cũng bị buộc những tội danh tương tự vào thứ Năm tuần rồi. Thẩm phán cho biết họ sẽ phải chịu án tử hình hoặc tù chung thân vì những tội ác khủng khiếp này.


Ảnh chụp của Ditty trong hồ sơ cảnh sát (Ảnh: Internet)


Được biết ngày 2/12/2015, cảnh sát nhận được một trình báo về một vụ trẻ em bất tỉnh và lập tức đến ngay căn hộ của cặp đôi tại Bắc Carolina. Cô bé Macy Grace lúc đó được đưa ngay đến Bệnh viện UNC.

Trong vòng 24 tiếng sau khi nhập viện, cảnh sát đã xác nhận trên người cô bé có những vết thương do bạo hành gây ra. Ngay ngày hôm sau họ bắt giữ và cáo buộc Ditty và Keefer tội gây ra cái chết cho cô bé. Phiên tòa tiếp theo xét xử cặp đôi này sẽ diễn ra vào ngày 14/4.


Người mẹ và người bạn trai độc ác đang chung sống khi cảnh sát phát hiện Macy Grace chết vì bạo hành. (Ảnh: Internet)



Bé Macy Grace cạnh người bố ruột của mình (Ảnh: Internet)



Nhiếp ảnh gia Sunny Jo khẳng định anh sẽ xóa hết các hình ảnh ghép trước đó và thay bằng một tấm hình mới của Macy Grace nhằm tưởng nhớ cô bé xấu số. (Ảnh: Internet)


Theo thế giới trẻ

nghi can giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.