Khiếp sợ Black Friday: Khách xếp 10 dãy, chủ hàng đóng cửa trốn

Một số cửa hàng buộc phải treo biển tạm thời đóng cửa ngay giữa trưa ngày Black Friday trốn khách vì quá tải.

Từng dòng người nối đuôi nhau đổ về các trung tâm thương mại, còn trong các cửa hàng khách chen chân nhau xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ thanh toán. Một số cửa hàng buộc phải treo biển tạm thời đóng cửa ngay giữa trưa ngày Black Friday trốn khách vì quá tải.

Ghi nhận của PV tại các Trung tâm thương mại cũng như trên các con phố lớn tập trung nhiều cửa hàng thời trang vào buổi trưa ngày 25/11 – ngày Black Friday thấy, dòng người nối đuôi nhau, ùn ùn đổ về các cửa hàng, Trung tâm thương mại để săn hàng giảm giá khiến các tuyến đường liên tục xảy ra tình trạng ách tắc.

Cụ thể, tại phố Chùa Bộc (Đống Đa, Hà Nội), mới 11h30 trưa, bãi gửi xe của các cửa hàng thời trang đã kín chỗ. Trong khi đó, bên trong cửa hàng, khách chen chân nhau chọn lựa cho mình những món đồ giảm giá như quần áo, túi xách, giày dép…

Đặc biệt, tại một cửa hàng thời trang lớn trên đường Chùa Bộc, sau khi dòng người đổ về cửa hàng ngày một đông mà sức phục vụ thì có giới hạn nên quản lý cửa hàng đã cho treo biển tạm thời đóng cửa vì quá tải.

Khiếp sợ Black Friday: Khách xếp 10 dãy, chủ hàng đóng cửa trốn
  Dàn người chen chân nhau mua sắm ngày Black Friday
Khiếp sợ Black Friday: Khách xếp 10 dãy, chủ hàng đóng cửa trốn
Khiếp sợ Black Friday: Khách xếp 10 dãy, chủ hàng đóng cửa trốn
Khiếp sợ Black Friday: Khách xếp 10 dãy, chủ hàng đóng cửa trốn
Khách đứng chật kín các cửa hàng thời trang

Tương tự, tại Trung tâm thương mại lớn nhất trên đường Bà Triệu còn thấy cả một biển người mua sắm. Các cửa hàng thời trang đang có chương trình khuyến mãi giảm giá tại trung tâm này đều chật kín khách. Thậm chí, một số cửa hàng do quá tải, tại quầy thu ngân khách phải xếp hàng cả giờ đồng hồ liền mà vẫn chưa tới lượt thanh toán.

Chị Trần Mỹ Anh (Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trên tay cầm 3 chiếc váy và 2 chiếc áo khoác nam cho biết, chị tranh thủ giờ nghỉ trưa ở cơ quan phóng vội xe ra đây chọn mua lấy mấy cái váy cho chị và quần áo cho chồng, bởi cả năm mới có một lần các thương hiệu thời trang nước ngoài giảm giá mạnh đến vậy. Song, đồ đã chọn xong mà đứng chờ ở đây gần 2 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa tới lượt thanh toán.

“Đếm qua hàng dài người đứng xếp hàng này thì tôi phải chờ ít nhất 30 phút nữa mới đến lượt mình”, chị chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều người chọn xong cho mình những món đồ thời trang yêu thích thì mệt lử người, ngồi bệt luôn xuống kệ quần áo chờ đến lượt thanh toán.

Dưới đây là những hình ảnh mua sắm hàng ‘sale’ ngày Black Friday:

Khiếp sợ Black Friday: Khách xếp 10 dãy, chủ hàng đóng cửa trốn
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, dòng người ùn ùn đổ về các cửa hàng thời trang để mua sắm hàng giảm giá
Khiếp sợ Black Friday: Khách xếp 10 dãy, chủ hàng đóng cửa trốn
Khiếp sợ Black Friday: Khách xếp 10 dãy, chủ hàng đóng cửa trốn
Các cửa hàng chật kín khách

Khiếp sợ Black Friday: Khách xếp 10 dãy, chủ hàng đóng cửa trốn
...túi xách
Khiếp sợ Black Friday: Khách xếp 10 dãy, chủ hàng đóng cửa trốn

Ai cũng tranh thủ chọn cho mình những món hàng ưng ý nhất

Khiếp sợ Black Friday: Khách xếp 10 dãy, chủ hàng đóng cửa trốn
Khiến các cửa hàng quá tải
Khiếp sợ Black Friday: Khách xếp 10 dãy, chủ hàng đóng cửa trốn
Những hàng dài khách đứng xếp hàng chờ thanh toán
Khiếp sợ Black Friday: Khách xếp 10 dãy, chủ hàng đóng cửa trốn
Các quầy thu ngân lúc nào cũng trong tình trạng quá tải
Khiếp sợ Black Friday: Khách xếp 10 dãy, chủ hàng đóng cửa trốn
Khiếp sợ Black Friday: Khách xếp 10 dãy, chủ hàng đóng cửa trốn
Khách hàng mệt mỏi ngồi chờ đến lượt thanh toán
Khiếp sợ Black Friday: Khách xếp 10 dãy, chủ hàng đóng cửa trốn
Một số cửa hàng khiếp sợ khách quá đông, phải treo biển tạm đóng cửa ngay trong ngày Black Friday

Ghi nhận tại TP.HCM, nhiều trung tâm thương mại cũng đồng loạt các chương trình giảm giá đặc biệt trong ngày này, thu hút lượng lớn khách hàng tham gia mua sắm.

Khiếp sợ Black Friday: Khách xếp 10 dãy, chủ hàng đóng cửa trốn
Khách hàng đông đảo tại trung tâm mua sắm ở TP.HCM
Khiếp sợ Black Friday: Khách xếp 10 dãy, chủ hàng đóng cửa trốn
Các chương trình khuyến mại giảm giá trong đó phần lớn là thời trang
Khiếp sợ Black Friday: Khách xếp 10 dãy, chủ hàng đóng cửa trốn
Người tiêu dùng TP.HCM tranh thủ để mua hàng hiệu với giá giảm từ 30-50%

Nhiều khu vực khác như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, lần đầu tiên người dân được mua sắm khuyến  mại ngày Black Friday. Theo ghi nhận, những trung tâm thương mại ở đây đều thu hút lượng lớn khách hàng tới tham quan, mua sắm.

Chị Nguyễn Phương Quỳnh (Hải Phòng) chia sẻ: "Chương trình khuyến mại giảm giá được rất phù hợp với những người đam mê thời trang như mình. Đây là lần đầu tiên mình được mua nhiều sản phẩm có giá đặc biệt".

Khiếp sợ Black Friday: Khách xếp 10 dãy, chủ hàng đóng cửa trốn
Người dân Hải Phòng xếp hàng mua đồ khuyến mại
Khiếp sợ Black Friday: Khách xếp 10 dãy, chủ hàng đóng cửa trốn
Người dân thích thú với chương trình bán hàng đặc biệt cuối năm
Khiếp sợ Black Friday: Khách xếp 10 dãy, chủ hàng đóng cửa trốn
Giới trẻ tranh thủ lựa chọn nhiều sản phẩm thời trang tại Hải Phòng

Theo VietNamNet


Black Friday

hàng giảm giá


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.