Xe khách cháy rụi, 46 người thoát chết trong gang tấc

Khoảng 4 giờ sáng nay 13.7, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã xảy ra vụ cháy xe khách, 46 người may mắn thoát chết trong gang tấc.

Khoảng 4 giờ sáng nay 13.7, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã xảy ra vụ cháy xe khách, 46 người may mắn thoát chết trong gang tấc.

Xe bị cháy mang BKS 43B – 010.03 do Trần Xuân Phi (39 tuổi, trú Phúc Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển theo hướng Nam – Bắc, trên xe có 46 người đang từ Đà Nẵng đi Hà Nội.

Hiện trường vụ việc. Ảnh Lao Động


Chiếc xe bị lửa thiêu rụi - Ảnh:Trương Quang Nam / Thanh Niên Online

 
Theo thông tin ban đầu, khi xe chạy đến địa điểm trên thì phát hiện ra ngọn lửa bốc cháy, xuất phát từ phần đuôi xe rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ xe.

46 người may mắn thoát chết trước khi chiếc xe bị thiêu rụi - Ảnh:Trương Quang Nam/ Thanh Niên Online

Phát hiện thấy ngọn lửa, tài xế đã yêu cầu các hành khách trên xe nhanh chóng thoát ra ngoài. Chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, không có thương vong về người.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra, làm rõ.

Theo Lê Phi Long (Lao Động)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.