- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chàng trai bị "ném đá" nhiều nhất trong Bạn muốn hẹn hò: Sau 1 tháng đã tự tìm bạn gái mới hợp tiêu chuẩn!
Lên sóng đúng những ngày nghỉ lễ, song tập 305 của chương trình "Bạn muốn hẹn hò" vẫn trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng.
Lên sóng đúng những ngày nghỉ lễ, song tập 305 của chương trình "Bạn muốn hẹn hò" vẫn trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng. Cuộc gặp gỡ nhiều chuyện để nói giữa Mậu Thịnh (26 tuổi, quê Lâm Đồng) và Hồng Quân (23 tuổi, quê Tây Ninh), đến nay vẫn chưa hề "giảm nhiệt".
Cặp đôi đã có những phút tìm hiểu nhau đầy căng thẳng trên sóng truyền hình. Sau nhiều lần đặt câu hỏi thăm dò cá tính bán gái, Mậu Thịnh quay sang Hồng Quân nói một câu: "Em, anh có điều muốn nói với em, nếu như anh không bấm thì em đừng buồn nha!". Hồng Quân đứng hình như vẫn gượng cười: "Anh đâu cần phải nói trước như vậy".
Kết thúc chương trình cả Mậu Thịnh và Hồng Quân quyết định không chọn nhau, nhưng rất nhiều khán giả xem chương trình đã "ném đá" chàng trai Lâm Đồng, cho rằng anh không đáng mặt đàn ông khi làm phụ nữ mất mặt giữa đám đông. Hơn thế, quan điểm tìm bạn gái để san sẻ, hỗ trợ trong công việc chứ không phải để che chở và nâng niu của Mậu Thịnh khiến người xem "dị ứng", khuyên anh nên tìm "nữ thư ký" còn có lý hơn!
Để dư luận có cái nhìn đa chiều hơn, chúng tôi đã liên hệ với Mậu Thịnh để lắng nghe những tâm tư của anh sau khi "Bạn muốn hẹn hò" lên sóng.
Không nghe ai chửi, chỉ có tin nhắn động viên ngọt ngàoChào Mậu Thịnh, cuộc sống của bạn những ngày qua, sau khi chương trình "Bạn muốn hẹn hò" phát sóng có thì thay đổi không?
Sau chương trình, cuộc sống của mình không có nhiều thay đổi lớn. Bạn bè, bố mẹ đều biết mình không buồn vì chuyện này. Họ chỉ bàn tán nhau là mình tham gia "Bạn muốn hẹn hò thôi". Trên Facebook thì có chút rộn ràng hơn, mình đang có gần 150 lời mời kết bạn.
Bạn đã đọc hết những bình luận về phần gặp gỡ của mình trên Fanpage chưa? Thịnh có bị những quan điểm đối lập "tấn công"?
Thịnh đọc hết những bình luận đó rồi. Nội dung khi lên sóng đã bị cắt xén nhiều quá nên họ không hiểu hết được, cái này mình không trách nhà đài cũng không trách khán giả. Tuy nhiên, có vẻ họ cắt hơn quá tay làm sai lệch nội dung khiến người xem có ý kiến trái chiều với mình.
May mắn là mình cũng chưa nhận được tin nhắn chửi bới hay trái chiều nào qua hộp thư cá nhân cả. Có những người lạ còn an ủi, động viên mình. Nếu không tin bạn có thể đọc những tin nhắn này.
Thịnh nghĩ sao về ý kiến khuyên bạn nên tìm một nữ thư ký thay cho bạn gái nếu chỉ muốn ở bên cô gái có thể san sẻ áp lực công việc mà không chấp nhận sự ràng buộc, tính trẻ con của họ...?
Mình vẫn giữ nguyên quan điểm là phụ nữ phải chia sẻ với đàn ông chứ không sinh ra để được che chở. Phụ nữ hiện đại nên độc lập, bình đẳng trong gia đình từ việc kiếm tiền hay các quyết định lớn nhỏ. Khi chia sẻ được với nhau sẽ tôn trọng nhau hơn và nó sẽ hạnh phúc hơn là khi chỉ được che chở.
Đặt nặng chuyện chia sẻ không có nghĩa là không coi trọng việc che chở phụ nữ của đàn ông. Đó là điều hiển nhiên chúng tôi phải làm rồi, không cần phải đưa ra làm mục tiêu nữa. Tuy nhiên, một người phụ nữ biết chia sẻ với đàn ông thì có vẻ là hiếm đấy!
Có phải những người yêu trước đã dựa dẫm vào bạn, khiến bạn thấy sợ?
Cũng không hẳn... Không phải mình sợ người yêu dựa dẫm mình nhiều, nhưng đôi lúc mình cần người yêu mạnh mẽ ngay cả khi mình không ở cạnh họ. Mình biết tính chất công việc của mình đi nhiều, có thể cả tháng và việc cứ suốt ngày phải lo cho một cô người yêu mỏng manh dễ vỡ kiểu như công chúa thì thật sự rất mệt.
Hồng Quân nhấn mạnh mình cũng có thể mạnh mẽ khi cần, phải chăng thời gian gặp gỡ trong chương trình quá ngắn ngủi đã khiến bạn nhìn nhầm cô ấy?
Đúng là mình không đánh giá hết một người qua thời gian ngắn vậy được. Những câu hỏi mình đặt ra cho bạn nữ mục đích là dò hỏi suy nghĩ bạn ấy. Ngoài câu mà chương trình phát sóng ra, mình có hỏi bạn nữ mỗi khi buồn hay vui thì sẽ làm gì? Có thích đi xem phim không?
Và mình cũng có chốt một câu là: Nãy giờ anh hỏi em chỉ là muốn biết suy nghĩ của em thế nào, để buổi hẹn hò đầu tiên dễ dàng hơn. Nhưng chương trình chỉ để mỗi câu hỏi đầu tiên và cắt hết đoạn sau. Thành ra khi xem đến khúc đó người xem lại nghĩ mình lăng nhăng, riêng bản thân Thịnh thì thấy mình không hợp với cô gái này.
Đã tìm được người yêu đủ tiêu chuẩn!Vì sao bạn sợ sự ràng buộc đến thế?
Trước đây mình cũng đã từng quen một người như vậy, ràng buộc mọi mối quan hệ với người khác giới, Thịnh cũng tôn trọng và vẫn quen nhau hơn 1 năm. Nhưng sức chịu đựng nào cũng có giới hạn, và khi ràng buộc quá thì kết quả sẽ là chia tay. Mình không muốn lặp lại chuyện như vậy.
Người xem bức xúc khi Thịnh nói trước với Quân rằng mình sẽ không bấm nút, bạn có cách khác để khiến đối phương ít tổn thương hơn mà?
Lần bấm nút phát sóng trên TV đã là lần quay hình thứ 2. Mình là người thẳng thắn, không thích kiểu gượng ép hay giả tạo. Đó là chia sẻ thật! Có mấy người bạn mình cứ bảo bấm đại đi để lấy quà, sau khỏi quen, nhưng mục đích chính của mình là hẹn hò, mình sẽ không làm vậy.
Mậu Thịnh là người thật thà, có nhiều bạn chứ không hống hách, tự cao như trong suy nghĩ của khán giả xem đài.
Còn điều gì về bản thân bạn mà khán giả chưa hiểu hết?
Ngay từ đầu mình đã giới thiệu mình là người hướng ngoại và mong muốn tìm được một người bạn gái hướng ngoại. Các bạn xem kỹ chương trình từ đầu đến cuối mình chỉ có một cách tìm hiểu con gái duy nhất đó là đặt những câu hỏi tình huống khó để xem cách cô ấy phản ứng thế nào, từ đó mới đánh giá tính cách ấy có phù hợp với mình hay không. Đó là lý do mình hỏi nhiều đến thế... Và đó cũng là cách mình tìm kiếm một nửa ngoài đời thường.
Thịnh đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn khó cho bạn gái của mình như vậy, liệu bạn có tự tin sẽ sớm tìm được người ấy?
Chà, cái này mình phải nói thật rồi. Hiện tại, mình đã có bạn gái rồi. Chương trình "Bạn muốn hẹn hò" đã quay hình cách đây 3 tháng. Sau 1 tháng tham gia, mình có bạn gái. Đến nay hai đứa hẹn hò cũng được 2 tháng rồi.
Thật sự thì yêu cầu của mình với bạn nữ, chỉ có một điều duy nhất là cao 1m60 trở lên thôi. Mình chọn người phụ nữ chia sẻ chứ không phải phụ nữ che chở là bạn hiểu rồi. Mình cần sự nghiệp. Tình yêu thì từ 18 đến 25 là quá đủ để biết rồi.
Bạn gái của mình cao 1m64. Vậy là đủ! Mình không đòi hỏi ở bạn nữ nhiều vì bản thân mình có thể làm được hết, nấu ăn cũng không phải khó, mình từng thi nấu ăn và cũng có 2 bằng khen.
Thực tế bạn thấy đấy, mình vẫn vui, vẫn tìm được người yêu ưng ý.
Vậy chương trình vừa rồi phát sóng, cô ấy có nói gì không?
Người yêu Thịnh bình thường. Cô ấy còn cùng ngồi xem chương trình với mình.
Cảm ơn Thịnh về buổi trò chuyện này!
-
Yêu2 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu6 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu17 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu19 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu21 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu2 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu2 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...