- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dành cho những người trót yêu đàn ông có vợ
Chung quy lại cũng là để nói, đàn ông có vợ mà còn ngoại tình, tán tỉnh các cô gái chưa có chồng là những gã không đáng mặt đàn ông, chỉ là đồ hèn mà thôi.
Chung quy lại cũng là để nói, đàn ông có vợ mà còn ngoại tình, tán tỉnh các cô gái chưa có chồng là những gã không đáng mặt đàn ông, chỉ là đồ hèn mà thôi.
Đàn ông có vợ mà còn đi tán tỉnh các cô gái khác dưới cái mác một gã trai tân được liệt kê vào loạt những kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ và những kẻ lăng nhăng vô độ. Người như thế, với các bà vợ, không xứng đáng để có được tình yêu và sự thủy chung. Với các cô gái ngây thơ, trót yêu đàn ông có vợ mà không hay biết thì đó là những gã quá dã man, đi lừa tình người khác chỉ vì thú vui của bản thân mình…
Chung quy lại cũng là để nói, đàn ông có vợ mà còn ngoại tình, tán tỉnh các cô gái chưa có chồng là những gã không đáng mặt đàn ông, chỉ là đồ hèn mà thôi. Một khi đã yêu thương vợ, chấp nhận cưới người con gái đó về làm vợ mình, họ sống hết lòng vì mình thì đàn ông cũng phải nhớ hai chữ thủy chung.
Các cô gái đang yêu đàn ông có vợ hãy thử một lần nghĩ, có phải, họ luôn kêu ca rằng, gia đình họ không hạnh phúc, họ hay dùng những lời lẽ không hay để nói về vợ mình? Rằng, họ không thích sống với người đàn bà hiện tại, điều họ muốn chính là một tình yêu chân thành, một người hiểu họ, quan tâm, lo lắng cho họ giống như cô gái đang đứng trước mặt họ đây?
Có phải đàn ông có vợ luôn nói, em chính là tình yêu chân thành của anh, anh chỉ yêu mình em, anh muốn ly dị vợ để có thể được ở bên em. Nhưng hãy cho anh thêm chút thời gian. Đợi anh thêm một thời gian nữa, anh sẽ bỏ vợ để cưới em?
Cũng có những gã dẻo mồm ‘anh yêu em nhưng lại không thể cho em một danh phận. Nhưng anh hứa cả đời này sẽ có trách nhiệm với em, với con của chúng ta. Hãy sinh cho anh một cậu con trai, rồi chúng ta sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc bên nhau. Anh sẽ chu cấp cho em không thiếu một thứ gì?’. Nếu như đàn ông có vợ thật sự yêu thương bạn, họ sẽ từ bỏ vợ con của họ để lấy bạn làm vợ chứ?
Bạn nhầm, họ sẽ chui lủi, yêu bạn nhưng không dám công khai và sợ xanh mắt khi có điện thoại của bà vợ gọi mà họ đang ở bên cạnh bạn. Vì trong thâm tâm của họ, vợ là số 1, gia đình là quan trọng, bạn chỉ là kẻ qua đường, kẻ chơi bời và họ không dám làm điều gì có lỗi với gia đình họ để có được bạn…
Một cô gái si mê người đàn ông có vợ tưởng chết đi được, thậm chí còn tình nguyện có con với anh ta, và làm mẹ đơn thân, chịu khổ suốt đời, khiến con không có bố. Vì quá yêu mà chấp nhận cả chục năm làm bồ nhí không dám yêu ai, lấy ai. Vì quá yêu mà hi sinh cả tuổi trẻ của mình để hiến dâng, trao thân cho một người đàn ông không xứng đáng. Đến khi nhận ra mình đã sai thì đã già, tuổi trẻ đã hết, thân xác tàn tạ vì thời gian. Lấy chồng không phải là chuyện dễ với đàn bà ngoài 30. Và đừng bao giờ cho rằng, những gã đàn ông có vợ dùng được lời đường mật ấy chính là những gã thật lòng yêu thương bạn…
Chẳng có thứ tình yêu thật lòng nào nếu như họ chỉ giấu giếm lén lút quan hệ với bạn và cấm đoán bạn có những mối quan hệ khác. Nếu thật sự yêu, hãy buông tha cho người con gái đó, mong họ sống cuộc đời hạnh phúc chứ không phải suốt ngày chỉ muốn ích kỉ giữ họ bên mình? Họ có muốn đưa bạn vào nhà nghỉ không, có muốn chiếm đoạt thân xác của bạn không, chắc chắn là có? Tình yêu trong sáng ư, chân thành ư, chung thủy ư, không có chỗ cho từ đó khi bạn đang yêu một gã có vợ lén lút đầy tủi hổ…
Không ai khi đi tán tỉnh các cô gái chưa chồng lại dám thừa nhận mình có vợ. Cũng không ai lại luôn miệng khen ngợi vợ mình với bồ. Vì như thế đâu thể lừa được niềm tin của người khác, đâu thể khiến các cô gái điêu đứng vì mình?
Là con gái nên tỉnh táo và hiểu rằng, tình yêu không có lỗi nhưng khi bạn xen vào một gia đình nào đó, phá vỡ hạnh phúc của người ta, bạn là người có tội. Đàn bà làm đau nhau, khiến người phụ nữ khác đau khổ, bạn liệu có hạnh phúc được không? Rồi con họ cũng không có cha, con bạn chắc gì đã có bố?
Đời này ngắn ngủi lắm, nếu đã yêu, nên chọn một người đàn ông yêu thương mình thật lòng, của riêng mình. Để sau này, bạn có một mái ấm hạnh phúc, không động chạm, ảnh hưởng đến ai, được đường đường chính chính thừa hưởng niềm vui đó của riêng mình. Đừng biến mình thành kẻ tội đồ, lén lút trong mối quan hệ mà ông trời ban cho người phụ nữ.
Đàn bà sinh ra là để được yêu thương và chiều chuộng. Khi bạn trao trái tim cho một người có vợ tức là bạn đã tước đi đặc ân đó. Bạn không có quyền được công khai người đàn ông của mình. Và nếu trót mang bầu với người đó, suốt đời bạn phải chịu điều tiếng của dư luận. Bạn sẽ mất đi quyền tự do, quyền được có hạnh phúc, gia đình. Con bạn cũng mất đi quyền có được người cha…
Người đàn ông có vợ đi tán tỉnh người khác, lừa các cô gái tin mình, đó là một kẻ vô liêm sỉ. Khi không còn yêu thì nên giải thoát cho nhau, đừng sống hai lòng. Làm đau hai người đàn bà yêu thương mình, các anh có xứng làm đàn ông không? Ngoại tình chỉ gây tổn thương cho người khác. Dối gian là chuyện không thể tha thứ trong tình yêu. Và con gái hãy tỉnh táo để biết rằng, những gã đàn ông có vợ, dùng lời đường mật chẳng tử tế gì đâu…
Theo Khám phá
-
Yêu29 phút trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu4 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu8 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu19 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu21 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu23 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu2 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.