Đám cưới không cô dâu chú rể ở Quảng Trị: Mong con bình an...

Sau vụ TNGT khiến cô dâu chú rể không thể có mặt trong đám cưới của mình, giờ đôi bạn trẻ chỉ cầu mong đứa con bé bỏng trong bụng cô dâu được bình an.

Sau vụ tai nạn giao thông khiến cô dâu chú rể không thể có mặt trong đám cưới của mình, giờ đôi bạn trẻ chỉ cầu mong đứa con bé bỏng trong bụng cô dâu được bình an.

PV đã đến thôn Lan Đình (Gio Phong, Gio Linh, Quảng Trị) để hỏi thăm về đám cưới không cô dâu chú rể vừa diễn ra tại đây.

Nghe hỏi chuyện, người dân trong thôn đều trả lời với tâm trạng buồn, rồi chỉ cho chúng tôi hướng đến căn nhà cấp bốn ở xóm Đồng Cao. Đó là nhà bà Nguyễn Thị Giỏ (SN 1963), mẹ của chú rể Trần Ngọc Lâm (SN 1995). Thấy có người đến thăm, bà Giỏ tạm dừng việc dọn dẹp rạp đám cưới để tiếp chuyện.

Đám cưới không cô dâu chú rể ở Quảng Trị: Mong con bình an...-1
Hai bà mẹ buồn bã nhìn ảnh cưới của con. Ảnh: Ngọc Vũ

Bà Giỏ cho biết, Lâm là con thứ ba trong gia đình có bốn chị em.

Chồng bà Giỏ mất cách đây 5 năm, nên bà phải cố gắng làm lụng để nuôi con. Quanh năm sống với nghề nông, từ làm ruộng, hoa màu, rồi chăn nuôi, bà Giỏ không từ một việc gì, chỉ mong lo cho con cái nên vợ, thành chồng. Ấy vậy, cuộc sống gia đình vẫn khó khăn.

Bà Giỏ cho biết, Lâm và con dâu Lê Thị Hồng Vân (SN 1999, trú thôn Cẩm Phổ, Gio Mỹ, Gio Linh) quen và yêu nhau được hơn một năm thì quyết định cưới.

“Lúc nghe con bảo đã có bầu nên cưới, trong nhà không có một đồng, phải đi mượn người thân, hàng xóm được 20 triệu đồng để lo đám cưới”, bà Giỏ kể.

Đám cưới ở nhà cô dâu được tổ chức vào ngày 27/7. Đến ngày 29/7, đám cưới được tổ chức ở nhà chú rể.

Lâm là con trai duy nhất, nên dù khó khăn bà Giỏ cũng cố gắng lo chu toàn. Người thân, bạn bè khắp nơi cũng về để dự giây phút cô dâu chú rể nắm tay nhau bước lên sân khấu hạnh phúc. Nhưng ngày vui của đôi bạn trẻ lại không diễn ra như ý muốn.

Đám cưới không cô dâu chú rể ở Quảng Trị: Mong con bình an...-2

Hiện trường vụ tai nạn khiến cô dâu chú rể không thể có mặt tại đám cưới của mình.

Vào 8h45 ngày 29/7, bà Giỏ nhận hung tin xe ô tô biển kiểm soát 74A-039.04 chở cô dâu chú rể xảy ra va chạm với ô tô biển kiểm soát 73A-129.14 trên quốc lộ 1A, đoạn gần cầu Cao Xá (thuộc địa phận xã Gio Phong). Đang trong tâm trạng vui tươi, bà Giỏ bỗng ngã quỵ, lo lắng tột độ.

“Tôi định bỏ đám cưới để chạy vào viện với hai con, nhưng người thân can ngăn, sợ tôi lo quá mà ngất xỉu thì nguy hiểm. Vả lại, đám cưới đã chuẩn bị, khách cũng đến gần đông đủ nên phải tiến hành”, bà Giỏ nhớ lại.

Đám cưới không cô dâu chú rể, người thân hai bên gia đình và quan khách tham dự ai cũng buồn lòng, thương cho đôi vợ chồng trẻ không thể cắt bánh và chụp ảnh cùng nhau trong ngày vui trọng đại của cuộc đời.

“Lúc ấy, đứng trên sân khấu, tôi cứ lo cho hai con và đứa cháu đang còn trong bụng mẹ. Dù đã cố gắng, nhưng nước mắt cứ trào ra”, bà Giỏ kể.

Sau khi vào viện, bác sĩ xác định cô dâu Hồng Vân bị gãy xương chân phải. Nếu bình thường, Vân sẽ được phẫu thuật chỉnh xương, nhưng vì đang mang thai, nên không thể thực hiện. Nay, Hồng Vân đang được bó bột để cố định xương, sau một tuần sẽ kiểm tra lại, rồi bác sĩ mới đưa ra phác đồ điều trị.

Chú rể Lâm may mắn chỉ bị thương ở tay và một số phần mềm trên cơ thể.

Cả hai vợ chồng đã được cho về nhà vào tối 29/7.

Đám cưới không cô dâu chú rể ở Quảng Trị: Mong con bình an...-3

Sau tai nạn, dù bị gãy chân phải, nhưng vì đang mang thai, cô dâu Lê Thị Hồng Vân không thể tiến hành phẫu thuật chỉnh xương, mà phải bó bột để theo dõi. Ảnh: Ngọc Vũ

Nhớ lại vụ tai nạn, Hồng Vân cho biết, xe chở cô dâu chú rể đang chạy từ hướng Vĩnh Linh - Gio Linh thì gặp nạn. Khi gần Cao Xá, trước mặt xuất hiện chiếc ô tô chạy ngược chiều đang vượt xe tải. Chiếc ô tô đạp ga, chạy với tốc độ cao để vượt lên, nhưng không được, rồi loạng choạng và đâm vào xe chở cô dâu chú rể. Cú tông mạnh khiến chiếc ô tô chở cô dâu xoay vòng, tài xế bị kính xe đâm vào mắt, bị thương nặng. Ô tô còn lại lao xuống ruộng.

Bà Nguyễn Thị Đào (SN 1965, mẹ của cô dâu Hồng Vân) kể lại, xe cô dâu đi trước, kế đến là xe chở bà và 6 người bên họ đàng gái. Sau khi tông vào xe cô dâu, chiếc xe ô tô chạy ngược chiều suýt va chạm với xe chở bà, nhưng nhờ tài xế tránh kịp, nên 7 người ngồi trên xe mới thoát nạn.

Hồng Vân tâm sự, cô rất buồn vì ngày trọng đại của hai vợ chồng không trọn vẹn. Dù vậy, Vân vẫn gửi lời cảm ơn đến người thân, bạn bè đã quan tâm, chia sẻ trước rủi ro của mình.

Cả đêm qua, em không tài nào ngủ được, vì đau và lo sợ. Mỗi khi nhắm mắt, cảnh tượng kinh hãi ấy lại hiện ra. Buồn cũng buồn rồi, bây giờ, em chỉ mong đứa con trong bụng được bình an”, Hồng Vân nói.

Chia sẻ về công việc, Hồng Vân cho hay, khi chưa cưới, cô làm công nhân may ở TP.Đà Nẵng với mức lương 4,1 triệu đồng/tháng. Còn Lâm trước đây theo nghề thợ sơn đi làm nhiều nơi, có khi vào tận đảo Phú Quốc.

Hồng Vân dự định sau khi sinh con khoảng một năm sẽ gửi cho bà nội để trở lại Đà Nẵng làm công nhân may. Còn Lâm, sau khi khoẻ mạnh dự định sẽ tiếp tục với nghề thợ sơn ở địa phương để lo cho vợ con.


Theo Dân Việt


tai nạn giao thông

đám cưới


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.