- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
29 Tết, nghĩ con trai giấu vợ biếu mình 20 triệu, mẹ chồng làm hành động này với con dâu khiến dân mạng xuýt xoa khen ngợi
Hành động của người mẹ chồng này có thể nói là hình mẫu của mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Cách người với người đối xử với nhau là như vậy: anh tôn trọng tôi một chút, tôi tôn trọng anh một chút.
- Con gái 6 tuổi càng lớn càng không giống mình, đúng 25 Tết, tôi đề nghị giám định quan hệ cha con nhưng bị cả gia đình phản đối
- 27 Tết, đi an ủi bạn thân ly hôn suốt đêm không về, hôm sau chính mình bị chồng ly hôn
- Chồng ngoại tình với bạn thân của tôi, tôi trả thù bằng cách quyến rũ bạn thân của anh ta, nhưng người ấy nói câu này, tôi biết mình không bao giờ thành công
Trong mỗi gia đình sẽ luôn tồn tại những mâu thuẫn nội tại giữa các thành viên khác nhau, nhiều khi mơ hồ, rất không rõ ràng, nhưng luôn hiện hữu, mà mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu là vấn đề đau đầu nhất.
Những người lớn tuổi thường truyền tụng một câu rằng: “Mẹ chồng - nàng dâu, 10 năm đầu trông mẹ chồng mẹ sống, 10 năm sau nhìn mặt con dâu mà đối xử”.
Các nàng dâu, sau khi kết hôn, sẽ phải hòa nhập vào một gia đình mới. Ngoại trừ người chồng thì đối với đa phần gia đình nhà chồng, con dâu là người ngoài. Trong đó, việc nàng dâu có được chào đón hay không, phụ thuộc rất nhiều vào mẹ chồng. Nhìn chung, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu sẽ phát triển theo hướng nào, phần lớn là phụ thuộc vào thái độ và cách cư xử của người mẹ chồng.
Mới đây, một đoạn video đối thoại giữa mẹ chồng - nàng dâu khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Chuyện là sắp đến tết Nguyên Đán, anh con trai - tức người chồng đã biếu mẹ mình 20 triệu để tỏ lòng hiếu thảo, cũng coi như là tiền mừng năm mới.
Trên mạng xã hội từng có không ít trường hợp, chỉ vì tiền mừng tuổi mà dẫn đến vợ chồng mâu thuẫn, thậm chí là ly hôn. Bị đồng tiền làm chi phối tình cảm, biết bao vợ chồng đành ngậm đắng nuốt cay. Vì vậy, sau khi nhận được 20 triệu từ con trai, mẹ chồng ngay lập tức cầm số tiền này đến tìm con dâu. Bà hỏi: “Con dâu, con có biết chồng của con đưa mẹ 20 triệu không?” Nếu con dâu không biết chuyện này thì số tiền kia bà nhất định không nhận. Mẹ chồng không muốn vì chút tiền đó mà phá hủy tình cảm của vợ chồng con trai.
Ở đây, mẹ chồng sử dụng "chồng của con", mặc dù chồng của con dâu là con trai bà, nhưng "con trai mẹ" và "chồng của con" là hai vị trí hoàn toàn khác nhau.
Người mẹ chồng đã rất rõ ràng trong việc phân ranh giới giữa “gia đình lớn” và “gia đình nhỏ”, không giống như một số bậc cha mẹ khác, quá nhúng tay vào hôn nhân của con cái, khiến nhiều mâu thuẫn không đáng có phát sinh.
Nghe xong lời mẹ chồng nói, con dâu cười, trả lời: "Con biết ạ. Hơn nữa 20 triệu này là con đồng ý để chồng con biếu mẹ”.
Thấy con dâu nói như vậy, mặt mẹ chồng vốn hơi nghiêm túc giờ mới lộ ra nụ cười. Bởi bà luôn suy nghĩ trong lòng rằng nếu con dâu không biết về số tiền này, bà tuyệt đối không dám nhận. Nhưng không dám nhận cũng không có nghĩa là không muốn thu, dù sao vất vả nuôi con trai nhiều năm như vậy, ai mà không muốn về già được nó hiếu thuận. Tuy nhiên, nếu con dâu thực sự không biết, mẹ chồng chắc chắn sẽ trả lại, như chính bà nói, bà không muốn trở thành tội nhân ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của các con.
Một hành động nhỏ của người mẹ chồng đã khiến dân mạng phải thốt lên: “Trí tuệ lắm!”. So với số tiền 20 triệu thì bà coi trọng tâm ý hơn. Sau khi nghi hoặc được hóa giải, bà còn làm hành động đáng nể hơn là đưa số tiền kia cho con dâu để cô biếu bố mẹ đẻ của mình.
Hành động của người mẹ chồng có thể nói là hình mẫu của mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Cách người với người đối xử với nhau là như vậy: anh tôn trọng tôi một chút, tôi tôn trọng anh một chút.
Hôm nay mẹ chồng đối với con dâu như vậy, con dâu cảm nhận được, chắc chắn về sau sẽ không bạc đãi mẹ chồng, đúng với câu: “Có mẹ chồng tốt, khắc có con dâu tốt”.
Trên thực tế, nếu con dâu có thành ý hơn một chút thì nên tự mình biếu 20 triệu kia cho mẹ chồng. Thậm chí chỉ vài trăm, 1 triệu thì mẹ chồng cũng rất cảm động.
Hành động của người mẹ chồng dường như "bán đứng" con trai mình, nhưng bảo vệ nhu cầu được tôn trọng của con dâu, thực sự là một người mẹ thông minh và khôn ngoan.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu5 giờ trướcKhi tôi đang chăm sóc con dâu và cháu trai một cách tận tâm, con dâu lại thay đổi họ của cháu trai mà không nói với tôi.
-
Yêu10 giờ trướcCó nhiều cặp vợ chồng sau thời gian chung sống tự hỏi liệu cuộc hôn nhân của mình có phải là sai lầm không, điều này cho thấy bạn đang thực sự mệt mỏi.
-
Yêu13 giờ trướcNgay sau khi tôi sinh con, chồng đã thuê giúp việc. Điều đặc biệt là Loan còn rất trẻ và xinh đẹp.
-
Yêu16 giờ trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
Yêu17 giờ trướcSau khi biết chuyện rắc rối tôi gặp phải, Quân đã đứng ra giúp bằng cách giả nhận làm bạn trai tôi. Lúc ấy, người đàn ông kia mới chịu buông tha.
-
Yêu17 giờ trướcTôi đẻ 2 đứa con thôi mà giờ cảm giác mình có đến 3 đứa con phải chăm sóc. Anh ấy thật vô dụng trong khi tôi miệt mài phấn đấu.
-
Yêu1 ngày trướcChàng trai ngày ngày mang kẹo cho một cô gái mà không hay biết cô có trái tim hành tây ‘ưu điểm’ giỏi làm người khác chảy nước mắt...
-
Yêu1 ngày trướcBà N.T.K. (68 tuổi, Hà Nội) không đồng tình với việc phụ nữ đi đánh ghen, nhưng chính bà đã hai lần đích thân đánh ghen để bảo vệ hôn nhân cho em dâu và con dâu.
-
Yêu1 ngày trướcViệc chàng trai Trung Quốc 21 tuổi có nickname Mèo Béo tự tử vì tình khiến cộng đồng mạng rúng động, nhắc nhở nhau yêu phải hết mình nhưng không được mù quáng.
-
Yêu1 ngày trướcNgười già có một số vấn đề chung của tuổi tác. Ví dụ, thích nghĩ quá nhiều, ham lợi nhỏ, muốn được coi trọng...
-
Yêu1 ngày trướcMèo Béo thà có lỗi với bản thân, với gia đình chứ tuyệt nhiên tôn thờ tình yêu đến cùng. Thật đáng tiếc!
-
Yêu1 ngày trướcSuốt ngày vợ còn cằn nhằn, trách móc chồng vô tâm, thiếu trách nhiệm, không đỡ vợ việc nhà khiến tôi phát mệt.
-
Yêu1 ngày trướcCứ ngỡ quyết định bỏ vợ tái hôn với người tình là đúng đắn và tôi có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Ai ngờ sống cùng vợ mới được 3 năm, tôi bất ngờ phát hiện bị cắm sừng.