- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố mẹ vợ sống cùng vợ chồng tôi nhưng mỗi tháng đều đến nhà em trai vợ 1 đêm, theo dõi biết được chân tướng, tôi dở khóc dở cười
Hôm đó lại đến giữa tháng, bố mẹ vợ như thường lệ nói sẽ đến nhà em vợ 1 hôm. Hoàn không nói gì mà lặng lẽ đi theo xem sao. Kết quả, lúc ông bà đến...
- Đi khám thai, bị hỏi “bầu trai hay gái”, mẹ chồng thay tôi trả lời khiến đối phương im bặt
- Mang thai 6 tháng, đi khám thai một mình, thấy một anh chồng cúi xuống làm điều này, tôi mới hiểu được ý nghĩa của hôn nhân
- Em trai chồng kết hôn, mẹ chồng tìm tôi vay 200 triệu, lúc đưa tiền nghe họ nói chuyện, tôi đưa thêm 100 triệu nữa
Hoàn và vợ yêu nhau nhiều năm mới kết hôn. Vợ Hoàn có tính cách tốt, rất hiếu thảo với người lớn nên Hoàn tự nhủ phải lấy cô bằng được. Lúc đó do điều kiện nhà vợ kém hơn nên bố mẹ Hoàn phản đối lắm. May mà lúc vợ Hoàn đến nhà, biết lấy lòng bố mẹ chồng nên cuối cùng ông bà cũng chấp nhận cô.
Khi kết hôn, vợ chồng Hoàn được bố mẹ anh cho 200 triệu, ngoài ra còn có nhà và xe nên về cơ bản sau kết hôn, hai người không có áp lực về tài chính. Nhưng nhà vợ lại khác, vợ Hoàn là chị cả trong nhà, dưới còn có một em trai mà cậu em này từ nhỏ đã được chiều đến hư, lớn lên suốt ngày ăn chơi nhàn rỗi, không có việc làm. Chính vì vậy mà em vợ chỉ biết dựa vào tiền trợ cấp của bố mẹ, ngay cả kết hôn cũng là bố mẹ một tay lo liệu. Phận làm chị cả trong nhà như vợ Hoàn thì sau kết hôn, vẫn cố gắng hết sức để giúp nhà mẹ đẻ. Hoàn biết việc này nhưng vẫn luôn “mắt nhắm mắt mở” cho qua.
Sau khi em vợ kết hôn, mẹ vợ Hoàn và con dâu không thể sống cùng một chỗ, bà thường sang khóc lóc kể lể với con gái. Vợ Hoàn rất hiếu thảo, không thể đứng nhìn cha mẹ mình bị gây khó dễ nên xin phép chồng đón ông bà đến sống cùng. Nghĩ bố mẹ vợ đúng là sống không dễ dàng, hơn nữa nể mặt vợ nên Hoàn đồng ý. Kể từ đó, bất kể là bố mẹ chồng bị bệnh nằm viện hay chi tiêu gì, cơ bản là vợ chồng Hoàn bỏ tiền ra. Em vợ thì một tháng sẽ tới thăm một hai lần, mỗi lần đều là hai tay không mà đến. Lúc đi, bố mẹ vợ còn nhét hết hoa quả trong nhà cho em vợ, bảo cậu mang về cho con ăn.
Mà từ sau khi bố mẹ vợ đến nhà, Hoàn phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Bình thường ông bà đều ở nhà vợ chồng Hoàn, cũng rất ít khi trở về nhà em vợ. Nhưng cứ đến giữa tháng, bố mẹ vợ luôn về nhà em vợ ở cả đêm, ngày hôm sau lại về đúng giờ, không ở thêm ngày nào nữa. Thói quen này, kể từ khi ông bà đến nhà, tháng nào cũng diễn ra. Hoàn không thể không thấy lấn cấn nên sau đó, anh lén lút theo sau mới biết hóa ra bố mẹ vợ sống “hai lòng”.
Hôm đó lại đến giữa tháng, bố mẹ vợ như thường lệ nói sẽ đến nhà em vợ 1 hôm. Hoàn không nói gì mà lặng lẽ đi theo xem sao. Kết quả, lúc ông bà đến, em vợ ra mở cửa, hơi khó chịu nói: “Bố mẹ, con đã bảo rồi. Tiền lương hưu hàng tháng, bố mẹ cứ chuyển trực tiếp vào tài khoản của con, sao phải tự đến đây, vừa mất công lại vừa phiền toái”. Mẹ vợ cười cười đáp: “Là vì bố mẹ muốn đến thăm cháu. Cả anh và chị ấy đều không cho bố mẹ gặp thì bố mẹ biết làm sao?” Vừa nói, ông bà vừa bước vào nhà.
Nghe đến đây, Hoàn liền hiểu ra. Thì ra mỗi tháng, bố mẹ chồng sau khi nhận lương hưu, đều mang đến trợ cấp cho em vợ. Mặc dù vậy em vợ và vợ của cậu ấy vẫn đường như không biết ơn ông bà. Hoàn càng nghĩ càng thấy lạnh lòng, nghĩ đến bản thân bỏ tiền ra nuôi dưỡng bố mẹ vợ nhưng ông lại chỉ một lòng hướng tới cậu con trai lông bông. Hoàn càng nghĩ càng giận, cảm thấy bố mẹ vợ quá đáng. Anh rất muốn vạch trần bộ mặt thật của ông bà nhưng lại nghĩ đến vợ mà do dự. Đối mặt với sự thiên vị và bất công của bố mẹ vợ, anh không biết nên giải quyết thế nào cho thỏa đáng.
***
Hôn nhân vốn là mối quan hệ của hai vợ chồng nhưng lại bị những quan hệ xung quanh ảnh hưởng. Tình cảm vợ chồng dù có tốt đến đâu nhưng nếu những người liên quan không ổn thì đều có thể tạo ra sóng gió cho hôn nhân. Vợ chồng Hoàn rất yêu thương và hòa thuận với nhau nhưng vì chuyện của bố mẹ vợ và em vợ mà khiến Hoàn rất khó chịu trong lòng. Để giải quyết triệt để chuyện này, chắc chắn Hoàn nên chia sẻ thẳng thắn mọi chuyện với vợ, bao gồm suy nghĩ và cảm xúc của anh. Tin rằng vợ anh sẽ hiểu cho anh và lựa chọn cách giải quyết đúng đắn để vừa trọn đạo làm con, vừa xứng là người vợ tốt.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu22 phút trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu40 phút trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu1 giờ trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu6 giờ trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu8 giờ trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu20 giờ trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu1 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu1 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu1 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu1 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu2 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu2 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu2 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.